-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Ăn - Chơi
20/03/2024 15:31Cây mộc lan 500 tuổi nở hoa ngoạn mục hút khách đến check-in, cảnh tượng hãi hùng dưới gốc cây khiến ai cũng ngao ngán
Một cây mộc lan trắng 500 năm tuổi trong chùa Pháp Hỷ ở Chiết Giang (Trung Quốc) trở nên nổi tiếng vì cảnh tượng nở hoa ngoạn mục trong thời gian gần đây. Sau khi nổi tiếng, nhiều người bất chấp giá lạnh đến chùa chỉ để chụp ảnh mộc lan nở. Khung cảnh đông đúc đến ngạt thở, dưới gốc cây chỉ toàn người và người.
Một cư dân mạng đến chùa lễ Phật phàn nàn: Quá đông đúc, ngôi chùa đang yên đang lành, yên tĩnh như thế lại trở nên ồn ào, cây mộc lan trắng linh thiêng không còn đẹp nữa.
Một blogger nhiếp ảnh cho biết: Không tìm được vị trí phù hợp để chụp ảnh, ai cũng chen chúc, không thể thở nổi.
Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là có quá nhiều người dùng flycam và một thiết bị bay không người lái đã phát nổ. Hiện tại ngôi chùa không còn cho phép dùng flycam chụp ảnh trên không nữa.
Cây mộc lan trắng 500 tuổi này được cho là cây cổ thụ lâu đời nhất ở Hàng Châu, thân cao và dày, hoa và cành xum xuê, hình dáng tỏa rộng đẹp bạt ngàn, nhìn từ xa trông uy nghiêm, cao ngất trời.
Đến gần, bạn có thể nhìn thấy hoa trắng như tuyết và hương thơm nhẹ nhàng, kết hợp với khung cảnh yên tĩnh của ngôi chùa và những tòa kiến trúc cổ kính, giống như bước vào một giấc mơ, mang đến cho mọi người cảm giác du hành xuyên thời gian và không gian.
Trước khi nổi tiếng, ngôi chùa yên tĩnh, linh thiêng và trang nghiêm, mộc lan rũ cành như thế suốt 500 năm, trải qua những thay đổi của thế giới, lắng nghe tiếng tụng kinh của các sư thầy và mang lại hương sắc cho đời.



Sau khi trở nên nổi tiếng, nó trở thành “trung tâm sầm uất”, vô số người bắt đầu “check-in” lúc 7-8 giờ sáng, đến 5-6 giờ chiều vẫn nhộn nhịp.



Tháng 3 là thời điểm hoa mộc lan nở rộ, tận dụng khung cảnh mùa xuân tươi sáng, ra ngoài ngắm hoa và chụp những bức ảnh đẹp thật thú vị.
Tuy nhiên, có rất nhiều người đến tìm hoa chỉ vì những "cái like cái view" trên mạng xã hội, vậy thì làm sao có thể tìm thấy niềm vui trong việc thưởng hoa?
Hơn nữa, chùa là nơi trang nghiêm, quá nhiều người gây áp lực lớn cho nhân viên chùa, nếu người chụp ảnh mất trật tự sẽ càng phiền phức hơn.
Mộc lan và chùa Pháp Hỷ
Chùa Pháp Hỷ tọa lạc tại số 338 đường Thiên Trúc, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, được xây dựng vào những năm Thiên Phúc đầu đời Hậu Tấn, đến thời Nam Tống đổi tên là chùa Thiên Trúc và được đặt tên là chùa Pháp Hỷ vào thời Khang Hy của nhà Thanh. Chùa được mở cửa trở lại vào năm 1986.
Chùa Pháp Hỷ nổi tiếng với tượng Quan Âm, hương trầm nghi ngút, nhiều Hoàng đế ở các triều đại phong kiến đã từng đến dâng hương bái lạy.
Cây mộc lan trắng nổi tiếng trong chùa nằm ở phía trước điện Ngũ Quan, là một loại mộc lan cổ từ thời nhà Minh, có lịch sử 500 năm, chiều rộng tán trung bình là 7,5 mét, cao 12 mét, thân cây phủ đầy rêu, tán cây rộng bao phủ cả sân. Vào thời gian nở hoa, cây nở đầy hoa trắng, rất ngoạn mục.

Thời gian ra hoa của loài mộc lan cổ thụ này ngắn, nở vào đầu tháng 3 hàng năm, thông thường sẽ kéo dài khoảng 7 đến 10 ngày, nếu trời mưa thì ngắn hơn, khoảng 3 đến 5 ngày.
Hoa mộc lan có lịch sử và di sản văn hóa lâu đời ở Trung Quốc và được trồng rộng rãi ở Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tây, Quảng Tây, Chiết Giang, Hồ Nam, Vân Nam, Quý Châu và các tỉnh khác.
Hoa mộc lan đại diện cho sự quý phái, phẩm chất cao quý, thuần khiết và trang nhã. Nó tượng trưng cho tình cảm cao đẹp, sự mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn của con người, là sự khao khát và theo đuổi sự thuần khiết, cao thượng, tao nhã trong trái tim. Việc trồng hoa mộc lan trong các đền chùa đã trở là một truyền thống lâu đời.
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Số)
- Cần Thơ: Tài xế bị khách đấm vào mặt khi đang lái xe, nguồn cơn mâu thuẫn gây tranh cãi (07:31)
- Dự báo thời tiết 25/4: Miền Bắc chuyển mát, miền Trung đón mưa lớn diện rộng (07:26)
- Iran bắt giữ tàu container liên quan đến Mỹ tại eo biển Hormuz (07:18)
- "Te Tò He: Xưởng Nặn Giấc Mơ": Triển lãm tương tác đầy sáng tạo về chủ đề tò he (07:00)
- Triệu tập 12 đối tượng tung tin xuyên tạc vụ CSGT đuổi theo khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk (46 phút trước)
- Mỹ ra tối hậu thư cho Iran: Từ bỏ hạt nhân hoặc đối mặt với sự sụp đổ kinh tế toàn diện (1 giờ trước)
- Real Madrid mất điểm phút bù giờ, hy vọng vô địch La Liga dần xa tầm tay (1 giờ trước)
- Thanh niên 18 tuổi đi SH không biển số, không đội mũ bảo hiểm còn tông thẳng vào chốt công an (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới lòng hồ Krông Búk Hạ (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 25/4/2026 của 12 con giáp: Tị trì hoãn, Tý may mắn (1 giờ trước)