-
Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm -
Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" -
Đám cưới đặc biệt ở Quảng Ninh: Cô dâu, chú rể vắng mặt, hai họ tự "trao dâu, nhận rể" -
Quốc gia láng giềng có giá xăng cao gấp đôi Việt Nam, người dân xếp hàng 2 giờ đổ xăng, hơn 40% trạm tạm dừng hoạt động -
Giá vàng hôm nay 31/3 đảo chiều, SJC và vàng nhẫn tăng, giá vàng thế giới quay lại mốc quan trọng -
Thông tin bất ngờ về nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến, công an xử lý theo hai hướng -
Sở VH-TT-DL Gia Lai thông tin chính thức về vụ ca sĩ Juky San tắm ở Giếng Tiên, mong mọi người thông cảm -
Bé gái 16 tuổi gồng gánh nuôi 3 em nhỏ ở Lâm Đồng nhận hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ -
Bộ Y tế thông tin chính thức về biến thể "ve sầu" của COVID-19 -
Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam, có đủ 3 mắt camera đa zi năng như iPhone 17 Pro Max
Video
05/01/2026 09:30Hình ảnh đầu tiên của Đệ nhất phu nhân Venezuela sau cuộc tập kích rạng sáng: Tiều tụy và lặng lẽ
Trong đoạn video được công bố vào ngày 4/1, công chúng đã chứng kiến những khoảnh khắc đầu tiên của vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro tại đất Mỹ sau khi bị bắt giữ. Tại căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart (phía bắc thành phố New York), bà Cilia Flores xuất hiện với dáng vẻ co mình trong chiếc áo hoodie màu xanh lá, hai tay bị còng chặt trước ngực.
Di chuyển qua khu vực an ninh dưới sự áp giải của các đặc vụ, cựu Chủ tịch Quốc hội Venezuela lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bà hoàn toàn giữ im lặng, không thể hiện bất kỳ cử chỉ hay biểu cảm nào. Thái độ này hoàn toàn trái ngược với chồng bà, Tổng thống Nicolas Maduro. Dù bước đi khập khiễng, ông Maduro vẫn liên tục nói "chào buổi tối" và gửi lời "chúc mừng năm mới" tới những người xung quanh khu vực áp giải.
Đây là những hình ảnh chính thức đầu tiên được truyền thông Mỹ hé lộ kể từ sau chiến dịch tập kích táo bạo do Washington phát động vào rạng sáng 3/1. Trước khi biến cố xảy ra, bà Flores không chỉ đơn thuần thực hiện các nghi lễ của một Đệ nhất phu nhân. Là người từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội, bà được xem là một trong những nhân vật nắm giữ quyền lực then chốt tại quốc gia 31 triệu dân, đóng vai trò cố vấn trực tiếp cho chồng về các vấn đề pháp lý và chính trị quan trọng.
Về diễn biến của vụ bắt giữ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" đã huy động một lực lượng khổng lồ. Khoảng 150 máy bay từ 20 căn cứ đã được triển khai để không kích các mục tiêu, mở đường cho phi đội trực thăng chở đặc nhiệm và nhân viên hành pháp Mỹ tiến thẳng vào thủ đô Caracas.
Lực lượng Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro vào hơn 2 giờ sáng. Sau khi đối mặt và vượt qua sự kháng cự từ đội ngũ bảo vệ, đặc nhiệm Mỹ đã khống chế thành công Tổng thống Venezuela cùng phu nhân, sau đó rút khỏi nước này vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày.
Dự kiến ngay trong tuần này, vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela sẽ phải đứng trước tòa án liên bang Manhattan để đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến vũ khí và ma túy.
- Không phải 100%: Mức pin “vàng” giúp smartphone bền hơn theo khuyến cáo chuyên gia (1 phút trước)
- Xót xa đoạn ghi âm của Lee Sang Bo trước khi mất: "Tôi muốn sống mà không cần dùng thuốc" (12 phút trước)
- Giá vàng tháng 3 giảm, người mua ghi nhận lỗ 10 triệu/lượng, hé lộ nguyên nhân đà giảm (19 phút trước)
- Vì sao iPad thường có giá “mềm” hơn iPhone? (21 phút trước)
- Hiểm họa khôn lường từ trào lưu kiêng sữa, loại bỏ ngũ cốc để "chống viêm" (35 phút trước)
- Tây Ban Nha phong tỏa không phận, kiên quyết "cấm cửa" máy bay Mỹ không kích Iran (36 phút trước)
- Clip người đàn ông chửi bới hai cụ già tại chung cư Hà Nội gây bức xúc, công an vào cuộc xác minh (37 phút trước)
- Bảng giá xe máy Honda tháng cuối 3/2026 "rơi tự do": SH, Air Blade rẻ hiếm thấy, SH Mode đã chạm đáy (45 phút trước)
- Vụ 4 em nhỏ mồ côi: Chính quyền bác tin đồn mẹ quay về nhận tiền, xác nhận vẫn sống tại nhà trọ cùng xã (50 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương đăng clip "cầu cứu" giữa đêm vì gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng (1 giờ trước)