Phó thị trưởng Paris cáo buộc Mỹ gây ra đợt nắng nóng chết người tại Pháp do phát thải khí nhà kính, đồng thời chỉ trích giới truyền thông nước này vì chế giễu thành phố thiếu điều hòa.
29-1782722480-nang-nong-cuc-doan-tai-phap-quan-chuc-paris-gay-gat-do-loi-cho-my-giua-boi-canh-so-ca-tu-vong-tang-vot
Một phụ nữ đang làm mát trên đường ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters.

Đợt thiên tai nắng nóng khủng khiếp càn quét Tây Âu vừa qua đã làm bùng nổ một cuộc khẩu chiến gay gắt giữa giới chức Pháp và Mỹ. Ngày 28/6, bà Audrey Pulvar, Phó thị trưởng Paris phụ trách quan hệ quốc tế, đã đăng đàn chỉ trích mạnh mẽ các phóng viên và ngôi sao mạng xã hội Mỹ vì hành vi chế giễu thủ đô nước Pháp thiếu thốn thiết bị điều hòa không khí. 

Bà khẳng định Mỹ, với tư cách là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ hai toàn cầu, phải chịu trách nhiệm nặng nề đối với hiện tượng nóng lên của trái đất. Nữ quan chức nhấn mạnh việc 90% các tòa nhà tại Mỹ được lắp điều hòa không hề vô can trong thảm kịch khí hậu này, đồng thời thẳng thắn yêu cầu phía Mỹ ngừng lên mặt dạy đời và bắt đầu thực hiện nghĩa vụ đối với hành tinh.

Sự khác biệt văn hóa thể hiện rõ khi nước Pháp chỉ có khoảng một phần tư số hộ gia đình lắp đặt điều hòa, trái ngược hoàn toàn với sự phổ biến của thiết bị này tại Mỹ. Khảo sát của Ipsos đầu tháng chỉ ra 78% người dân Pháp coi điều hòa là tác nhân gây hại cho môi trường, thậm chí một phần sáu số người được hỏi sẵn sàng chịu nóng để bảo vệ hành tinh. 

Thế nhưng, cái nóng vượt ngưỡng 40°C vào đỉnh điểm ngày 24/6 đã đập tan định kiến đó. Thị trường điện máy trên khắp nước Pháp chứng kiến cơn sốt chưa từng có, các dòng máy điều hòa di động lâm vào tình trạng cháy hàng nghiêm trọng khi người dân chen lấn, xếp hàng dài giành giật ngay tại các xe giao hàng.

Thảm kịch nắng nóng đã để lại những tổn thất đau lòng về người. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp xác nhận nước này đã ghi nhận thêm 1.000 ca tử vong so với các tháng trước kể từ đỉnh điểm đợt sóng nhiệt, trong đó số ca tử vong tại nhà tăng vọt tới 40%. Đáng thương tâm nhất là trường hợp một bé gái 12 tuổi tử vong do sốc nhiệt ở tỉnh Yvelines, dù anh trai 15 tuổi của cô bé may mắn được cứu sống. 

Ngoài ra, có 74 người đã thiệt mạng do đuối nước khi cố gắng tìm nơi giải nhiệt, bao gồm một người đàn ông gặp nạn tại Kênh Saint-Martin ở Paris. Hệ thống y tế cũng rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng; tại thủ đô, dịch vụ khẩn cấp phải tiếp nhận tới 3.400 cuộc gọi, cao gấp 4 lần ngày thường, và cứu chữa cho 30 ca ngừng tim chỉ trong vòng 24 giờ tính đến ngày 26/6.

Để chống chọi với không gian ngột ngạt trong nhà, người dân Paris buộc phải biến các công viên công cộng như Buttes-Chaumont thành khách sạn ngoài trời để ngủ qua đêm, hoặc phải vội vã tìm đặt phòng tại các khách sạn có điều hòa lân cận. Dù những trận giông bão xuất hiện vào đêm 26/6 đã giúp hạ nhiệt thủ đô, nhưng thiên tai lại tiếp tục giáng đòn vào hạ tầng năng lượng. 

Sấm sét đã làm mất điện trên diện rộng, khiến 36.000 hộ gia đình tại các vùng Aisne, Yvelines và Indre-et-Loire lâm vào cảnh tối tăm. Tại Paris, sự cố lưới điện ngày 27/6 cũng khiến 1.300 hộ gia đình ở phía nam và phía đông mất điện suốt 30 tiếng đồng hồ, làm tê liệt toàn bộ quạt, tủ lạnh và thang máy tại các khu nhà cao tầng.

Bộ trưởng Y tế Pháp Stephanie Rist đưa ra lời cảnh báo đầy lo ngại rằng áp lực lên hệ thống bệnh viện sẽ còn kéo dài ngay cả khi nhiệt độ giảm xuống. Các bệnh lý liên quan đến sóng nhiệt có tác động muộn, khiến nhiều người — kể cả giới trẻ — phải nhập viện cấp cứu từ 5 đến 10 ngày sau đó, trong khi những người mắc bệnh mạn tính có thể chịu ảnh hưởng suốt nhiều tuần. Trước bối cảnh khó khăn này, bà Rist khẩn thiết kêu gọi tinh thần đoàn kết cộng đồng, đề nghị người dân tích cực đến kiểm tra và giúp đỡ những người hàng xóm đang phải sống thui thủi một mình vượt qua hoạn nạn.

QT (SHTT)