-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thế giới
19/04/2025 21:26Cụ ông 87 tuổi ngã không ai giúp, gia đình kiện người qua đường đòi 4,9 tỷ đồng
Một cụ ông dù đã ở tuổi 87 nhưng sức khỏe vẫn ổn định, có thói quen đạp xe đi dạo mỗi ngày. Hôm ấy, vẫn như thường lệ, ông đạp xe cho khuây khỏa nhưng giữa đường thì đột ngột ngã xuống.
Nhiều người qua đường nhìn thấy nhưng không ai dám lại gần. Có người chỉ đứng nhìn từ xa rồi rời đi. Có cậu thanh niên định đỡ cụ ông lên nhưng bị người bên cạnh ngăn lại, nói: “Cẩn thận, ông ta có khi đang giả vờ để lừa đảo”. Một vài người khác cũng lưỡng lự rồi vẫn bước đi.
Thật không may sau đó, cụ ông qua đời. Gia đình đau đớn và phẫn nộ, cho rằng sự thờ ơ của những người qua đường là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ ông. Sau khi kiểm tra camera giám sát, gia đình quyết định kiện 10 người qua đường, yêu cầu mỗi người bồi thường 140.000 tệ (hơn 400 triệu đồng), tổng cộng 1,4 triệu tệ (gần 4,9 tỷ đồng).
Sau quá trình điều tra, tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của gia đình cụ ông. Lý do là, theo video giám sát, không ai trong số những người qua đường có va chạm trực tiếp với nạn nhân, do đó họ không phải là người gây ra tai nạn.
Theo điều 184 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, công dân không có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc phải giúp đỡ người khác, trừ khi họ thuộc nhóm nghề nghiệp có trách nhiệm như bác sĩ, cảnh sát… Vì vậy, 10 người này không phải chịu trách nhiệm bồi thường, thông tin từ Sohu.
Phán quyết này đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận. Có người đồng tình, cũng có người bày tỏ cảm thông với gia đình nạn nhân vì mất người thân, muốn tìm ai đó chịu trách nhiệm là điều có thể thông cảm.
Đây không phải lần đầu nhiều người đối mặt với câu hỏi “giúp đỡ hay không” khi thấy người qua đường gặp nạn. Vụ việc từng nổi tiếng mạng xã hội Trung Quốc có tên “vụ án Bành Vũ” năm 2006.
Một người đàn ông tên Bành Vũ (Hà Nam) đã giúp đỡ một cụ bà bị ngã tại bến xe và đưa đi bệnh viện. Nhưng sau đó người này bị buộc tội là người gây tai nạn và bị xử phải bồi thường 450.000 Nhân dân tệ (hơn 1,6 tỷ đồng) vì tội đâm phải bà lão.
Năm 2015, một học sinh tiểu học ở Tứ Xuyên đã giúp đỡ một ông già bị ngã trên đường từ trường về nhà. Người đàn ông lớn tuổi và gia đình đã xác định cậu học sinh là thủ phạm đâm xe đạp vào ông lão và yêu cầu bồi thường 1 triệu Nhân dân tệ (3,5 tỷ đồng)
May mắn thay, có những người đã làm chứng và đứa trẻ đã được minh oan. Năm 2017, một người phụ nữ ở Bắc Kinh đã giúp đỡ một ông già bị ngã trên phố nhưng bị gia đình ông già kiện đòi bồi thường 100.000 Nhân dân tệ (hơn 350 triệu đồng).
Người phụ nữ không còn cách nào khác ngoài việc gọi cảnh sát và cuối cùng đã thoát tội nhờ bằng chứng từ video giám sát.
Vụ việc tạo ra làn sóng tranh cãi mạnh mẽ và khiến nhiều người e ngại giúp đỡ người khác trong tình huống tương tự.
Dù nhiều người lựa chọn đứng nhìn, vẫn còn những trường hợp sẵn sàng giúp đỡ, không sợ bị vu oan. Như trường hợp của chàng trai làm việc ở Đông Bắc Trung Quốc năm 2024. Khi thấy cụ bà ngã trước cửa tiệm cắt tóc của mình, anh không ngần ngại giúp đỡ, gọi cấp cứu, cùng bà chờ xe đến.
Sau đó anh đã nhận được lời cảm ơn chân thành, được biểu dương về lòng tốt của mình.
Điều đó chứng minh lòng tốt cũng cần được bảo vệ, ghi nhận khi họ trao đi. Và việc giúp hay không giúp người qua đường vẫn luôn là câu chuyện gây tranh cãi.
Theo Như Ý (VietNamNet)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (52 phút trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (2 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (2 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (2 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (2 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (3 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (4 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (4 giờ trước)