-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Thế giới
24/03/2020 20:10Vũ Hán thông xe từ ngày 8/4, các địa phương khác ở Hồ Bắc sắp dỡ lệnh phong tỏa, trở về cuộc sống thường nhật
Từ đầu tháng 3, đại dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán cũng dần được kiểm soát mạnh mẽ ở đây. Đến ngày 19/3, số ca nhiễm mới ở Vũ Hán giảm xuống mức 0. Theo số liệu mới đây nhất, cả ngày thứ Hai (23/3), toàn Trung Quốc đại lục có thêm 78 ca nhiễm mới, nhưng tới 74 ca là "ngoại nhập", còn lại 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở các tỉnh thành Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh và Vũ Hán đều có 1 ca.
Dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả cũng là lúc chính quyền cho nới lỏng việc phong tỏa ở Vũ Hán và toàn tỉnh Hồ Bắc (áp dụng từ ngày 23/1) để khôi phục sự phát triển kinh tế - xã hội.
Nới lỏng phong tỏa ở thành phố Vũ Hán và toàn tỉnh Hồ Bắc
Theo China Daily, Vũ Hán sẽ chính thức cho các phương tiện ra khỏi thành phố từ ngày 8/4 sau 2 tháng "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, những ai không phải cư dân Vũ Hán nhưng bị "mắc kẹt" từ ngày 23/1, đã có thể nộp đơn xin rời khỏi. Họ sẽ được duyệt đơn nếu xét nghiệm không nhiễm Covid-19 và có thân nhiệt bình thường.

Nội thành Vũ Hán vẫn cấm các phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 25/3, người lao động di cư có thể trình "mã sức khỏe xanh lá" để rời khỏi Vũ Hán.
Giải thích về mã sức khỏe này như sau. Vào tháng trước, toàn Trung Quốc đại lục đã cấp cho mỗi người dân 1 mã code sức khỏe. Mã code này có nhiều màu sắc khác nhau, cho biết cá nhân này có "an toàn" để được di chuyển bằng tàu hỏa, tàu điện, đến các cửa hàng mua sắm và tòa nhà văn phòng hay không. Màu xanh lá cây được xem là an toàn.
Chính quyền quy định, ngoài người lao động di cư được xem xét cho rời Vũ Hán sớm, các cá nhân khác với "mã sức khỏe xanh" có thể ra đi từ ngày 8/4.
Bên cạnh đó, Vũ Hán sẽ khôi phục các hoạt động sản xuất một cách thận trọng, không chủ quan trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Ngoài ra, hệ thống giáo dục, bao gồm từ đại học cao đẳng đến mẫu giáo, trường dạy nghề... đều chưa mở cửa trở lại.

Trong khi đó, các địa phương khác của tỉnh Hồ Bắc sẽ dỡ lệnh phong tỏa từ ngày mai 25/3. Theo đó, ai có "mã sức khỏe xanh" sẽ được rời khỏi Hồ Bắc. Ngược lại, ai có "mã sức khỏe xanh" được cấp bởi các tỉnh thành khác thì cũng có thể đi vào Hồ Bắc.
Chính quyền tỉnh khuyến nghị người dân đề phòng trước nguy cơ lây nhiễm khi lưu lượng di chuyển đông đúc trở lại và tránh tụ tập đông người, cũng như ứng xử hợp lý với người dân ngoại tỉnh đổ về Hồ Bắc.
Với những cơ sở được cho hoạt động trở lại, chính quyền yêu cầu tổ chức một cách an toàn và trật tự, đồng thời chủ động phục hồi công việc nhằm giảm thiểu thiệt hại trong thời gian dịch bệnh kéo dài, qua đó giúp phát triển trở lại kinh tế - xã hội.
Sau dịch bệnh trời lại sáng, cuộc sống bắt đầu nhộn nhịp
Từng được ví như "thành phố ma" với khung cảnh tang thương, lạnh lẽo ở khắp nơi, trong những ngày gần đây người dân Vũ Hán lại làm quen với cuộc sống như cũ. Vào hôm 23/3, nhiều nhóm nhỏ cư dân đã lần đầu tiên rời khỏi cộng đồng dân cư sau nhiều tuần cách ly. Họ cẩn trọng đi mua sắm ở cửa tiệm tạp hóa. Đến cuối tuần này, chuyến tàu đầu tiên sẽ mang theo 1.000 lao động từ các nơi khác trở về Vũ Hán.


Ở các đô thị lớn trên cả nước như Bắc Kinh, Thượng Hải, khắp nơi dần đông đúc trở lại nhưng mọi người vẫn đeo khẩu trang. Mặt khác, nhà hàng và cửa tiệm mua sắm vẫn đóng cửa im lìm; nhà máy cũng chưa hoạt động hết công suất.
Một người phụ nữ họ He, 25 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ, cho biết cô vừa đến thăm Di Hòa viên ở Bắc Kinh vào thứ Bảy tuần trước. "Tôi nghĩ bây giờ dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng không có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn. Tôi đã sẵn sàng ra khỏi nhà vào hôm nay dù trong lòng vẫn còn khá lo sợ" - cô nói với Reuters.


Trong khi đó, ông Chen Yulu - phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bày tỏ niềm tin lạc quan vào sự khôi phục vào nền kinh tế. Ông kì vọng kinh tế Trung Quốc sẽ có sự tái khởi mạnh mẽ vào quý 2/2020. Và dù cho dịch bệnh đã gây áp lực lên các ngành tiêu dùng ngắn hạn, ông Chen cho rằng sẽ không có hậu quả kéo dài về lạm phát hay giảm phát.
Theo Jayden (Trí Thức Trẻ)








- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (37 phút trước)





