Trận mưa lớn kéo dài đã dẫn đến một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai). Đất đá từ trên núi đổ ập xuống trong đêm đã vùi lấp một ngôi nhà, khiến hai vợ chồng mắc kẹt và gây ra cái chết thương tâm cho người vợ.

Thông tin về vụ việc đau lòng này, ngày 19/11, ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn xác nhận với Dân Trí, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân nữ trong đống đổ nát.

Sự cố xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày tại tổ 48, khu vực bán đảo Hải Minh. Vào thời điểm trên, một phần quả núi bất ngờ sạt lở, đẩy lượng lớn đất đá tràn thẳng vào ngôi nhà của bà Đ.T.C. (sinh năm 1967). Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cả hai vợ chồng bà C. không kịp thoát thân và bị mắc kẹt bên trong.

19-1763537395-bi-kich-luc-3-gio-sang-nui-sat-lo-chon-vui-nha-dan-nguoi-vo-tu-vong-thuong-tam.jpg
Lực lượng nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ mắc kẹt trong vụ sạt lở núi. Ảnh: Chí Anh

Ngay sau khi nhận được tin báo khẩn cấp, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng cứu hộ và người dân trong khu vực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Nỗ lực cứu hộ không ngừng nghỉ đã đem lại hy vọng khi vào sáng 19/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu sống được người chồng.

Tuy nhiên, phép màu đã không đến với người vợ. Đến trưa cùng ngày, thi thể bà C. mới được tìm thấy. Theo cơ quan chức năng, do bị vùi lấp quá lâu dưới lớp đất đá và thiếu hụt oxy, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa ra ngoài.

Chia sẻ về công tác cứu hộ, ông Nguyễn Đức Toàn cho biết quá trình tiếp cận hiện trường gặp vô vàn trở ngại. Khu vực xảy ra tai nạn nằm tại bán đảo Hải Minh, nơi chỉ có thể di chuyển đến bằng tàu thuyền, trong khi điều kiện thời tiết lại diễn biến rất xấu do mưa lớn.

Hiện tại, khu vực sạt lở nguy hiểm này đã được cơ quan chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng cứu hộ vẫn đang túc trực tại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và đề phòng các diễn biến xấu tiếp theo.

PN (SHTT)