Chỉ 48 giờ trước khi bị lực lượng Mỹ khống chế, Tổng thống Nicolas Maduro vẫn cầm lái chiếc xe dạo quanh thủ đô Caracas, gửi đi thông điệp hòa bình đến Washington với niềm tin sắt đá rằng sóng gió sẽ qua. Đó là những lời "gan ruột" cuối cùng của nhà lãnh đạo Venezuela khi còn tự do.
05-1767586898-thong-diep-cuoi-cung-cua-ong-maduro-truoc-khi-bi-dac-nhiem-my-bat-giu.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro

Trong không khí của đêm giao thừa, hai đêm trước khi chiến dịch quân sự của Mỹ nổ ra, ông Nicolas Maduro xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt với nhà báo Tây Ban Nha Ignacio Ramonet. Không ngồi trong dinh thự, ông trực tiếp cầm lái chiếc SUV Toyota màu bạc, chở theo phu nhân Cilia Flores ở băng ghế sau, đi vòng quanh các con phố của Caracas.

Đây trở thành "lát cắt" tâm lý cuối cùng được ghi nhận về ông Maduro khi vòng vây của Washington đã khép chặt. Trong suốt gần một giờ đồng hồ trên sóng truyền hình nhà nước, ông Maduro đã cố gắng gửi đi một "cành ô liu" đầy thiện chí tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hình ảnh lan truyền cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro giơ dấu hiệu hòa bình và ra hiệu “ngón tay cái” trong lúc được các đặc vụ Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ áp giải tại Manhattan.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một hình ảnh đầy tính biểu tượng: ông Maduro trao cho nhà báo Ramonet một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ. Nó gợi nhắc đến chiếc mũ trứ danh "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" của ông Trump, nhưng thay vào đó là dòng chữ: "No War. Yes Peace" (Không chiến tranh. Hòa bình).

Vừa lái xe, ông vừa nói thẳng vào ống kính bằng tiếng Anh: "Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Không chiến tranh. Có hòa bình". Ông nhấn mạnh rằng người dân Mỹ cần biết họ có một người bạn tại Venezuela, một đất nước và chính phủ yêu chuộng hòa bình.

Khẩu hiệu này dường như là sự đúc kết cho nỗ lực xây dựng hình ảnh của ông trong những tuần cuối cùng: một nhà lãnh đạo lạc quan, không muốn đối đầu. Người ta từng thấy ông hát Imagine của John Lennon hay nhún nhảy theo giai điệu Don’t Worry, Be Happy tại các cuộc mít tinh. Nếu Winston Churchill nổi tiếng với tinh thần "Giữ bình tĩnh và tiến lên", thì ông Maduro những ngày cuối cùng dường như chọn triết lý "Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc".

05-1767586898-thong-diep-cuoi-cung-cua-ong-maduro-truoc-khi-bi-dac-nhiem-my-bat-giu.jpg
Những người ủng hộ ông Maduro ở Caracas hôm 3/1, sau khi ông bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: New York Times.

Ngay cả khi biết mình đã lọt vào tầm ngắm, ông Maduro vẫn tin vào khả năng đạt được một thỏa thuận. Ông khẳng định Venezuela sẵn sàng mở cửa cho các tập đoàn Mỹ như Chevron quay lại đầu tư dầu khí và sẵn sàng hợp tác chống ma túy nếu Mỹ muốn đối thoại nghiêm túc.

Đáp trả các cáo buộc "khủng bố ma túy" và âm mưu buôn lậu cocaine từ các công tố viên liên bang Mỹ, ông Maduro gọi đây là những câu chuyện bịa đặt nhằm tạo cớ can thiệp quân sự, tương tự kịch bản về vũ khí hủy diệt hàng loạt trước đây. Để chứng minh, ông đưa ra con số 431 máy bay buôn ma túy mà lực lượng Venezuela đã bắn hạ (dù không nêu rõ mốc thời gian), khẳng định mô hình trấn áp của mình là "hiệu quả và kiểu mẫu".

Tuy nhiên, thiện chí này đã không được hồi đáp. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tỏ ra hoài nghi, cho rằng ông Maduro đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để tránh kết cục tồi tệ.

05-1767586898-thong-diep-cuoi-cung-cua-ong-maduro-truoc-khi-bi-dac-nhiem-my-bat-giu.jpg
Chiếc máy bay chở cựu tổng thống Venezuela và vợ ông hạ cánh xuống căn cứ không quân Stewart thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Quận Cam, New York (Mỹ) ngày 3/1. Ảnh: New York Times.

Trong chuyến xe cuối cùng ấy, ông Maduro đã say sưa kể với nhà báo Ramonet về sự am hiểu của mình đối với nước Mỹ. Ông nhắc lại những chuyến đi qua New York, Boston, Philadelphia hay Washington D.C., tự hào rằng mình "biết rất rõ nơi đó".

Trớ trêu thay, chỉ vài ngày sau, vào ngày 4/1, Tổng thống Donald Trump đã đưa ông trở lại nước Mỹ đúng như lời ông kể, nhưng không phải để dạo chơi mà để giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York.

Trước khi bị bắt, ông Maduro vẫn vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho năm 2026, năm mà ông gọi là "Năm của Thách thức lớn", với niềm tin Venezuela sẽ vượt qua biến động. Ông thừa nhận chỉ có một cuộc điện thoại duy nhất với ông Trump vào ngày 21/11, một cuộc gọi ngắn nhưng "dễ chịu và tôn trọng".

Kết thúc cuộc phỏng vấn, khi chiếc xe vẫn lăn bánh qua những địa điểm lịch sử của Caracas, ông Maduro đã nói một câu như lời tiên tri cho số phận của chính mình: "Mọi việc xin phó thác cho Chúa, bởi Ngài biết mình đang làm gì".

QT (SHTT)