-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thế giới
20/05/2017 02:22Tin tức giả về Mỹ tràn ngập mạng xã hội Trung Quốc
Nhiều trang web ở Trung Quốc đăng tin tức bịa đặt về chính trị và xã hội Mỹ nhằm thu hút người đọc, tăng lượng truy cập để bán quảng cáo.
| Người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc bị thu hút bởi những tin đồn và tin bài giả mạo. Ảnh: FT |
Những tin bài bịa đặt và giật gân trên các trang mạng xã hội như WeChat và Weibo đang thu hút hàng trăm ngàn lượt người quan tâm theo dõi, Financial Times đưa tin.
"Người đọc ở Trung Quốc thích tin tức nhuốm mùi thuyết âm mưu. Do vậy, họ thích những câu chuyện chính trị Mỹ mà trong đó có yếu tố đấu đá, tranh giành quyền lực, và thậm chí cả mưu sát", theo một chuyên gia nghiên cứu truyền thông điều hành bộ phận tạo nội dung số News Lab của ứng dụng di động WeChat.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái, cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng vì loạt bài giả mạo đưa tin rằng Hillary Clinton đã sai tay chân ám sát một nhân viên làm việc cho Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ vì người này đã tố giác vụ rò rỉ thư điện tử của bà Hillary.
"Năm cái chết bất thường trong vòng 6 tuần, những người tố giác vụ rò rỉ email của Hillary đều bị ám sát lần lượt từng người một, sự kinh hoàng của nền chính trị Mỹ vượt quá sự tưởng tượng của chúng tôi", Zhang Daxi, một người dùng Weibo, bình luận.
Không chỉ riêng mạng xã hội mà các tờ báo chính thống ở Trung Quốc cũng từng nhiều lần không kiểm chứng nguồn tin và cho đăng tin tức giả mạo.
Tân Hoa Xã, hãng thông tấn của Trung Quốc, từng đăng bài dẫn nguồn của New York Times, nói rằng Tổng thống Donald Trump yêu cầu bọc tất cả điện thoại ở Nhà Trắng bằng giấy thiếc để đề phòng cựu tổng thống Barack Obama nghe lén.
Vào năm 2012, nhiều báo chí Trung Quốc đã đăng tin rằng trang Onion của Mỹ bình chọn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là người đàn ông gợi tình nhất thế giới mà không biết rằng Onion là một báo mạng châm biếm nổi tiếng.
Để đối phó với tình trạng này, năm 2015, chính phủ Trung Quốc đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với người phát tán các tin tức giả mạo. Theo đó, nếu một tin đồn được đăng tải lại 500 lần trên mạng, người phát tán nó có thể phải chịu mức án cao nhất là 7 năm tù.
Theo An Hồng (VnExpress.net)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (17:30)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)