Kopila Tamang, 20 tuổi, mất 17 người thân trong gia đình sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 26/8.
31-1788179873-co-gai-tre-nepal-mat-17-nguoi-than-trong-tham-hoa-lu-quet
Kopila Tamang mất 17 người thân do lũ quét (Ảnh: CNN)

Kopila Tamang là một cô gái mới chỉ 20 tuổi đến từ Rasuwa, một trong những khu vực tâm điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cô và người thân sống sót qua thảm họa động đất tàn khốc năm 2015 dù căn nhà của họ đổ sập, nhưng lần này họ đã không thể thoát khỏi thiên tai. 

Trận lũ quét dữ dội đã cuốn phăng ngôi nhà vừa được dựng lại cùng 17 thành viên trong gia đình Kopila, theo truyền thông địa phương.

Kopila đang có mặt tại Kathmandu đúng vào thời điểm dòng nước dữ bắt đầu tràn qua thành phố . Ngay khi nhận cảnh báo, cô tức tốc quay trở lại vùng núi nhưng mọi thứ đã quá muộn. 

Mẹ, chị gái, bà ngoại, người cháu nhỏ mới tròn một tháng tuổi cùng nhiều người họ hàng thân thiết khác của Kopila đều đã thiệt mạng. Giờ đây, ký ức duy nhất còn sót lại bên cạnh cô gái trẻ chỉ là những bức ảnh của người thân lưu giữ trong điện thoại.

"Tôi cảm thấy rất cô đơn", Kopila nghẹn ngào chia sẻ với CNN. Đứng trước đứa em trai 7 tuổi vẫn còn quá ngây thơ để hiểu hết nỗi đau chia cắt, cô biết mình phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. 

"Em trai tôi còn nhỏ quá. Vẫn nghĩ là mẹ sẽ quay lại", cô kể lại. Nhưng rồi với ý chí kiên cường, cô gái trẻ tự nhủ: "Bây giờ tôi là mẹ của em trai, nên tôi phải mạnh mẽ".    

Cùng chung bi kịch là em họ của cô, Subba Tamang (17 tuổi). Cậu thiếu niên đã vĩnh viễn mất đi hai em gái là Archana (5 tuổi) và Anjana mới lên 1 tuổi. "Thật khó khăn để chấp nhận rằng tôi đã mất đi các em của mình", Subba đau đớn chia sẻ.

Mất nơi trú ngụ, Subba cùng khoảng 50 người đàn ông và bé trai khác phải tìm chỗ nương náu trên mái của một tòa nhà chưa hoàn thiện tại Bidur. Nơi trú chân tạm bợ ấy luôn trĩu nặng những tiếng thở dài và nước mắt. Subba xót xa bộc bạch: "Rất nhiều người ở đây bật khóc vào ban đêm khi nhớ về người thân của mình. Thật khó để có thể chợp mắt ở đây."

Không chỉ chịu đựng nỗi đau tang thương khôn xiết, những gia đình mất nhà cửa còn bị bủa vây bởi nỗi khiếp sợ thường trực. Mỗi khi đêm xuống, chỉ cần nghe thấy hồi chuông cảnh báo một đợt lũ quét mới đang tiến đến, họ lại phải vội vã tháo chạy lên các vùng rừng núi cao hơn để tìm đường thoát thân.  

Theo số liệu thống kê mới nhất được cảnh sát địa phương công bố vào 30/8, thảm kịch thiên tai này đã khiến ít nhất 788 người thiệt mạng và hàng ngàn người mất tích ở Nepal.

PV (SHTT)