-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Ăn - Chơi
23/04/2024 17:52Tiệm cà phê 'view đẹp nhất Hạ Long', khách đến uống miễn phí, tự 'vác' ghế ngồi
Sau những chuyến đưa khách đi trekking khắp các đỉnh núi cao nhất Việt Nam, anh Lê Thành ( Hạ Long, Quảng Ninh) lại thong thả bày bộ bàn ghế cắm trại ra những địa điểm “view triệu đô”, pha vài bình cà phê thật ngon, mời bạn bè và cả những người tình cờ đi ngang qua, không hề quen biết cùng thưởng thức miễn phí.
Nhâm nhi từng ngụm cà phê thơm lừng, họ trò chuyện tán gẫu, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng những giây phút “sống chill, sống chậm".

Là một người yêu thiên nhiên, mê cà phê, anh Thành "hành nghề" với quán cà phê 0 đồng từ một năm trước. Điểm mở quán được lựa chọn là góc nhỏ bên trong công viên Lán Bè với tầm nhìn hướng thẳng về phía vịnh Hạ Long - nơi có làn nước trong xanh cùng núi đá trùng điệp hoặc cung Cá Heo nằm trên tuyến đường bao biển đẹp nhất thành phố.

"Mình mở quán chủ yếu là vì sở thích với cà phê và mong muốn giữ gìn sự kết nối với bạn bè. Lúc mới bắt đầu mở, chủ yếu khách đều là người quen. Nhưng về sau, cứ người nọ rỉ tai người kia nên khách đông dần.
Nhiều khách vãng lai, thậm chí cả du khách nước ngoài vì tò mò cũng ra xem thử, khi biết được mời cà phê hoàn toàn miễn phí, mọi người đều rất bất ngờ.
Quán của mình chẳng có tên, nhưng được mọi người ưu ái gọi là: Quán cà phê 0 đồng tầm nhìn triệu đô." anh Thành vui vẻ chia sẻ.

Đồ nghề của quán rất đơn giản. Chỉ có chiếc bàn, vài ba cái ghế, máy xay cà phê, cốc ly... thế nhưng các loại cà phê ở đây lại rất đa dạng, từ cà phê truyền thống đến Espresso, Americano hay Cappuccino. Ngoài cà phê máy, cà phê pour over (sử dụng phễu lọc giấy) cũng là loại anh Thành yêu thích. Các loại hạt cà phê cũng vô cùng phong phú như: Arabica, Robusta, Ethiopia, Kenya, Colombia...

Anh Thành cho biết, "Mình sưu tầm cà phê đặc sản như một thú chơi và cũng được bạn bè gửi tặng nhiều loại ngon. Thế nên mình muốn chia sẻ văn hoá cà phê đến với nhiều người qua hoạt động này. Hơn hết, với những du khách đến Hạ Long và biết đến quán sẽ có ấn tượng tốt về sự hiếu khách, hào sảng của con người nơi đây. "
Dưới những cơn gió mát lành của vùng đất di sản, ngồi nép dưới tán cây và quan sát cuộc sống xung quanh, thêm cốc cà phê đậm vị là đủ để cả chủ cả khách ngồi nguyên ngày vẫn chưa thấy chán. Khách đến quán uống cà phê hoàn toàn thoải mái, không giới hạn bao nhiêu cốc. Đôi khi lượng khách đông, "ông chủ" pha chế không ngừng nghỉ. Cũng đôi khi chẳng đủ ghế, khách ngồi cả dọc ghế đá công viên, khiến "ông chủ" lại phải nhắn nhủ, lần sau ra nhớ mang theo ghế nhé.
Quán cà phê đặc biệt của anh Thành cũng khá "tuỳ duyên" với du khách vãng lai, bởi thông thường anh sẽ duy trì mở vào một ngày trong tuần chứ không có lịch cố định để đảm bảo công việc cá nhân và cuộc sống gia đình. Những ngày cuối tuần đẹp trời, anh Thành cũng thường rủ vợ con và bạn bè dựng thêm một vài chiếc lều nhỏ bên cạnh quán để cắm trại, vui chơi.



Sau một năm mở cửa, anh Thành chia sẻ, bản thân thấy mình bán miễn phí mà lại thành ra lãi lớn. Lãi niềm vui, lãi tình cảm, lãi những người bạn mới. Hơn cả, sau nhiều lần bạn bè và du khách ngỏ ý muốn gửi anh chút chi phí để duy trì, sắm sửa đồ nghề mà anh từ chối, gần đây anh Thành đã quyết định sẽ nhận những khoản này và đóng góp toàn bộ vào một quỹ từ thiện chuyên xây dựng các điểm trường vùng cao. Đó cũng là cách để anh thể hiện tình yêu của mình với những ngọn núi, những vùng đất và con người Tây Bắc, nơi anh đã có hàng trăm những chuyến trekking.
Anh Thành gọi quán cà phê của mình là 'Tiệm cà phê bên rìa thế giới', bởi quán mở ra đâu vì lợi nhuận như thông thường. "Mình chẳng giàu có đâu, nhưng giàu có không phải đích đến của mình. Điều mình cần là một cuộc sống thật vui, và tử tế."

Ảnh: NVCC
Theo Thuỳ Chi (VietNamNet)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)