Ăn - Chơi

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày

Trở lại Việt Nam du lịch, du khách người Mỹ tỏ ra bất ngờ khi giá cả sinh hoạt khá rẻ. Trong một ngày ăn chơi “thả ga” khắp Hà Nội, anh cùng bạn gái trải nghiệm chỉ cầm 100 USD (hơn 2,3 triệu đồng) nhưng chi tiêu không hết số tiền này.

Drew Binsky (đến từ Mỹ) là blogger du lịch có tiếng trong cộng đồng du lịch phượt thế giới với trang Facebook thu hút hơn 5 triệu lượt theo dõi. Anh hiện cũng sở hữu kênh Youtube cá nhân có gần 700.000 lượt theo dõi và thường xuyên đăng tải những video ghi lại các trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực, du lịch ở những nơi từng ghé thăm.

Drew cho biết, anh đặt chân tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2017. Sau khoảng thời gian khám phá, anh cảm thấy rất ấn tượng và yêu thích phong cảnh thiên nhiên cũng như con người nơi đây. Vì vậy, sau nhiều năm vi vu tới các vùng đất mới trên khắp thế giới, vị khách Tây này quyết định trở lại Việt Nam vào tháng 6/2023 vừa qua.

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày
Drew Binsky đã đặt chân tới hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Hàn Quốc và Cộng hòa Czech là những nơi mà chàng blogger người Mỹ dành nhiều thời gian trải nghiệm nhất (Ảnh: Drew Binsky)

Điểm đến lần này mà Drew lựa chọn dừng chân là Hà Nội. Để trải nghiệm cuộc sống thực thụ giống như người bản địa, chàng blogger người Mỹ và bạn gái quyết định thử cầm 100 USD (hơn 2,3 triệu đồng) để chi tiêu trong một ngày ở Thủ đô xem giá cả ra sao.

“Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt. Hà Nội không chỉ là nơi tôi đã sáng tạo ra những video du lịch ẩm thực đầu tiên vào năm 2017 mà còn chứng kiến tình yêu của tôi và bạn gái khi cả hai bắt đầu mối quan hệ chính thức từ đây. Và Hà Nội cũng là một trong những thành phố có giá cả sinh hoạt rẻ nhất thế giới”, Drew nói.

Điểm đến đầu tiên mà Drew cùng bạn gái ghé thăm trong hành trình trải nghiệm một ngày ở Hà Nội với 100 USD (hơn 2,3 triệu đồng) là khu phố cổ. Chàng blogger người Mỹ tiết lộ, bản thân rất ấn tượng với cách gọi tên các con phố ở đây.

Dạo quanh khu phố một lúc, cặp đôi dừng chân tại một sạp hàng rong ven đường để mua và thưởng thức dừa tươi. Drew tỏ ra rất bất ngờ khi nước dừa tươi ở Việt Nam rất ngọt và rẻ, giá chỉ 1,7 USD/2 quả (hơn 40.000 đồng). 

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày - 1

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày - 2
Cặp đôi người Mỹ trải nghiệm chi tiêu trong một ngày ở Hà Nội với 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) (Ảnh chụp màn hình)

Để lấp đầy chiếc bụng đói buổi sáng, hai vị khách Tây ghé một cửa hàng bánh mì trên phố Đinh Liệt. Drew tiết lộ, đây là địa chỉ quen thuộc mà cặp đôi từng đến nhiều lần khi du lịch Việt Nam. Họ rất thích hương vị bánh mì ở đây và nhận xét không gian quán không có gì thay đổi so với vài năm trước.

Tại quán, họ gọi hai suất bánh mì trứng pate. Dù quán đông nhưng nhân viên phục vụ rất nhanh. Chỉ vài phút, cả hai đã được thưởng thức phần bánh mì nóng hổi, đầy ắp nhân.

“Vẫn là suất bánh mỳ giòn rụm với hương vị không khác gì 6 năm trước tôi từng ăn. Bên trong phần nhân có đầy đủ các nguyên liệu gồm thịt, trứng, pate, ăn kèm dưa chuột, hành tây và rau thơm cùng nước sốt béo ngậy”, Drew mô tả.

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày - 3

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày - 4
Kết thúc bữa ăn, vị khách người Mỹ thanh toán hai ổ bánh mì hết 4,2 USD (gần 100.000 đồng) và tiếp tục hành trình trải nghiệm tại Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Điểm dừng chân tiếp theo của Drew và bạn gái là một quán cà phê nổi tiếng trên phố Nguyễn Hữu Huân phục vụ khách từ năm 1946 đến nay. Anh cho rằng, đến Hà Nội mà không thưởng thức cà phê trứng là một điều rất đáng tiếc. 

Cà phê trứng là món đồ uống nổi tiếng không chỉ người Hà Nội mà khách nước ngoài cũng rất yêu thích và tìm thưởng thức khi du lịch Việt Nam.

Cà phê trứng là thức uống có sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa vị đắng nhẹ của cà phê và vị béo ngậy, dậy mùi thơm của lòng đỏ trứng. Dù trứng có vị tanh nhưng bằng công thức, cách pha chế tài tình đã tạo nên món đồ uống nổi tiếng, mê hoặc cả những vị khách khó tính nhất.

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày - 5
"Bạn không thể tìm thấy hương vị cà phê độc đáo này ở bất cứ đâu trên thế giới", blogger người Mỹ nhận xét về món cà phê trứng (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi thưởng thức cà phê trứng với giá 3,4 USD/2 cốc (80.000 đồng), cặp du khách nước ngoài quyết định trải nghiệm ngồi trên xe xích lô ngắm nhìn phố phường xung quanh với chi phí 6,4 USD/2 người (150.000 đồng). Trên chuyến đi, cả hai được đưa qua nhiều địa điểm ở trung tâm thành phố Hà Nội, trong đó họ ấn tượng nhất là nhà thờ Lớn. 

Công trình này được xây dựng từ năm 1886 với thiết kế mang đậm nét kiến trúc Pháp. Cũng tại đây, Drew và bạn gái dành chút thời gian dừng chân nghỉ ngơi, nếm thử món trà chanh vỉa hè như giới trẻ Thủ đô.

“Đây là nơi bạn có thể quan sát và cảm nhận xem cuộc sống nhộn nhịp của người dân diễn ra hàng ngày ra sao. Khu vực này cũng thu hút rất đông khách quốc tế tới trải nghiệm”, chàng blogger Mỹ chia sẻ.

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày - 6
Hai vị khách Tây thích thú ngồi xích lô đi dạo quanh trung tâm thành phố (Ảnh chụp màn hình)

Sau một ngày đi bộ khá nhiều, cặp đôi ghé một cửa tiệm massage trên phố Hàng Bồ để thư giãn, phục hồi cơ thể. Họ được nhân viên phục vụ chăm sóc chu đáo, massage từ vai cổ gáy đến chân và tỏ ra vô cùng dễ chịu. Sau khoảng thời gian thư giãn cần thiết, cặp đôi thanh toán chi phí hết 12,8 USD (hơn 300.000 đồng).

Buổi tối, họ lựa chọn thực đơn đơn giản bằng món phở bò tại một cửa hàng phở gia truyền trên phố Bát Đàn. Cả hai thưởng thức hai suất phở đầy đặn với giá 5,1 USD (khoảng 120.000 đồng).

Drew cho biết từng ghé quán phở này 6 năm trước khi du lịch Việt Nam. Anh đánh giá hương vị món phở của quán sau nhiều năm không có sự thay đổi, vẫn ngon và đậm đà. 

“Nước dùng trong và ngọt, còn thịt bò mềm, thơm. Thực sự rất đáng nhớ”, vị khách người Mỹ xuýt xoa.

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày - 7
Chàng blogger người Mỹ xuýt xoa với món phở bò gia truyền trên phố cổ (Ảnh cắt từ clip)

Kết thúc bữa tối, Drew cùng bạn gái trở về khách sạn trên phố cổ. Nam blogger tiết lộ, căn phòng có giá 40 USD/đêm (khoảng 950.000 đồng), tuy không quá rộng nhưng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. 

"Với mức giá 40 USD một ngày, du khách được dùng Wifi và bữa sáng miễn phí, mọi thứ rất hợp lý với du khách khi du lịch Hà Nội", Drew cho hay.

Vì tới Hà Nội vào dịp cuối tuần nên cặp đôi cũng tranh thủ trải nghiệm các hoạt động thú vị về đêm ở Thủ đô. Họ đến phố đi bộ, uống bia ở Tạ Hiện, cảm nhận cuộc sống lúc lên đèn của người dân địa phương.

Khách Tây bất ngờ về mức chi tiêu ở Hà Nội, ăn chơi thả ga hết 2,1 triệu/ngày - 8
Cặp đôi uống bia ở phố Tạ Hiện, trải nghiệm cuộc sống về đêm nhộn nhịp tại Thủ đô (Ảnh cắt từ clip)

Kết thúc hành trình một ngày vi vu khắp Hà Nội, cặp đôi tổng kết chi tiêu hết 90,3 USD (2,1 triệu đồng), bao gồm chi phí cho dịch vụ lưu trú, ăn uống và di chuyển. Họ nhận xét mức giá này khá rẻ và phù hợp cho những trải nghiệm thú vị mà bản thân có được trong một ngày khám phá Thủ đô.

Theo Phan Đậu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/khach-tay-bat-ngo-ve-muc-chi-tieu-o-ha-noi-an-choi-tha-ga-het-2-1-trieu-ngay-2168525.html