Cuộc tìm kiếm kéo dài gần 20 giờ tại khu rừng hiểm trở ở Bắc Kinh kết thúc với việc hai người mất tích được giải cứu an toàn. Tuy nhiên, lý do họ im lặng dù nghe rõ tiếng cứu hộ đã khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 29/7, lực lượng cứu hỏa quận Hoài Nhu, Bắc Kinh nhận được thông báo về việc hai người dân địa phương mất liên lạc sau khi vào núi tìm dược liệu tại thị trấn Lưu Ly Miếu.

04-1785815169-mac-ket-hon-30-gio-trong-rung-hai-nguoi-nghe-tieng-tim-kiem-nhung-khong-dap-lai-vi-mot-quan-niem-dan-gian
Hai người lớn tuổi bị lãng tai, lạc trong rừng mà không mang theo bất kì thiết bị liên lạc nào. Ảnh: Beijing News

Hai người mất tích gồm một cụ ông 73 tuổi và một phụ nữ 58 tuổi. Là hàng xóm của nhau và đều bị suy giảm thính lực, họ thường xuyên cùng lên núi tìm thảo dược. Sáng sớm cùng ngày, cả hai tiến vào một khu rừng hoang vắng để tìm kiếm dược liệu. Do khu vực này gần như không có tín hiệu điện thoại nên họ không mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào.

Đến tối, khi không thấy hai người trở về, gia đình lập tức trình báo cơ quan chức năng. Ngay trong đêm, nhiều tổ cứu hộ được huy động, phối hợp cùng cảnh sát và người dân am hiểu địa hình chia nhau rà soát khắp khu vực rừng núi.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp, đường dốc trơn trượt sau mưa và tầm nhìn hạn chế vào ban đêm. Bên cạnh đó, việc hai người bị mắc kẹt trong thời gian dài mà không có thức ăn, nước uống cũng khiến lực lượng cứu nạn đặc biệt lo ngại.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, các đội cứu hộ liên tục gọi lớn tên hai người với hy vọng nhận được tín hiệu phản hồi. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

Sau gần 17 giờ tìm kiếm liên tục, vào khoảng 16h48 ngày 30/7, lực lượng chức năng đã phát hiện hai người trong một khu vực hẻo lánh sâu trong núi. Khi được tìm thấy, họ đã mắc kẹt hơn 30 giờ. May mắn, cả hai chỉ rơi vào tình trạng kiệt sức và mất nước, không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Sau khi được cung cấp nước uống, thức ăn và nghỉ ngơi, hai nạn nhân được đưa xuống núi an toàn, khép lại cuộc giải cứu kéo dài gần 20 giờ.

04-1785815169-mac-ket-hon-30-gio-trong-rung-hai-nguoi-nghe-tieng-tim-kiem-nhung-khong-dap-lai-vi-mot-quan-niem-dan-gian
Phải mất 20 giờ mới có thể tìm thấy 2 người bị lạc nhưng lời giải thích sau đó khiến ai cũng ngạc nhiên. Ảnh: Beijing News

Điều khiến lực lượng cứu hộ bất ngờ xuất hiện sau khi cả hai được giải cứu. Họ cho biết dù nhiều lần nghe rõ tiếng gọi tên từ các đội tìm kiếm nhưng vẫn không đáp lại. Theo lời kể, tại địa phương từ lâu tồn tại quan niệm rằng người bị lạc trong rừng núi không nên trả lời khi nghe ai đó gọi đúng tên mình, cũng không nên nói mình đang đói hay khát vì lo ngại đó có thể là những tiếng gọi dẫn dụ.

Tin vào lời truyền miệng này, hai người chỉ cố gắng lần theo hướng phát ra âm thanh thay vì lên tiếng cầu cứu. Tuy nhiên, do không xác định được phương hướng chính xác, họ liên tục di chuyển lệch khỏi vị trí của các đội cứu hộ, thậm chí nhiều lần đi theo hướng ngược lại. Điều đó khiến khoảng cách giữa lực lượng tìm kiếm và người mất tích nhiều lần rất gần nhưng vẫn không thể gặp nhau.

Sau sự việc, lực lượng cứu hỏa Bắc Kinh khuyến cáo người dân cần thận trọng khi vào các khu rừng hoặc vùng núi hoang để tìm dược liệu hay hái rau rừng, đặc biệt đối với người cao tuổi. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh rằng khi gặp sự cố ngoài thiên nhiên, việc chủ động phát tín hiệu, trả lời lực lượng cứu hộ và phối hợp theo hướng dẫn sẽ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và nâng cao cơ hội được giải cứu.

QT (SHTT)