Mới đây, mạng xã hội Malaysia xôn xao trước câu chuyện một người đàn ông tại bang Terengganu công khai kết hôn với người vợ thứ hai vốn là bạn thân của vợ cả.

Cuộc hôn nhân đa thê này không chỉ gây chú ý bởi danh tính của người trong cuộc mà còn vì sự đồng thuận, ủng hộ hiếm có từ phía người vợ cả. Sự việc bắt đầu lan truyền mạnh mẽ trên TikTok sau khi người chồng, anh Muhammad Azizi Zakaria, đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ cưới vợ hai của mình.

Phía sau quyết định đầy bất ngờ này là một hành trình tâm lý phức tạp của chị Shuhadah Jaafar, vợ cả của anh Azizi. Chị chia sẻ rằng bản thân từng vô cùng đau lòng khi biết chồng nảy sinh tình cảm với Nor Azura Mohd Azmin, một người bạn mà chị quen biết thông qua việc đặt mua quần áo. 

17-1768622382-soc-chong-cong-khai-cuoi-ban-than-cua-vo-duoc-ba-ca-dong-y-vi-anh-ay-thanh-that.jpg
Muhammad Azizi Zakaria (giữa) và hai người vợ (Ảnh: Instagram/Mothership)

Shuhadah tâm sự: “Khi biết chồng có tình cảm với bạn tôi và muốn kết hôn, dĩ nhiên tôi đã rất buồn. Không người vợ nào mong muốn bước vào một cuộc hôn nhân đa thê”. Tuy nhiên, sau một thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, chị quyết định chấp nhận vì "trân trọng sự thành thật" của chồng.

Azizi giải thích với vợ rằng việc tái hôn không xuất phát từ ham muốn cá nhân mà vì cả hai có sự gắn kết trong công việc làm ăn chung và anh muốn làm đúng theo các quan điểm tôn giáo. Shuhadah cũng bày tỏ sự thấu hiểu cho người vợ hai, một người từng chịu nhiều tổn thương, và lo ngại nếu ngăn cản có thể dẫn đến những điều không đúng mực. Để tránh những lời đồn đoán ác ý và bảo vệ Nor Azura khỏi cái mác “kẻ phá hoại gia đình”, chị đã chủ động công khai câu chuyện và khẳng định mối quan hệ giữa hai người hiện còn thân thiết hơn trước.

Về phía Muhammad Azizi, anh khẳng định tình cảm này phát sinh ngoài dự đoán và anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không thành. Thay vì giấu giếm, anh chọn cách đối diện: “Tôi đã cố gắng chống lại cảm xúc và giữ khoảng cách, nhưng trái tim tôi đã gắn bó. Vì vậy tôi chọn cách thành thật, xin phép vợ cả và làm đúng quy trình”. 

Anh vô cùng xúc động khi chính vợ cả là người đã nộp đơn lên Tòa án Syariah để ủng hộ anh cưới vợ hai. Quá trình này không hề dễ dàng, đến mức khi đơn được chấp thuận, anh đã rơi nước mắt trước lời nhắc nhở của thẩm phán rằng người vợ cả mới là người xứng đáng được trân trọng nhất.

Tại Malaysia, luật pháp cho phép đàn ông Hồi giáo lấy tối đa bốn vợ, nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và có sự cho phép đặc biệt từ Tòa án Syariah. Ngược lại, chế độ đa thê bị cấm hoàn toàn đối với người không theo đạo Hồi theo Luật Liên bang. 

Dù câu chuyện của gia đình Azizi kết thúc trong êm đẹp với lời nhắn nhủ: “Hãy thành thật với vợ cả. Đừng coi nhẹ việc cưới lén hay ra nước ngoài kết hôn bí mật”, dư luận vẫn nổ ra nhiều tranh cãi trái chiều về ranh giới cảm xúc và sự chấp nhận trong hôn nhân đa thê.

PV (SHTT)