-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
21/07/2026 21:05Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về"
Tranh thủ ít phút nghỉ ngơi sau những giờ đầu tiên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, anh Lê Mạnh Điệp (42 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa), Đội trưởng Đội cứu hộ không đồng Thanh Hóa, cho biết quyết định vượt quãng đường hơn 700 km để đến Mường Than xuất phát từ sự thôi thúc của trái tim.

Theo anh Điệp, mỗi khi bão lũ xảy ra ở bất cứ đâu từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam, các thành viên trong đội đều chủ động có mặt từ rất sớm. Công việc thiện nguyện này không do ai giao phó mà hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Gia đình của các thành viên cũng luôn thấu hiểu và ủng hộ để họ yên tâm lên đường giúp đỡ đồng bào gặp nạn.
Khoảng một giờ sau khi nắm được thông tin về trận lũ quét qua báo chí và mạng xã hội, cả đội đã nhanh chóng tập hợp, tạm gác công việc cá nhân, chuẩn bị phương tiện, máy móc rồi lên đường.
Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 19/7, đoàn gồm 6 thành viên chính thức xuất phát từ Thanh Hóa với một xe tải, một xe cẩu và một máy xúc lật.
Dù quãng đường từ Thanh Hóa đến Mường Than chỉ khoảng 500 km, hành trình của đội gặp nhiều trở ngại khi còn cách điểm đến gần 50 km thì tuyến đường phía trước bị sạt lở nghiêm trọng. Cả đoàn buộc phải quay đầu, lựa chọn cung đường khác dài hơn khoảng 200 km.
Mãi đến khoảng 18 giờ cùng ngày, các thành viên mới có mặt tại vùng lũ. Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, họ nhanh chóng bắt tay vào công việc từ sáng hôm sau.
Tại Mường Than, đội cứu hộ chia thành nhiều nhóm để triển khai nhiệm vụ. Hai thành viên liên tục điều khiển máy xúc dọn bùn đất tại các trường mầm non và khu vực nhà dân. Hai người khác sử dụng flycam khảo sát dọc các triền suối đến khu vực lòng hồ thủy điện, cách tâm lũ khoảng 15-20 km, nhằm hỗ trợ tìm kiếm những người còn mất tích.
Các thành viên còn lại phối hợp với lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân tham gia công tác tìm kiếm.
Anh Điệp cho biết toàn đội xác định làm việc theo hình thức thay ca liên tục, xuyên trưa, xuyên đêm, với mục tiêu sớm khơi thông các tuyến đường, dọn dẹp những khu vực trọng yếu để người dân từng bước ổn định cuộc sống.
"Chúng tôi sẽ chỉ rút về khi bà con cơ bản ổn định cuộc sống", anh Điệp khẳng định.
Theo người đội trưởng, kinh phí phục vụ hoạt động cứu hộ, từ nhiên liệu cho máy móc đến sinh hoạt của các thành viên, đều được lấy từ quỹ chung của đội, do các thành viên tự đóng góp, tổ chức các chương trình bán hàng gây quỹ và nhận sự chung tay hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Đang trực tiếp điều khiển máy xúc để giải phóng những tuyến đường bị vùi lấp, anh Cao Ngọc Tùng, một thành viên của đội, cho biết anh đã có hơn 5 năm tham gia cứu hộ tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như Quảng Nam, Huế hay Lào Cai.
Theo anh Tùng, trở ngại lớn nhất tại Mường Than hiện nay là lượng đất đá từ sườn núi đổ xuống quá lớn, chỉ có các loại máy móc chuyên dụng mới có thể xử lý triệt để. Dù vậy, anh và các đồng đội vẫn quyết tâm nỗ lực hết sức để sớm mở đường, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.
Đứng trước khung cảnh tan hoang sau thiên tai, anh Tùng cho biết điều duy nhất anh và các thành viên nghĩ đến là cố gắng làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ bà con. Với họ, mọi hành động đều xuất phát từ tấm lòng và mong muốn san sẻ khó khăn với những người đang gặp hoạn nạn.
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (38 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (46 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (48 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (55 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (57 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)