Thể thao >> AFF Cup 2018

Không phải Sven Goran Eriksson, đây mới là cái tên khiến Hà Đức Chinh e ngại nhất bên phía ĐT Philippines

Chia sẻ trước buổi tập chiều 30/11, tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về Philippines, đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam ở vòng bán kết.

Không phải Sven Goran Eriksson, đây mới là cái tên khiến Hà Đức Chinh e ngại nhất bên phía ĐT Philippines
Hà Đức Chinh vẫn chưa để lại được dấu ấn của riêng mình AFF Cup năm nay (Ảnh: Hương Trà)

“Philippines là đối thủ khó chơi. Họ triển khai lối chơi bóng dài và có thể hình to cao. Cùng với đó là nhiều pha đánh biên rất nguy hiểm. Đó cũng là những điều thầy Park đã phân tích về lối chơi của đối thủ này”, Hà Đức Chinh nhận xét về đối thủ Philippines.

Với cá nhân tiền đạo trẻ của ĐT Việt Nam, việc phải đối đầu với một HLV danh tiếng trên thế giới như Sven Goran Eriksson không phải là vấn đề quá lớn. Thay vào đó, cái tên bên phía Philippines được Hà Đức Chinh đánh giá cao chính là tiền vệ mang áo số 8 - Manny Ott

“Việc HLV của đối phương là Sven Goran Erikssson cũng không phải là vấn đề ảnh hưởng gì, mỗi đội vào sân cũng chỉ có 11 người mà thôi.”

“Theo em, phía Philippines đáng ngại nhất là tiền vệ số 8. Anh ta kiểm soát bóng tốt và có những pha bóng rất nguy hiểm. Việc khắc chế anh ta thì hiện tại thầy Park chưa dặn dò cụ thể.”

Không phải Sven Goran Eriksson, đây mới là cái tên khiến Hà Đức Chinh e ngại nhất bên phía ĐT Philippines - 1
Manny Ott (số 8) là mắt xích quan trọng ở giữa sân của ĐT Philippines (Ảnh: Football Tribe)

Cũng theo Hà Đức Chinh, chất lượng mặt sân cũng như thời tiết ở Bacolod hiện tại khá tương đồng với TP Hồ Chí Minh. Điều này không gây ra khó khăn gì cho toàn đội. Bản thân tiền đạo này cũng sẽ luôn cố gắng tập luyện và sẽ tận dụng tối đa cơ hội khi được HLV Park Hang-seo tin tưởng.

Tối mai, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen với SVĐ Panaad, nơi diễn ra trận đấu với chủ nhà Philippines vào lúc 18h30 ngày 2/12 (giờ Việt Nam).

Âu Bằng (SHTT)