-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Xã hội
17/01/2025 15:37Cụ bà ở Đồng Nai bước sang tuổi 120, con cháu tiết lộ bí quyết giúp cụ sống thọ
Cụ bà 120 tuổi vẫn minh mẫn, tự xúc ăn
Cách đây 1 năm, câu chuyện về cụ Trịnh Thị Khơng (ở xã Bình Lộc, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thọ 119 tuổi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo giấy tờ, cụ Khơng sinh ngày 14/6/1905.
Thời điểm cụ Khơng được báo chí, mạng xã hội quan tâm, đưa tin, cụ bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, tự đi lại và sinh hoạt. Một năm trôi qua, rất nhiều người thắc mắc không biết hiện tình hình sức khỏe, cuộc sống của cụ Khơng ra sao?
Một ngày đầu năm mới 2025, cụ Khơng cùng các con cháu vinh dự lên TP.Biên Hòa nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tặng “Gia đình đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 7 - Người tốt, việc tốt năm 2024”. Cụ bà 120 tuổi hơi mệt sau khi di chuyển quãng đường khoảng 100km (cả đi lẫn về) bằng ô tô. Mặc dù vậy khi về nhà, cụ vẫn niềm nở đón khách.
Bà Đỗ Thị Ninh (83 tuổi), con gái thứ 2 của cụ Khơng kể năm ngoái, sau khi câu chuyện của cụ được chia sẻ rộng rãi, gia đình đã tiếp khách suốt 1 tháng. Nhiều cơ quan báo chí về đưa tin, các cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi cụ.
Hiện tại tuy sức khỏe hơi yếu hơn nhưng cụ vẫn khá minh mẫn, mắt tinh, trí nhớ tốt. Đến bữa cơm, cụ có thể tự xúc ăn chứ không cần con cháu giúp.
Thấy có khách đến chơi, cụ rất vui, kể nhiều chuyện từ thời xưa cho mọi người cùng nghe. “Thời trẻ tôi vất vả buôn bán kiếm tiền nuôi con. Mỗi ngày tôi đi bộ vừa đi vừa về là 40km, gánh hàng đi bán. Tôi bán nhiều thứ: Dầu, gạo, đậu phụ,... lo cho các con học hành tới nơi, tới chốn. Tôi luôn dạy con cháu sống trên hết là phải thật thà, sống tốt, không dối trá, điêu toa, không để ai ghét mình”, cụ Khơng nói.
Chỉ vào người con gái ngồi bên cạnh, cụ nhớ lại trước đây bà Ninh rất khó nuôi, 3 tuổi mà chưa biết đi. Nhiều người nói cụ nên cho con đi nhưng cụ Khơng đồng ý, quyết tâm giữ lại nuôi “sống thì nhờ trời, chết thì nhờ đất”.
Tổng cộng, cụ Khơng có hơn 150 người con, cháu, chắt, chút, chít. Các cháu nội, ngoại của cụ cũng đều đã 50-60 tuổi. Con cháu ngoan ngoãn, đoàn kết, đều có công ăn việc làm ổn định, nhiều người làm trong cơ quan nhà nước là niềm tự hào lớn nhất của cụ Khơng.
Một người cháu ngoại của cụ Khơng tiết lộ, cách đây khoảng 3 năm, cụ đã rơi vào tình trạng hấp hối, không biết gì, gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Thế nhưng sau đó, cụ lại tỉnh dần, khỏe khoắn hơn. Mái tóc bạc trắng mọc thêm những sợi hoa tiêu.
Cụ bà 120 tuổi sống thọ nhờ đâu?
Trước những câu hỏi về bí quyết giúp cụ bà sống thọ, gia đình cho hay họ không có bí quyết gì đặc biệt. Chế độ ăn của cụ Khơng cũng đơn giản song thực đơn được con cháu thay đổi liên tục để cụ ngon miệng hơn. Ngoài ra hàng ngày, cụ bổ sung thêm thuốc bổ, nước yến, sâm, trái cây các loại,...
Trước đây, cụ Khơng là người chăm chỉ, tháo vát, yêu lao động. Kể cả khi đã cao tuổi, cụ vẫn làm những việc trong khả năng như nhổ cỏ, quét dọn nhà cửa, chăm sóc vườn tược, phụ giúp con cháu lột mít, lột vỏ đậu phộng,... Cụ cho rằng việc thường xuyên vận động, không ỷ lại vào con cháu là bí quyết giúp bản thân sống thọ, sống khỏe.
Một điều quan trọng mà gia đình cho rằng cũng góp phần vào việc giúp cụ sống thọ chính là tình yêu thương, sự quan tâm của con cháu dành cho cụ. Các con, cháu của cụ Khơng luôn bảo nhau giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình và giữ nếp sum họp đông đủ vào mỗi dịp lễ Tết.
Nhìn thấy con cháu đoàn kết, biết kính trên nhường dưới, tề tựu đông đủ là cụ rất mừng. Gia đình có người cao tuổi được coi là đại hồng phúc, con cháu của cụ bà 120 tuổi xem đây là niềm vinh dự, tự hào của gia đình.
Được biết, cụ Khơng quê gốc ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cụ có tổng cộng 7 người con với 2 người chồng. Người chồng đầu của cụ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Hiện có 5 người con của cụ Khơng vẫn ở quê nhà, còn 2 người vào miền Nam sinh sống. Cụ chuyển vào Nam sống cùng người con gái thứ 2 từ năm 2014.
Người con trai đầu của cụ Khơng năm nay ngoài 90 tuổi, đang sống ở Thanh Hóa. Tuy còn khỏe mạnh song vì xa xôi nên vài năm nay, ông chưa có điều kiện vào thăm mẹ.
Trước đây khi mới chuyển vào Đồng Nai, cứ vài tháng cụ Khơng lại tự đón tàu hỏa hoặc bắt xe khách về thăm quê. Nhưng vài năm trước, cụ bị ngã gãy xương háng nên yếu dần, không thể về quê được nữa.
Cụ Khơng từng nhận thiệp mừng thọ 110 tuổi của Chủ tịch nước vào năm 2014. Nhiều năm liền, cụ được UBND xã Bình Lộc mừng thọ 116 tuổi, 117 tuổi, 118 tuổi, 119 tuổi,... Mỗi tháng, cụ bà nhận trợ cấp của Nhà nước là 1,1 triệu đồng. Người chăm sóc cụ được Nhà nước hỗ trợ 300.000 đồng/tháng.
Chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm lo cho sức khỏe của cụ.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (50 phút trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (1 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (3 giờ trước)
- Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 (3 giờ trước)