-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Xã hội
12/08/2026 20:59Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu
“Tôi lặng người, không dám nhìn vào màn hình”

Ngày 12/8, tại thôn Phước Chiến, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, chị Pi Năng Thị Thiên vẫn chưa thể nguôi bàng hoàng sau khi biết con trai và ba cháu ruột liên quan đến vụ việc xảy ra tại chùa Bầu.
Chị Thiên là mẹ của Pi Năng Xuân Hải và là bác của Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp và Pi Năng Xuân Hoàng. Kể từ khi biết tin, người phụ nữ vùng cao gần như không ăn, không ngủ, mỗi lần nghĩ đến đoạn clip lại bật khóc.
Chị kể, chiều 11/8, gia đình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ để hỏi thông tin về giấy khai sinh của con, đồng thời thông báo về vụ việc. Ban đầu, chị còn nghi ngờ đây có thể là một cuộc gọi giả mạo.

Thế nhưng, khi mở điện thoại và xem đoạn clip được chia sẻ trên mạng, chị nhận ra những đứa trẻ xuất hiện trong đó chính là con trai và các cháu của mình.
“Tôi lặng người, đau đớn đến mức không dám nhìn vào màn hình điện thoại”, chị Thiên kể. Sau khi bình tĩnh lại, chị gọi điện báo tin cho em gái cùng một số người thân.
Trước đó, gia đình vẫn thường xuyên liên lạc với các em. Qua những cuộc trò chuyện, chị Thiên được nghe kể các con, các cháu được ăn uống đầy đủ trong chùa nên gia đình rất yên tâm.
“Chưa bao giờ tôi nghe con nói bị đánh. Ai ngờ lại xảy ra sự việc như vậy”, chị nghẹn ngào.
Gửi con, cháu đi xa để vừa học vừa tu tập
Gạt nước mắt, chị Thiên cho biết con trai và ba người cháu khi được đưa đến chùa Bầu đều kết hợp tu tập với học văn hóa. Gia đình khi ấy mong các em có điều kiện học hành tốt hơn, được chăm sóc và trưởng thành, tự lập.
Hai chị em Thiên và Liên đều đã ly hôn. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Chị Thiên hiện sống cùng cha và một người con nhỏ, ai thuê việc gì thì làm việc đó để kiếm sống. Em gái chị phải vào Lâm Đồng làm thuê, dành dụm từng khoản tiền gửi về gia đình.

Gia đình thuộc diện khó khăn tại địa phương. Trước đây, chị Thiên cùng con cháu phải sống trong một căn nhà tạm. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và các mạnh thường quân, gia đình mới có được căn nhà để sinh sống.
Hằng ngày, hai chị em vẫn phải đi làm thuê. Khi công việc ở địa phương không có, họ lại tìm đến Lâm Đồng hái cà phê thuê để có thu nhập.
Ngay sau khi biết các con, cháu gặp chuyện, gia đình rất muốn ra Phú Thọ thăm các em. Tuy nhiên, hoàn cảnh kinh tế khiến mong muốn ấy trở nên khó thực hiện.
“Nhà không có xe máy, cũng không có tiền để ra đó”, chị Thiên chia sẻ.
Mong được hỗ trợ đưa 4 em về nhà
Điều gia đình mong mỏi nhất lúc này là được tận mắt gặp các em và đưa bốn đứa trẻ quê Khánh Hòa trở về để tiếp tục chăm sóc, học tập.
“Gia đình rất muốn đưa các con về nhà để chăm sóc nhưng điều kiện kinh tế không có. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao”, chị Thiên nói.
Gia đình mong nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân để có kinh phí hoàn tất thủ tục, đưa các em về đoàn tụ với người thân.
Ông Chamalea Xưa, cha chị Thiên, cho biết gia đình mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật. Trước mắt, điều gia đình quan tâm nhất là đưa các cháu về nhà, chăm sóc để các em vượt qua những tổn thương về thể chất và tinh thần.

Liên quan vụ bạo hành trẻ em tại chùa Bầu, chính quyền địa phương đã đưa 5 em nhỏ đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc để chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn.
Trong số này có 4 em quê Khánh Hòa, gồm ba anh em Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hoàng và Pi Năng Xuân Hải. Em còn lại là Kim Thế Khang, 10 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc cũ.
Hiện Pi Năng Xuân Hà đang học tại Trường THCS Khai Quang, còn các em nhỏ hơn học tại Trường Tiểu học Liên Minh.
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (16:29)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (16:17)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (16:10)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (16:05)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (16:04)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (1 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (1 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (1 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (1 giờ trước)