-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
08/02/2021 15:12Chồng chì chiết vợ vì biếu quà Tết cho ngoại: Bị phạt đến 1 triệu đồng
Tết nhất, câu chuyện về tiền giữa những cặp vợ chồng lại được nói đến nhiều hơn khi cả 2 đều cần mua sắm và biếu quà gia đình nội ngoại. Có nhiều gia đình thường nhật thì thuận vợ thuận chồng lắm nhưng chẳng hiểu sao bàn nhau biếu quà bố mẹ lại so bì và tự ái, cãi nhau tanh bành.
Chị N.T.L. (32 tuổi, Hà Nội) cho biết, năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên công ty chị không có thưởng tết, riêng chồng chị vẫn được nhận tiền thưởng tết 40 triệu đồng và gửi chị để mua sắm tết cho gia đình (bao gồm quà biếu hai bên nội ngoại).
"Tôi lấy 3 triệu đồng để biếu ông bà ngoại và 3 triệu đồng để biếu ông bà nội mua sắm tết như năm trước. Nào ngờ, khi chồng biết được thì chì chiết, đay nghiến tôi; như là "năm nay cô có đồng thưởng tết nào đâu mà lấy tiền của tui biếu ông bà ngoại nhiều thế, phải biết cân đối chứ, không có tiền thì gửi ông bà ngoại vài trăm nghìn tiêu tết được rồi, còn tui có thưởng tết thì gửi ông bà nội 3, 4 triệu gì cũng được, không làm ra tiền mà cứ phá là giỏi, tiêu tiền là hay…". Tôi cố gắng chịu đựng để gia đình không bất hòa, thế nhưng ngày nào chồng tôi cũng chì chiết, đay nghiến, nói qua, nói lại việc đấy", chị nói.
Chị P.M.T. (28 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng có hoàn cảnh tương tự, chồng chị đi làm còn chị ở nhà nội trợ nên chị có cắt bớt tiền chồng đưa sắm tết để gửi cho ông bà ngoài một ít coi như báo hiếu cha mẹ; chồng chị biết được cũng đay nghiến, nói này nói nọ.
Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh có một số chia sẻ như sau:
Thứ nhất, theo khoản 2 Điều 70 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Do đó, việc con biếu quà tết cho cha mẹ là thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta (biết ơn cha mẹ, uống nước nhớ nguồn…). Tuy nhiên, khi đã kết hôn thì vợ chồng cần có sự bàn bạc, thống nhất trong việc biếu quà cho cha mẹ hai bên, sao cho thể hiện tính nhân văn, biết ơn, kính trọng đấng sinh thành và tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Như vậy, sẽ giữ được chữ hiếu với cha mẹ, cũng như đảm bảo tình nghĩa vợ chồng gắn kết bền vững.
Thứ hai, đối với trường hợp chồng chì chiết vợ vì đã biếu quà cho cha mẹ vợ nói riêng và trường hợp khác nói chung là không đúng. Với hành vi này, người chồng có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng về lỗi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình theo khoản 1 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
Theo Như Thiên (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)