Cuộc tấn công chớp nhoáng kéo dài chưa đầy 30 phút vào căn cứ quân sự lớn nhất Venezuela không chỉ khiến vợ chồng ông Nicolás Maduro bị bắt giữ mà còn để lại những dấu tích tàn phá nặng nề qua ảnh vệ tinh. Một kịch bản tác chiến tinh vi với sự tham gia của 150 máy bay đã được Washington thực hiện trong bóng tối bao trùm thủ đô Caracas.

Theo những chi tiết mới nhất vừa được công bố, chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores vào rạng sáng ngày 3/1 là một cuộc hành quân đầy rủi ro. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, để dọn đường cho lực lượng đặc nhiệm, Mỹ đã sử dụng "năng lực kỹ thuật" đặc biệt nhằm tắt gần như toàn bộ hệ thống chiếu sáng tại thủ đô Caracas. Trong không gian tối đen như mực, lực lượng Mỹ đã tiến vào căn cứ Fuerte Tiuna với hỏa lực sẵn sàng về mọi phía.

05-1767582152-can-canh-chien-dich-dot-kich-bat-giu-tong-thong-venezuela-hinh-anh-ve-tinh-he-lo-muc-do-tan-pha-tai-can-cu-fuerte-tiuna.webp
05-1767582152-can-canh-chien-dich-dot-kich-bat-giu-tong-thong-venezuela-hinh-anh-ve-tinh-he-lo-muc-do-tan-pha-tai-can-cu-fuerte-tiuna.jpg
Hình ảnh vệ tinh do Vantor cung cấp cho thấy toàn cảnh căn cứ Fuerte Tiuna vào ngày 22-12-2025. Ảnh: Vantor

Hình ảnh vệ tinh từ Vantor cho thấy sự khác biệt rõ rệt trước và sau các đợt không kích nhằm vào Fuerte Tiuna — biểu tượng sức mạnh quân sự lớn nhất của Venezuela. Ít nhất 7 vụ nổ lớn đã được ghi nhận ngay tại Caracas khi các đơn vị đổ bộ tiếp cận nhà riêng của ông Maduro nằm trong khuôn viên căn cứ này.

Để đảm bảo thành công, quân đội Mỹ đã huy động một lực lượng không quân khổng lồ. Tướng Dan Caine, sĩ quan cao cấp nhất của quân đội Mỹ, cho biết có tới 150 máy bay tham gia yểm trợ cho các trực thăng đổ bộ. Điều gây kinh ngạc là chiến dịch này được xây dựng dựa trên dữ liệu tình báo chi tiết đến mức nắm rõ từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhất của ông Maduro, từ chuyện ăn uống đến việc ông nuôi thú cưng nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định đây là sự phối hợp quy mô lớn giữa quân sự và thực thi pháp luật. Kết quả, nhà lãnh đạo 63 tuổi và vợ đã đầu hàng mà không có sự phản kháng nào. Phía Mỹ xác nhận không có binh sĩ nào tử nạn trong cuộc đột kích táo bạo này. Sau khi bị bắt, vợ chồng ông Maduro được đưa lên tàu USS Iwo Jima trước khi được chuyển bằng đường không tới một căn cứ không quân trên đất Mỹ.

05-1767582152-can-canh-chien-dich-dot-kich-bat-giu-tong-thong-venezuela-hinh-anh-ve-tinh-he-lo-muc-do-tan-pha-tai-can-cu-fuerte-tiuna.jpg
Fuerte Tiuna trước (ảnh trên) và sau chiến dịch quân sự của Mỹ. Ảnh: Vantor.
05-1767582152-can-canh-chien-dich-dot-kich-bat-giu-tong-thong-venezuela-hinh-anh-ve-tinh-he-lo-muc-do-tan-pha-tai-can-cu-fuerte-tiuna.jpg
05-1767582152-can-canh-chien-dich-dot-kich-bat-giu-tong-thong-venezuela-hinh-anh-ve-tinh-he-lo-muc-do-tan-pha-tai-can-cu-fuerte-tiuna.jpg
Toàn cảnh căn cứ Fuerte Tiuna sau chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3-1-2026. Ảnh: Vantor

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã trực tiếp đăng tải hình ảnh ông Maduro bị bịt mắt, đeo tai nghe bảo vệ và mặc bộ đồ thể thao màu xám khi đang ở trên tàu chiến Mỹ. Bức ảnh như một lời khẳng định về kết quả của chiến dịch gây sức ép kéo dài của Washington.

Tuy nhiên, sự việc đã làm dấy lên làn sóng lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Iran và thậm chí cả các đồng minh như Pháp và Liên minh châu Âu đều đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

Trong khi đó, tình hình chính trị tại Venezuela vẫn đang diễn biến cực kỳ căng thẳng. Bà Delcy Rodríguez, người vừa được Tòa án Tối cao chỉ định làm Tổng thống lâm thời, đã tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Thái độ này ngay lập tức nhận lại lời cảnh báo đanh thép từ chủ nhân Nhà Trắng. Dù từng dành lời khen ngợi cho bà Rodríguez trước đó, ông Trump khẳng định với tạp chí The Atlantic rằng bà có thể sẽ phải "trả giá đắt hơn" cả ông Maduro nếu không thực hiện "điều đúng đắn".

QT (SHTT)