-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 21/6/2026: Ngọ tiến bộ, Thìn mát vía -
Sập bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ": Người phụ nữ bị nhóm nhân viên Meli Club phối hợp "bào" sạch 5 tỷ đồng -
Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích sau cuộc gọi “khóc nấc” bất thường -
Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo -
Người phụ nữ Việt Nam đưa súng cho chồng vượt ngục trước cổng tòa án ở Campuchia chính thức lĩnh án -
Người phụ nữ bị hai con sán dài 10 cm “làm tổ” trong tay vì thói quen dùng chung dao thớt -
Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận -
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa -
Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn -
Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn
Thể thao
21/03/2021 02:36B.Bình Dương 0-1 Hải Phòng: Chiến thắng bất ngờ của đất Cảng!

BÀN THẮNG
Hải Phòng: Jermie Lynch (86’)
Cả chủ nhà lẫn khách đều thua ở vòng đấu thứ 2, nên có thể hiểu tại sao B.Bình Dương và Hải Phòng đều khởi đầu khá thận trọng. Dẫu vậy, B.Bình Dương vẫn là những người cầm thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng mãi đến phút 13 họ mới có một pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Văn Toản bên phía đội khách.
Ngược lại, Hải Phòng vẫn khá bế tắc trong các đường tấn công. Nhưng cũng cần nói thêm, trận này Hải Phòng mất đi chân sút Fagan do dính chấn thương trong một buổi tập, nên sức mạnh trên hàng công của họ cũng giảm đi đáng kể. Bù lại, họ tập trung vào phòng ngự và đã hạn chế được nhiều những đường tấn công của đội chủ nhà.
Phút 33, Hải Phòng buộc phải thay Bá Đức vì chấn thương không thể tiếp tục thi đấu bằng Quang Huy. Cũng nhờ pha thay người này, Hải Phòng đã tận dụng phản công và có quả phạt góc đầu tiên, nhưng đội khách vẫn chưa có cơ hội làm khó được thủ môn Đức Cường của đội bóng đất Thủ.
Hiệp 1 kết thúc vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi và cũng chưa có pha tấn công nào thực sự có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của hai đội.
B.Bình Dương vẫn là những người cầm thế trận khi hiệp 2 diễn ra, nhưng cũng như hiệp đấu đầu tiên, những đường tấn công của họ khá hiền và chưa thể làm khó được hàng thủ chơi rất kín kẽ của đội khách đến từ đất Cảng.
Phút 53, B.Bình Dương có một pha tấn công với đường chuyền của Tuấn Cảnh vào trong, nhưng Thanh Thảo đã đánh đầu thiếu chuẩn xác. Sau đó đến phút 66, Tiến Linh mới có cú sút về phía khung thành của Văn Toản, nhưng thủ môn trẻ này đã khống chế dễ dàng.
Trong khi đó, Hải Phòng đã cho thấy ý định muốn giành 1 điểm trên sân Gò Đậu nên đã chủ động kéo chậm nhịp trận đấu và phòng thủ nhiều tầng, chính điều này đã khiến những đường tấn công của chủ nhà lâm vào bế tắc.
Từ giữa hiệp 2 trở đi, đội bóng đất Cảng chủ động đẩy nhanh tốc độ với những đường tấn công nhiều hơn, qua đó họ khiến hàng thủ và thủ môn Đức Cường hoạt động khá vất vả, nhưng thực sự vẫn chưa có pha tấn công nào quá nguy hiểm.
Càng về cuối, B.Bình Dương càng nỗ lực đẩy nhanh thế trận hòng tìm bàn thắng, nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 86. Tận dụng sự sơ hở của hàng thủ B.Bình Dương, đội khách đến từ đất Cảng đã bất ngờ phản công và Jermie Lynch đã có cú thoát xuống rất nhanh rồi tung cú sút mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.
Bàn thắng đã đặt dấu chấm hết cho đội chủ sân Gò Đậu. Vì khoảng thời gian sau đó, dù đã rất nỗ lực nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn không thể xoay chuyển được cục diện khi vẫn bế tắc trong những đường tấn công. Trong khi đó, đây là chiến thắng đầy bất ngờ của đội bóng đất Cảng. Họ kiểm soát bóng ít hơn khi gần như nhường thế trận cho đối thủ, nhưng sự tận dụng cơ hội tốt hơn đã giúp họ có được 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà của đối thủ bằng một lối chơi hợp lý.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
B.BD: Đức Cường, Thanh Thảo, Trọng Huy, Thanh Long, Tuấn Cảnh, Mansaray, Dũ Đạt, Việt Cường (Hồng Phước, 74’), Tiến Linh (Duy Khánh, 84’), Pape Omar, Văn Vũ.
Hải Phòng: Văn Toản, Trung Hiếu (Quốc Hường, 89’), Mạnh Hùng, Diego Olivera, Jermie Lynch, Adriano, Hữu Khôi (Thế Cường, 78’), Mạnh Dũng, Phú Nguyên (Thành Đồng, 89’), Bá Đức (Quang Huy, 33’), Lâm Quí (Văn Hạnh, 89’).
Theo Đỗ Tuấn (Bongdaplus.vn)
- Lời kể nghẹn lòng từ hiện trường vụ thảm án ở Bắc Ninh: “Chúng tôi cố cứu các cháu nhưng đã quá muộn” (15:45)
- Nhận định bóng đá Uruguay vs Cape Verde: Đại diện châu Phi có thể gây bất ngờ (15:20)
- Chiếc iPhone được cộng đồng công nhận là "siêu phẩm", tuy cũ nhưng đáng mua hơn iPhone 17 Pro Max (15:00)
- Doraemon chính thức cán mốc 200 tỷ đồng, thiết lập kỷ lục tại rạp Việt (54 phút trước)
- Tài xế lên cơn nhồi máu cơ tim vẫn đạp phanh giữ an toàn cho hành khách trước khi qua đời (57 phút trước)
- Khoảnh khắc mái đền đang xây dựng bất ngờ đổ sập khiến hàng chục người thương vong (1 giờ trước)
- Em trai bị đột quỵ, chỉ còn 20% sống nhưng chị gái thản nhiên đến gặp luật sư đề nghị tìm cách lăn tay chuyển tên đất của em qua cho mình, xong việc sẽ chia 30% nhưng nào ngờ đúng 30 phút sau người nhà báo tin… (1 giờ trước)
- Hung thủ vụ thảm án 3 mẹ con ở Bắc Ninh là người thế nào trước khi hóa "quỷ dữ"? (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Bỉ vs Iran: "Quỷ đỏ" phô diễn sức mạnh (1 giờ trước)
- Nhật Bản lập kỷ lục châu Á tại World Cup sau chiến thắng 4 sao (1 giờ trước)