-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Xã hội
30/09/2024 12:34Cô giáo 'ngỏ lời' xin hỗ trợ tiền mua laptop: 'Tôi không dỗi phụ huynh'
Sáng 30/9, cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 tại Trường Tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM), người từng bị phản ánh về việc xin phụ huynh hỗ trợ mua máy tính, đã chia sẻ trên báo Dân Trí về những vấn đề liên quan.
Cô Hạnh cho biết, trong năm học 2022-2023, cô đã bị mất máy tính ngay tại trường, dẫn đến việc không có thiết bị để sử dụng trong suốt năm học đó.

Năm học này, lớp học được trang bị tivi, vì vậy cô mong muốn có một chiếc máy tính mới để soạn bài và kết nối với tivi, giúp việc giảng dạy hiệu quả hơn.
"Máy tính của tôi bị mất tại trường, nên tôi nghĩ đến việc xã hội hóa giáo dục, với sự hợp tác giữa nhà nước và nhân dân. Vì vậy, tôi mới xin phụ huynh hỗ trợ tài chính. Nếu không có máy tính, tivi trong lớp cũng sẽ không được sử dụng vào việc giảng dạy", cô Hạnh bày tỏ.
Tuy nhiên, sau đó, cô cho biết hiệu trưởng đã mời cô làm việc, giải thích và chỉ đạo rằng không được phép nhận sự hỗ trợ tài chính từ phụ huynh.
Nữ giáo viên này cũng cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ hiệu trưởng vào ngày 16/9, khi trở về, cô đã tạo một cuộc bình chọn với hai lựa chọn: đồng ý hoặc không đồng ý hỗ trợ tiền mua máy tính cho giáo viên.
Khi được hỏi tại sao dù đã có chỉ đạo từ ban giám hiệu và biết rằng mình sai, cô vẫn tổ chức bình chọn thay vì từ chối ngay, cô Hạnh giải thích:
"Ban đầu, trong buổi họp với ban đại diện cha mẹ học sinh, khi tôi xin sự ủng hộ, tất cả phụ huynh đều đồng ý. Vì thế, tôi tạo cuộc bình chọn để có lý do từ chối, vì tôi nghĩ đã có người phản ánh lên nhà trường thì sẽ có người không đồng ý" cô Hạnh chia sẻ.
Cô giáo cũng cho biết thêm: "Tôi cảm thấy may mắn vì có 3 phụ huynh không đồng ý, nhờ đó tôi cũng vui vì có cớ để từ chối nhận sự hỗ trợ."
Sau khi có 3 phụ huynh bày tỏ ý kiến không đồng ý, cô Hạnh đã hỏi: "Phụ huynh của bé nào?" Lý giải về vấn đề này, nữ giáo viên thông tin, trong lớp có 38 phụ huynh nhưng nhóm Zalo lại có tới 47 người, nên cô không rõ ai là ai.
"Tôi chỉ muốn biết phụ huynh đó là ai để xác định, lo rằng có thể là phụ huynh đã chuyển lớp hoặc không phải phụ huynh của lớp mình. Nhiều người hiểu lầm rằng tôi giận dỗi, nhưng tôi không hề giận phụ huynh. Mọi người yên tâm rằng tôi vẫn yêu thương và giảng dạy các con bình thường," cô Hạnh khẳng định.

Ngoài ra, cô Hạnh cho hay ở bậc tiểu học không có đề cương mà giáo viên chỉ dặn dò các nội dung ôn tập khi kiểm tra. Do đó, việc cô nói không soạn đề cương cho học sinh, không phải vì giận dỗi sau khi không được mua laptop.
Cô H cũng thừa nhận tin nhắn cô sẽ không soạn đề cương trên group gây hiểu lầm. Nên sau đó cô có nhắn tin xin lỗi vì khiến phụ huynh hoang mang. “Tôi có nói phụ huynh cứ yên tâm vì sẽ dạy dỗ, yêu thương các con” - cô Hạnh bộc bạch.
“Tôi đã sai khi vận động và làm đúng theo chỉ đạo của thầy hiệu trưởng. Hôm đó tôi cũng dự định sẽ gửi lại tiền quỹ lớp cho ban đại diện nhưng không được. Mặt khác cô phó hiệu trưởng khi đó có nói với tôi khoan trả lại tiền quỹ bởi giờ máy tính em không nhận đến quỹ lớp em cũng trả lại sợ phụ huynh nghĩ em dỗi” - cô H bộc bạch
Theo cô Hạnh, sau khi nắm bắt sự việc phụ huynh phản ánh, vào chiều 24/9, nhà trường đã tổ chức cuộc họp để hoà giải.
“Tại cuộc họp, tôi thừa nhận việc mình xin tiền hỗ trợ mua máy tính cá nhân là sai. Việc tôi giữ quỹ lớp cũng sai. Do đó tôi đã hoàn trả đầy đủ tiền quỹ tại lớp cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Nhiều phụ huynh tại lớp có mong muốn chuyển lớp cho con, nhà trường cũng đã giải quyết. Những học sinh không có nhu cầu chuyển lớp vẫn do tôi dạy” - cô Hạnh nói.
Liên quan đến chuyện bán đồ ăn trong lớp, do những ngày mới đi học có phụ huynh phản ánh con họ đi học bị đói.
Nhà ở tận Bình Tân nên cô Hạnh cũng thường xuyên mua mì gói, xúc xích để ăn. Vì thế, khi học sinh có nhu cầu cô cũng chế biến cho các con con. Ai có tiền thì trả, không có cũng không sao.
“Tôi khẳng định không có chuyện học sinh mua đồ ăn ngoài không được vào lớp, các con vẫn vào lớp ăn đàng hoàng” - cô Hạnh chia sẻ với PV Pháp Luật TP.HCM và cho biết những ngày qua cô chịu áp lực rất lớn.
Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật TP.HCM, cũng trong sáng nay, ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương, quận 1 xác nhận trong sáng nay, có 24 trên tổng số 38 học sinh lớp 4/3 không đến lớp.
"Trước mắt, chúng tôi tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm, giảng dạy của cô giáo và sẽ mời giáo viên có chuyên môn giảng dạy học sinh lớp 4/3. Nhà trường đang xử lý rốt ráo sự việc. Chúng tôi không bao che, xin phụ huynh cho chúng tôi thời gian để giải quyết”, ông Minh nói.
Nói về lý do không cho con đến trường, một phụ huynh cho biết họ không nhận được thông báo chính thức từ nhà trường về việc có giáo viên thỉnh giảng sẽ giảng dạy con mình trong thời gian giải quyết vụ việc. Vì thế chị và nhiều phụ huynh khác quyết định cho con nghỉ học để chờ hướng xử lý của nhà trường.
Về vấn đề trên, ông Minh lý giải nhà trường chưa thông báo chính thức đến phụ huynh vì chờ quyết định sau cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường trong sáng nay.
NT (SHTT)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




