Vụ án mạng đau lòng tại tỉnh Chiba không chỉ gây rúng động dư luận mà còn phơi bày thực trạng kiệt quệ của những gia đình sinh con muộn tại Nhật Bản.

Một vụ án mạng gia đình nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Narita, tỉnh Chiba (Nhật Bản) đang khiến dư luận quốc tế vô cùng bàng hoàng bởi mối quan hệ ruột thịt giữa hung thủ và nạn nhân. Theo thông tin từ tờ Mothership dẫn lại nguồn của hãng tin TV Asahi, sự việc bắt đầu phát lộ khi một học sinh 11 tuổi tên là Taisei bỗng nhiên nghỉ học không lý do từ ngày 27/5. Sau nhiều nỗ lực liên lạc với học sinh bất thành, Hiệu trưởng nhà trường đã quyết định trình báo cơ quan chức năng vào ngày 29/5.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã lập tức ập vào căn hộ của gia đình cậu bé. Tại hiện trường, cơ quan chức năng chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đau lòng khi tìm thấy hai cha con Taisei đang nằm trên giường, nhưng cậu bé 11 tuổi được xác định đã tử vong từ vài ngày trước đó. Người cha là ông Yoshii, 66 tuổi, vẫn còn sống và nhanh chóng thừa nhận chính mình đã ra tay siết cổ con trai ruột rồi tự sát nhưng không thành công.

04-1780555622-goc-khuat-chua-xot-sau-vu-an-nguoi-cha-66-tuoi-siet-co-con-trai-tai-nhat-ban
Ông Yoshii bị bắt giữ sau vụ việc.

Trước cơ quan điều tra, người cha già không hề tỏ ra hoảng loạn. Ông chua chát khai nhận rằng bản thân rơi vào tình cảnh kiệt quệ, không còn nguồn tài chính để duy trì cuộc sống tối thiểu. Vì không đành lòng để lại đứa con trai bơ vơ một mình trên cõi đời, ông đã chọn cách tiêu cực nhất để giải thoát cho cả hai. Được biết, vợ của ông Yoshii đã qua đời từ khoảng 10 năm trước, một mình người đàn ông luống tuổi này đã phải âm thầm gồng mình nuôi nấng con nhỏ suốt một thập kỷ qua.

Chia sẻ với cơ quan truyền thông, những người hàng xóm xung quanh căn hộ đã kể lại một chi tiết khiến nhiều người phải bối rối và suy ngẫm. Họ cho biết ngày nào cũng nhìn thấy người cha già tóc bạc phơ tự mình đạp xe đưa đón cậu con trai đến trường. Do sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, tất cả mọi người xung quanh đều lầm tưởng họ là hai ông cháu chứ không biết đó là hai cha con ruột.

Đáng chú ý tại Nhật Bản, trẻ em thường có thói quen tự đi bộ hoặc di chuyển bằng xe buýt đến trường, do đó việc một người cha già liên tục đưa đón con mỗi ngày bị xem là một điều bất thường. Cư dân địa phương đồn đoán rằng rất có thể cậu bé gặp phải các vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc nhận thức nên mới cần sự chăm sóc đặc biệt từ người cha. Hình ảnh một người đàn ông 66 tuổi bước vào tuổi già, chịu cảnh thất nghiệp và phải đơn độc chăm sóc một đứa trẻ có thể có nhu cầu đặc biệt đã để lại sự ái ngại sâu sắc cho những người chứng kiến.

Vụ án thương tâm này đã phơi bày một thực trạng xã hội đáng báo động đang diễn ra tại xứ sở hoa anh đào, đó là xu hướng kết hôn muộn và sinh con khi tuổi tác đã cao. Hệ lụy của vấn đề này là khi đứa trẻ bước vào độ tuổi trưởng thành, cần nhiều sự chăm lo nhất, thì cũng là lúc các bậc cha mẹ đã ở cái tuổi xế chiều, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và không còn khả năng lao động kiếm sống. Bi kịch hơn, có những trường hợp con cái vừa lớn lên đã phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già yếu bệnh tật ở tuổi 70, 80 khiến tương lai trở nên mịt mờ. Khi không có người sẻ chia, thiếu vắng sự trợ giúp từ người thân và rơi vào cảnh cạn kiệt tài chính, họ dễ rơi vào tăm tối và lựa chọn những kết cục cực đoan nhất.  

Hiện tại, lực lượng cảnh sát Nhật Bản vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

QT (SHTT)