Trận động đất kép kinh hoàng nhất từ năm 1900 tại Venezuela đã cướp đi sinh mạng của 3.342 người và khiến 16.700 người bị thương. Hàng vạn nạn nhân đang chật vật sau thảm họa tàn khốc này.
06-1783306090-venezuela-chim-trong-tang-thuong-hon-3300-nguoi-tu-nan-trong-tran-dong-dat-kep
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở La Guaira, Venezuela. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu thương vong mới nhất được giới chức Venezuela công bố vào ngày 5/7, sức tàn phá của cơn địa chấn kép xảy ra vào cuối tháng trước là vô cùng khủng khiếp. Bang La Guaira trở thành tâm điểm của thảm họa khi phần lớn trong số gần 200 tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn đều nằm tại khu vực này. Hậu quả là hơn 17.000 người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, buộc phải nương tựa trong các khu trại tạm và cơ sở trú ẩn. 

Đáng lo ngại hơn, dù chính quyền thủ đô Caracas chưa đưa ra con số người mất tích chính thức, nhưng Liên Hợp Quốc ước tính số nạn nhân còn vùi lấp trong đống đổ nát có thể lên tới 50.000 người.

Giữa cảnh hoang tàn, những tia hy vọng mong manh vẫn đang níu giữ bước chân của nhiều gia đình. Tại một quảng trường thuộc thành phố Catia la Mar (bang La Guaira), bà July vẫn đang kiên nhẫn bám trụ gần nơi làm việc của con trai mình. 

Người mẹ tiều tụy chia sẻ rằng bà không còn nhớ nổi thời gian đã trôi qua bao lâu và tinh thần cũng không còn minh mẫn, nhưng bà kiên quyết không rời đi. Việc tìm thấy chiếc xe máy và mũ bảo hiểm của con càng thôi thúc bà ở lại với lời cầu nguyện con mình vẫn còn sống, hoặc ít nhất bà mong có thể tìm thấy và nhìn mặt con lần cuối.

Dẫu vậy, khi các đội cứu nạn quốc tế bắt đầu thu dọn trang thiết bị và kết thúc chiến dịch tìm kiếm người sống sót, sự tập trung giờ đây buộc phải chuyển sang công tác hậu sự. Tại nghĩa trang La Esperanza ở La Guaira, hai chiếc máy xúc vẫn đang hoạt động hết công suất để đào thêm huyệt mộ, bên cạnh hơn 150 thi thể vô danh vừa được an táng. 

Anh Eli Zavala, một người dân địa phương tham gia hỗ trợ, ngậm ngùi cho biết mọi người đã làm việc không ngừng nghỉ từ ngày 25/6, ngay sau thời điểm xảy ra động đất, với mong muốn tất cả các nạn nhân đều được chôn cất một cách trang trọng nhất.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 54 nạn nhân ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Nỗi đau mất mát còn đi kèm với những thiệt hại khổng lồ về kinh tế. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính rằng thảm họa này đã gây thiệt hại khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương 6% GDP của quốc gia Nam Mỹ này. Cảng hàng không quốc tế phục vụ thủ đô Caracas cũng chịu hư hại nặng nề sau sự cố và hiện vẫn chưa thể nối lại các chuyến bay thương mại.

Trước tình cảnh bi đát, nhiều người dân đã bày tỏ sự bức xúc với phản ứng của chính quyền trong giai đoạn trước khi lực lượng cứu hộ quốc tế xuất hiện. Phản hồi lại những chỉ trích này, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez khẳng định chính phủ đã nỗ lực khi điều động hàng nghìn quan chức và nhân viên cứu nạn cứu hộ. Bà cũng gạt bỏ lo ngại về nguy cơ bất ổn xã hội, đồng thời nhấn mạnh rằng bi kịch này sẽ là chất xúc tác củng cố "sự đoàn kết xã hội sâu sắc" của toàn dân.

Nhìn lại đêm kinh hoàng 24/6, đất nước Venezuela đã phải hứng chịu cơn địa chấn tồi tệ nhất trong vòng hơn một thế kỷ qua. Trận động đất đầu tiên mạnh 7,2 độ rúng động khu vực cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây, với tâm chấn sâu 22 km. Chỉ chưa đầy một phút sau, thảm họa tiếp tục giáng đòn thứ hai mạnh 7,5 độ ở khoảng cách đó vài km, với tâm chấn nông hơn ở mức 10 km, chính thức tạo nên trận động đất mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900.

QT (SHTT)