Đúng vào ngày cuối cùng của năm 2025, một bước đi quan trọng nhằm khép lại những ngày tháng xung đột đẫm máu tại biên giới đã diễn ra. Việc Thái Lan trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia không chỉ là sự thực thi cam kết ngoại giao mà còn là biểu tượng cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng.
31-1767180686-thai-lan-chinh-thuc-ban-giao-18-binh-si-cho-campuchia-sau-thoa-thuan-ngung-ban.jpg
Trực thăng chở nhóm lính Campuchia về nước. Ảnh: Reuters

Sáng ngày 31/12, tại khu vực cửa khẩu biên giới, 18 binh sĩ Campuchia đã chính thức được phía Thái Lan bàn giao để trở về quê hương. Đây là thành quả trực tiếp từ thỏa thuận ngừng bắn được hai nước thống nhất vào cuối tuần qua, mở ra hy vọng về một giai đoạn ổn định mới sau chuỗi ngày đối đầu quân sự gay gắt.

Phát biểu về sự kiện này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, xác nhận cuộc bàn giao diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Đối với các binh sĩ này, đây là khoảnh khắc chấm dứt 155 ngày bị giam giữ tại Thái Lan. Khi đặt chân lên mảnh đất quê hương, họ đã được Thống đốc tỉnh Battambang, ông Sok Lou, chào đón nồng nhiệt và vinh danh như những "anh hùng".

Về phía mình, Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định trong suốt thời gian giam giữ, nhóm binh sĩ này luôn được đối xử đúng mực theo các tiêu chuẩn của luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc liên quan. Việc hồi hương tù binh được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), đảm bảo tính minh bạch và nhân đạo cho quy trình bàn giao.

Để có được buổi bàn giao ngày hôm nay, hai nước đã phải trải qua một lộ trình ngoại giao đầy chông gai. Trước đó, Thái Lan ra điều kiện sẽ trả tự do cho các binh sĩ nếu lệnh ngừng bắn được duy trì ổn định trong 72 giờ tính từ ngày 27/12. Tuy nhiên, quy trình này từng gặp trở ngại và bị trì hoãn một ngày khi phía Thái Lan cáo buộc Campuchia có hành vi vi phạm thỏa thuận.

Dẫu vậy, việc thực thi bàn giao thành công vào sáng nay đã chứng minh thiện chí của cả hai bên trong việc chấm dứt đợt xung đột kéo dài 20 ngày vừa qua. Đó là một giai đoạn đen tối với sự xuất hiện của tiêm kích F-16, pháo binh và rốc-két, khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và buộc hơn nửa triệu dân thường ở cả hai phía phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Bà Mirjana Spoljaric, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, nhận định rằng sự kiện trao trả tù binh này không chỉ đơn thuần là việc giúp các gia đình được đoàn tụ trong ngày cuối năm, mà còn là minh chứng cho thấy những cam kết trong Tuyên bố chung đã được chuyển hóa thành hành động thực tiễn.

Sự kiện diễn ra vào ngày 31/12 mang một ý nghĩa tinh thần lớn lao, góp phần xoa dịu những rạn nứt giữa hai dân tộc và đặt nền móng cho quá trình phục hồi sau xung đột. Khi tiếng súng tạm yên và những binh sĩ trở về, cả Thái Lan và Campuchia đang cùng nhau gửi đi một tín hiệu tích cực về sự ổn định tại Đông Nam Á trước thềm năm mới.

QT (SHTT)