Sự việc tài xế Lý Văn Tố (31 tuổi, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bỏ xe, lao qua giải phân cách cứu cháu bé đi bộ ở giữa quốc lộ đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Sự việc xảy ra chiều ngày 4/4, trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế.

Phản xạ sinh tử giữa dòng xe tốc độ cao

Chia sẻ với Thanh Niên Online, anh Tố cho biết thời điểm đó, đoạn đường cho phép xe chạy với tốc độ từ 80 - 90km/ giờ. Từ xa, anh phát hiện một bóng nhỏ từ trong nhà chạy thẳng ra đường, hướng về phía làn xe bên kia. Phản xạ lúc đó của nam tài xế là phải dừng xe bằng mọi giá.

Khoảnh khắc nam tài xế lao xuống cứu cháu bé.

Quan sát phía sau không có xe, anh Tố lập tức phanh gấp, bật đèn tín hiệu. Vì tình huống quá khẩn cấp và tập trung cao độ vào việc cứu người, anh Tố đã nhảy khỏi cabin và bị trật khớp chân song nam tài xế vẫn cố chạy, lao qua dải phân cách để đưa cháu bé vào lề đường an toàn.

Đáng ngạc nhiên, cháu bé khoảng 2 tuổi khi đó tỏ ra rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ hay khóc lóc. Anh Tố sau đó đã trao lại cháu cho người thân trong sự thở phào nhẹ nhõm của những người chứng kiến qua camera hành trình.

Nỗi lòng người cha và lời cảm ơn từ gia đình

Chia sẻ với Dân Trí về động lực giúp mình có phản xạ quyết liệt như vậy, anh Tố xúc động cho biết bản thân cũng có một con trai 3 tuổi. Chính tâm thế của một người làm cha đã thôi thúc anh hành động mà không màng đến hiểm nguy cho bản thân.

Gia đình cháu bé sau đó đã liên lạc với anh Tố để gửi lời cảm ơn chân thành và thăm hỏi tình hình sức khỏe của anh. Được biết, bố mẹ bé đang làm việc tại TP.HCM, gửi con ở nhà cho các chị gái chăm nom. Do các chị còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm nên đã để xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Đặc biệt, gia đình cháu bé còn lo lắng hỏi han liệu anh Tố có bị cảnh sát giao thông xử phạt vì dừng xe gấp giữa đường hay không và tha thiết xin được đóng phạt thay. Rất may mắn, anh Tố không những không bị phạt mà còn nhận được điện thoại động viên từ lực lượng chức năng vì hành động cao đẹp của mình.

Mười năm rong ruổi và trách nhiệm sau tay lái

Gắn bó với nghề tài xế từ năm 2013, anh Lý Văn Tố đã quá quen với những hành trình xuyên đêm đầy vất vả từ miền Trung ra Hà Nội hay vào Tây Nguyên. Với mức thu nhập khiêm tốn khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng, anh phải đổi bằng những bữa ăn ngủ tạm bợ và sự xa cách gia đình thường xuyên.

06-1775461551-vu-tai-xe-bo-xe-lao-qua-dai-phan-cach-cuu-be-gai-giua-quoc-lo-gia-dinh-chau-be-noi-gi
Gia đình nhỏ của anh Tố. Ảnh: Dân trí

Chỉ đến khi về nhà, anh mới cảm nhận rõ cơn đau ở chân do cú nhảy cứu người gây ra. Tuy nhiên, với người tài xế này, mỗi chuyến xe không chỉ là gánh nặng mưu sinh mà còn là hành trình của trách nhiệm. Trong suốt hơn 10 năm làm nghề, đây không phải lần đầu tiên anh ra tay giúp đỡ người lạ gặp sự cố trên đường.

Câu chuyện về anh Lý Văn Tố không chỉ là minh chứng cho kỹ năng nghề nghiệp nhạy bén mà còn là bài ca về tình người lấp lánh trên những dặm đường dài, nhắc nhở chúng ta về sự thấu cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng.

PN (SHTT)