Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận một trực thăng tấn công Apache vừa rơi gần eo biển Hormuz, song các phi công đều an toàn tuyệt đối.
09-1780989497-truc-thang-apache-cua-my-roi-gan-eo-bien-hormuz-giua-luc-dam-phan-hoa-binh-but-pha
Trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ - Ảnh: CENTCOM

Một vụ tai nạn máy bay quân sự vừa xảy ra tại khu vực chiến sự nóng bỏng gần eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức lên tiếng xác nhận một chiếc trực thăng tấn công Apache thuộc quân đội Mỹ đã bị rơi vào ngày 8/6. Ông Trump trấn an dư luận khi tuyên bố: "Các phi công đều ổn, không có ai bị thương cả. Chúng tôi sẽ đưa ra một báo cáo vào ngày mai nhưng các phi công đều an toàn”.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin về vụ rơi máy bay này nhưng lưu ý hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chiếc Apache gặp nạn là do bị đối phương bắn hạ hay do gặp phải một sự cố kỹ thuật nào khác. Thông thường, dòng trực thăng tấn công Apache này sẽ chở theo kíp lái gồm 2 phi công.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các máy bay chiến đấu của Mỹ liên tục hoạt động dày đặc tại vịnh Oman và eo biển Hormuz. Đây là một phần của chiến dịch phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài gần 2 tháng qua do Mỹ áp đặt đối với tất cả các cảng biển của Iran. Chỉ vài giờ trước khi chiếc Apache rơi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này vừa vô hiệu hóa thành công một tàu chở dầu có tên Marivex tại vịnh Oman khi con tàu này cố tình di chuyển về phía Iran. 

Cụ thể, một tiêm kích F/A-18 Super Hornet xuất phát từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã bắn một quả đạn chính xác vào thẳng buồng máy và buồng lái của Marivex sau khi thủy thủ đoàn phớt lờ các chỉ dẫn cảnh báo. CENTCOM thông báo trên mạng xã hội X rằng tàu Marivex hiện đã bị chặn đứng và không còn hướng về phía Iran nữa.

Tình hình địa chính trị tại khu vực vô cùng phức tạp khi bất chấp những tuyên bố lạc quan về tiến trình hướng tới một bản ghi nhớ, hai quốc gia Iran và Israel vẫn tiếp tục tung các đòn không kích nảy lửa vào nhau. Tuy nhiên, cục diện đã có bước đảo chiều nhanh chóng sau lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến cả hai phía ngay sau đó đều đồng loạt tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tấn công quân sự.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump hồ hởi thông báo: “Israel và Iran đều đang hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức! Các cuộc đàm phán cuối cùng về hòa bình đang được tiến hành, trừ khi bị cản trở bởi sự thiếu hiểu biết. Lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục được duy trì với đầy đủ hiệu lực và tác dụng, cho đến khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng”.

Được biết, chuỗi xung đột khốc liệt giữa Mỹ, Israel với Iran đã bùng nổ từ cuối tháng 2, thời điểm Mỹ và Israel phối hợp khơi mào chiến dịch không kích tổng lực vào Iran nhằm ngăn chặn quốc gia này sở hữu vũ khí hạt nhân. Giao tranh đã diễn ra vô cùng ác liệt suốt 40 ngày liên tiếp trước khi các bên ký kết được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh để nhường chỗ cho các nỗ lực ngoại giao. Cuộc chiến này đã khiến Mỹ gánh chịu tổn thất nặng nề, ước tính thiệt hại gần 100 tỷ USD bao gồm các chi phí về tên lửa và máy bay quân sự bị phá hủy.

Bất chấp các cuộc va chạm vũ trang nhỏ lẻ vẫn diễn ra, ông Trump bày tỏ niềm tin mãnh liệt rằng các bên đã ở rất gần một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn xung đột. Phát biểu với các phóng viên vào rạng sáng ngày 9/6, Tổng thống Mỹ khẳng định một thỏa thuận lịch sử với Iran có thể sẽ đạt được “trong vòng 2-3 ngày tới”. Ông cho biết thỏa thuận này không chỉ ngăn chặn triệt để việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, mà còn dẫn đến việc mở cửa trở lại ngay lập tức eo biển chiến lược Hormuz sau khi các bên đặt bút ký kết. 

Ông Trump tự tin chia sẻ hiện không còn bất kỳ rào cản hay điểm vướng mắc nào lớn và tất cả các bên đều đang đồng lòng hướng tới đích đến cuối cùng, dù ở thời điểm hiện tại, lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn đang được thực thi nghiêm ngặt.

QT (SHTT)