-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Thế giới
08/01/2026 13:37Sự sụp đổ của 4 gia tộc "bố già" và địa ngục trần gian bên kia biên giới
"Tôi chẳng cảm thấy gì cả" - đó là câu trả lời ráo hoảnh của Chen Dawei, một thành viên cộm cán của gia tộc họ Wei, khi ngồi đối diện với các điều tra viên trong phòng giam. Với đôi mắt mở to vô cảm, y không hề tỏ ra hối lỗi trước cáo buộc ra lệnh giết người chỉ để đánh dấu dịp "kết nghĩa anh em" với đối tác làm ăn. Dù điều tra viên chất vấn về nhân tính của nạn nhân, sự lạnh lùng của Chen đã phản ánh bản chất tàn khốc của đế chế tội phạm này.
Những lời khai như của Chen đã hé lộ một bức tranh kinh hoàng bên trong các trại lừa đảo nằm rải rác dọc biên giới. Tại đây, các nạn nhân bị buôn bán như món hàng, bị nhốt trong lồng sắt, chịu các hình phạt man rợ như chặt tay hay thậm chí bị đem ra hiến tế. Đây là cái giá phải trả để duy trì những đế chế tỷ đô được xây dựng trên cờ bạc, ma túy, mại dâm và lừa đảo trực tuyến.



Theo các hồ sơ điều tra, thị trấn biên giới Laukkaing thuộc vùng Kokang (Myanmar) từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của 4 gia tộc khét tiếng: Wei, Liu, Ming và Bai. Phất lên từ đầu những năm 2000, họ tự biến mình thành những "bố già" bất khả xâm phạm nhờ nắm giữ các vị trí then chốt về chính trị và quân sự.
Jason Tower, chuyên gia cấp cao từ Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm có Tổ chức xuyên quốc gia, nhận định về sự phân chia quyền lực này: "Nhà Wei nắm quân đội, nhà Liu kiểm soát tài chính và hạ tầng điện nước, trong khi nhà Bai nắm vai trò chính trị". Gia tộc Ming, nổi lên sau này, chịu trách nhiệm quản lý lực lượng cảnh sát.
Trong một đoạn video thẩm vấn, Bai Yingcang - con trai của ông trùm nhà Bai - ngạo nghễ tuyên bố: "Dù nhà Liu giàu có hay nhà Wei uy quyền đến đâu, mọi người đều công nhận nhà Bai là lãnh đạo số một tại Kokang".
Sự giàu có của các gia tộc này được xây dựng trên xương máu của hàng nghìn người bị giam cầm. Trong khi các ông trùm sống xa hoa với trực thăng, siêu xe và biệt thự lộng lẫy, thì các nạn nhân của họ phải sống trong sợ hãi tột cùng tại các khu phức hợp lừa đảo và sòng bạc hào nhoáng mà các gia tộc này dựng lên giữa vùng quê nghèo khó.

Tội ác ngày càng trắng trợn và quy mô phát triển quá nhanh của các trung tâm lừa đảo đã buộc Trung Quốc phải can thiệp mạnh tay. Năm 2025 chứng kiến một loạt các bản án nghiêm khắc chưa từng có.
Tháng 9/2025, công lý đã được thực thi đối với băng đảng nhà Ming - chủ sở hữu của "Biệt thự Ngọa Hổ", một trong những hang ổ lừa đảo khét tiếng nhất. 11 thành viên bị tuyên án tử hình với các tội danh giết người và cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, người đứng đầu gia tộc Ming Xuechang đã tự sát khi bị bắt giữ.
Tiếp đó, vào tháng 11/2025, 5 thành viên chủ chốt của gia tộc Bai, bao gồm ông trùm Bai Suocheng và con trai Bai Yingcang, cũng lĩnh án tử hình. Hàng chục thành viên khác của các gia tộc Wei và Liu cũng lần lượt đối mặt với các bản án từ tù giam đến chung thân và tử hình vì các tội danh gian lận viễn thông, tống tiền và giết người.
Không chỉ nhắm vào 4 gia tộc tại Laukkaing, chiến dịch "bàn tay sắt" của Bắc Kinh còn lan rộng ra toàn khu vực. Kể từ năm 2023 đến nay, hơn 57.000 công dân Trung Quốc liên quan đến lừa đảo qua mạng đã bị bắt giữ. Bộ Công an Trung Quốc hồi tháng 12/2025 cũng đã phát lệnh truy nã 100 nghi phạm khác với mức thưởng lên tới 28.300 USD cho mỗi thông tin quan trọng.
Đặc biệt, ngày 7/1 vừa qua, trùm tội phạm người Campuchia gốc Hoa Trần Chí (She Zhijiang) đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc sau khi bị Mỹ và Anh truy tố, tịch thu khối tài sản lên tới 15 tỷ USD.
Mặc dù các bộ phim tài liệu và thông tin về các vụ bắt giữ được công bố rộng rãi nhằm trấn an dư luận, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng số người được giải cứu chỉ như "muối bỏ bể". Ngay cả khi những "bố già" của Laukkaing đã sa lưới, các tổ chức tội phạm đứng sau ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô này vẫn đang âm thầm chuyển dịch địa bàn và mở rộng vòi bạch tuộc sang các mục tiêu phương Tây.
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (1 giờ trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (1 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (1 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (1 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (2 giờ trước)
- 5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi (2 giờ trước)
- Nhân viên bán ô tô 26 tuổi bất ngờ thành hoàng tử Bỉ sau xét nghiệm ADN (2 giờ trước)
- Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều (2 giờ trước)