Đối mặt với tình huống quấn dù cực kỳ nguy hiểm ở độ cao 800m, một quân nhân Trung Quốc đã bình tĩnh tự cứu mình và giải cứu thành công người đồng đội đang bất tỉnh nhân sự giữa không trung.

Tờ PLA Daily mới đây đã đăng tải thông tin về một vụ tai nạn hiếm gặp và vô cùng nghẹt thở xảy ra vào ngày 28/5, trong cuộc huấn luyện nhảy dù của một lữ đoàn thuộc Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Vào thời điểm đó, Trung úy Wang Rui, chỉ huy một đơn vị thuộc lữ đoàn, đang tiến hành thực hiện cú nhảy dù thứ 16 trong sự nghiệp của mình ở độ cao 800m.

Tuy nhiên, ngay sau khi rời khỏi máy bay vận tải và chưa kịp bung dù, Trung úy Wang đã bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với một lính dù khác là Hạ sĩ Chen Sijie. Cú va chạm mạnh khiến Hạ sĩ Chen bị lật ngược người hoàn toàn giữa không trung. Sau khi định hình lại phương hướng, Wang bàng hoàng phát hiện ra chiếc dù của mình đã bị quấn chặt vào dù của Chen. Trong hoạt động nhảy dù quân sự, đây được xem là một trong những tình huống khẩn cấp nguy hiểm và dễ dẫn đến tử vong nhất.

10-1783682089-linh-du-cuu-dong-doi-bat-tinh-giua-khong-trung-o-do-cao-800m
Hạ sĩ Chen Sijie (bên phải) bất tỉnh trong vụ va chạm trên không, khiến Trung úy Wang Rui bị lộn ngược trong quá trình rơi xuống. Ảnh: PLA Daily.

Thông thường, khi rơi vào hoàn cảnh này, hai lính dù sẽ phải lập tức phối hợp ăn ý để gỡ rối dây dù. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi Chen dường như đã rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn và không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào dù Wang liên tục hét lớn gọi tên. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc dù của Chen chưa thể bung hết và nằm đè ngay phía trên dù của Wang, khiến toàn bộ vòm dù và hệ thống dây treo của cả hai quấn chặt lấy nhau thành một khối.

Lúc này, Wang cố gắng với tay tìm dây kích hoạt dù dự phòng nhưng nhận ra bản thân cũng đang bị mắc kẹt hoàn toàn trong chính lớp vải dù của mình và bị che khuất tầm nhìn. Nếu cố tình giật mạnh tay cầm, thiết bị dự phòng có nguy cơ bị hỏng hóc và mất tác dụng hoàn toàn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Wang đã nhanh trí co người lại, dùng hai chân liên tục đạp mạnh vào phần vòm dù để tự giải thoát.

Sau cú đạp đầu tiên không thành công, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế. Đến cú đạp thứ hai, chân anh đã chạm được vào mép vải dù. Ở cú đạp quyết định cuối cùng, phần vòm dù cùng các dây treo quấn quanh người Wang mới chịu tách ra. Ngay lập tức, anh giật dây kích hoạt chiếc dù dự phòng và nó đã bung ra kịp thời với một tiếng động lớn. Phải đến tận khi tiếp đất an toàn, Wang mới biết rằng chiếc dù chính của mình thực chất cũng đã tự động bung ra hoàn toàn trước đó.

Theo tính toán, một cú rơi tự do từ độ cao 800m chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi, và tổng thời gian hạ cánh bằng dù trong điều kiện bình thường cũng chỉ kéo dài khoảng 2 phút 30 giây. Trong khoảng thời gian vô cùng chật hẹp đó, Trung úy Wang Rui đã phi thường nhận diện được hiểm họa, tự gỡ rối, kích hoạt dù dự phòng và giữ được đồng đội để thực hiện một cuộc hạ cánh có kiểm soát.

Sau khi thoát khỏi vòng vây tử thần, Wang bị rơi vào một bụi cây rồi lăn xuống con mương gần đó, còn Chen đáp xuống bãi cỏ cách đó không xa. Khi lực lượng mặt đất tìm thấy, một nửa cơ thể Wang đang chìm dưới nước mương, bộ quân phục ngụy trang rách nát, mặt và hai cánh tay đầy máu. Các dây treo dù vẫn quấn chặt quanh chân anh, trong khi hai tay anh vẫn nắm chặt lấy vòm dù để giữ an toàn cho đồng đội.

Hạ sĩ Chen Sijie sau đó đã tỉnh lại trên đường chuyển đến bệnh viện và được chẩn đoán bị gãy đốt sống ở phần giữa cột sống. Hiện tại, phía lữ đoàn vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân cụ thể khiến một chuyên gia giàu kinh nghiệm với hơn 40 lần nhảy dù cánh lượn như Chen lại đột ngột bất tỉnh. Về phần Wang Rui, anh bị gãy một số xương sườn bên phải, chấn thương vai phải và gặp nhiều tổn thương mô mềm khắp cơ thể.

"Khi xử lý tình huống khẩn cấp, tôi hoàn toàn không có thời gian để cảm thấy sợ hãi. Chỉ đến khi nằm trên xe cứu thương và thực sự thả lỏng, tôi mới bắt đầu cảm thấy sợ. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu phải làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy", Trung úy Wang Rui chia sẻ.

Nhờ hành động quả cảm cứu sống đồng đội trong gang tấc, Wang Rui đã vinh dự được trao tặng huân chương vào đầu tháng 6. Anh đã được xuất viện vào cuối tháng 6 và trở về đơn vị cũ, dù hiện tại vẫn chưa thể quay lại với các bài tập huấn luyện.

QT (SHTT)