Thế giới

Vợ chồng trẻ đi hát KTV thâu đêm suốt sáng, để con 2 tuổi chết đói trong nhà vệ sinh gây phẫn nộ tột độ

Vì ham chơi nên cặp vợ chồng trẻ này đã nhốt con vào nhà vệ sinh để đi hát KTV suốt đêm. Ngày hôm sau, khi họ về tới nhà thì đứa trẻ bất hạnh đã lìa đời.

Ở nhiều gia đình, khi một đứa trẻ ra đời, gia đình phải dốc toàn lực để chăm sóc. Cụ thể bà nấu cơm, ông đi chợ, mẹ trông coi, cha đưa đón, thậm chí có lúc phải nhờ tới cậu, dì hỗ trợ. Nên dễ thấy rằng, để nuôi được một đứa trẻ không hề đơn giản, phải bỏ ra rất nhiều sức lực và tâm huyết của mọi người.

Vì vậy mà nếu nói những người không có trách nhiệm, thật khó để làm cha mẹ cũng không sai. Mới đây, một cặp vợ chồng trẻ sống tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan) đã để đứa con 2 tuổi chết đói chỉ vì sự ích kỉ ham chơi của mình.

Vợ chồng trẻ đi hát KTV thâu đêm suốt sáng, để con 2 tuổi chết đói trong nhà vệ sinh gây phẫn nộ tột độ
Em bé tội nghiệp thường xuyên bị cha mẹ nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ đói.

Được biết, Lưu Mỗ và chồng có một đứa con 2 tuổi. Tuy đã làm cha, làm mẹ nhưng hai người lại không hề làm tròn trách nhiệm của mình. Họ chỉ biết vùi mình vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Cụ thể là vào ngày 8/11 vừa qua, hai vợ chồng đi hát KTV qua đêm, sáng hôm sau họ cũng không về nhà mà đi thẳng tới quán game chơi tới chiều. Đến khi cặp vợ chồng về tới nhà thì đứa con 2 tuổi bị nhốt trong nhà vệ sinh đã chết đói từ lâu.

Vợ chồng trẻ đi hát KTV thâu đêm suốt sáng, để con 2 tuổi chết đói trong nhà vệ sinh gây phẫn nộ tột độ - 1
Cặp vợ chồng còn quá trẻ và ham chơi.

Sau khi phát hiện vụ việc, vì nghi ngờ đứa trẻ bị cha mẹ bạo hành nên cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hai người. Theo như khai báo của họ thì rõ ràng đứa bé đã phải trải qua vô vàn đau khổ.

Kết quả giám định cho thấy, bé đã chết từ 2 ngày trước, cơ thể suy dinh dưỡng vì phải chịu đói nhiều ngày. Người mẹ Lâm Mỗ khai nhận, hàng ngày không những không chăm sóc bé mà họ chẳng bao giờ chủ động nấu cho con ăn. Vì vậy mà bé thường xuyên phải ăn cơm thừa của hai người, nếu như không có cơm thừa thì chịu nhịn đói.

Trong 2 năm ngắn ngủi làm người, món ngon nhất bé được ăn có lẽ là những chiếc bánh bao và nước ngọt của hàng xóm cho. Nửa năm trước bé đã mắc bệnh về hệ tiêu hoá nhưng bố mẹ của bé vẫn không chăm sóc và coi như bé không tồn tại. Thậm chí, vì không muốn cuộc sống bị làm phiền, nên hai người đã đem con nhốt vào nhà vệ sinh, khiến bé không còn tiếp xúc được với thế giới bên ngoài.

Nhiều khi chúng ta thấy, một người muốn lên đại học bắt buộc phải thi xem có đủ tư cách hay không. Vậy làm cha, làm mẹ sao lại không thi để xem có đủ tư cách không? Mặc dù trên thực tế không có một nước nào phải thi như vậy nhưng chúng ta có nên tự kiểm điểm mình? Liệu chúng ta có đủ năng lực để xây dựng một gia đình hạnh phúc cho con chăng? Liệu chúng ta có thể đảm bảo con được lớn lên trong môi trường lí tưởng không?

Theo Viết Minh NF (Helino)