-
Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? -
Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su -
Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi -
Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Bỏ phân tuyến, tỷ lệ chọi nhiều trường có nguy cơ tăng đột biến -
Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan sắp hầu tòa, lộ kịch bản thâu tóm “đất vàng” Bến Vân Đồn -
Vụ nữ sinh mồ côi nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Trường lên tiếng, học sinh liên quan nói gì? -
Đề nghị truy tố Mr. Pips Phó Đức Nam, Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong đường dây lừa đảo Forex -
"Lấy vợ lãi to": Tiền vệ Đức Huy khoe được bà xã Mù Tạt "ting ting" 200 triệu đồng để... mua quà vặt -
Tình tiết đau lòng vụ nữ sinh mồ côi bị bạn học cô lập, cầu cứu nhưng không được nên uống thuốc trừ sâu nghĩ quẩn? -
Không chịu xuống nhận hàng, người đàn ông ra tay với nữ shipper ở TP.HCM: Hé lộ nguồn cơn đằng sau
Ăn - Chơi
02/05/2024 21:45Tranh thủ tối mát rủ nhau đánh chén hết những món vỉa hè độc đáo tại Sài Gòn, tuy phải xếp hàng chờ nhưng ăn vào là thấy xứng đáng
Dạo này thời tiết Sài Gòn nắng nóng triền miên khiến việc ra đường vui chơi, ăn uống vào ban ngày trở thành cực hình với rất nhiều bạn trẻ. Thay vì ra đường rồi lại trốn vào nhà hàng hay trung tâm thương mại, thì việc đi chơi vào buổi tối có lẽ sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Chưa kể, muốn ăn những món ngon ở Sài Gòn thì chỉ có lê la đến các hàng quán vỉa hè. Vậy nên, thay vì than nóng rồi cứ mãi order đồ ăn về nhà, thì tại sao không tranh thủ chiều tối rủ bạn bè lòng vòng Sài Gòn, làm một chuyến food tour càn quét những món vỉa hè độc đáo này nhỉ?
Hủ tiếu gà heo trộn
Là một trong những địa điểm yêu thích không chỉ của hội mê ăn đêm tại Sài Gòn, mà nơi đây còn được nhiều nghệ sĩ của showbiz Việt ghé qua. Nằm tại đường Trần Bình Trọng, quận 5 quán hủ tiếu gà heo này chỉ đơn giản là một hàng vỉa hè nhưng lúc nào cũng đông đúc khách, đặc biệt càng về khuya nơi đây lại càng nhộn nhịp hơn.

Món hủ tiếu ở đây có một điều đặc biệt, là dù gọi hủ tiếu khô hay hủ tiếu nước đều sẽ có một tô nước súp. Một tô hủ tiếu đầy đủ sẽ bao gồm tôm, thịt heo, thịt gà, bò viên, gan heo, trứng gà non... Nhiều thực khách đánh giá rằng một phần hủ tiếu rất lớn phải 2 người mới có thể ăn hết.


Điều khiến quán hủ tiếu này trở nên đặc biệt chính là món nước chấm với các topping ăn kèm rất đặc sắc và hợp vị. Vậy nên dù có phải chờ đợi đến 30 phút, thì rất nhiều người sẵn lòng xếp hàng để thưởng thức hương vị hủ tiếu nức tiếng quận 5 này.

Địa chỉ: 160 Đ. Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5
Giờ mở cửa: 18h - 4h sáng
Phở chú Hải
Nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ tại khu vực Tân Định, quán phở chú Hải là hàng ăn nổi tiếng với giới trẻ Sài Thành hàng chục năm nay. Dù mở bán từ trưa, thế nhưng càng về đêm thì dòng xe nối đuôi nhau đến quán càng nhiều, đôi khi các bàn được kê trải dài từ trong hẻm ra đầu hẻm mà khách vẫn ngồi gần kín hết bàn.


Tuy chỉ là quán ăn vỉa hè nhưng điều thu hút thực khách chính là các phần topping được bày biện rất bắt mắt, từ thịt, phở, rau đều được chủ quán bày trí bằng từng cái thau lại được xếp dày đặc. Chưa kể nồi nước lèo lúc nào cũng nóng hổi, nghi ngút khói khiến các thực khách khó lòng mà bỏ qua. Ai đến đây ghé ăn cũng phải hài lòng vì chất lượng lẫn số lượng của mỗi tô phở, không chỉ đầy đặn, nước dùng có vị thanh ngọt mà giá cả cũng rất phải chăng.


Địa chỉ: 53/66 Trần Khắc Chân quận 1 (gần chân cầu sắt)
Giờ bán: 12h - 1h sáng
Mì xào bò ga xe lửa
Được giới trẻ Sài Thành mệnh danh là quán ăn cứu cánh mỗi khi hết tiền, mì xào ga xe lửa không chỉ ngon mà giá thành cũng rẻ bất ngờ. Với vị trí rộng rãi thoáng mát, cộng thêm việc được lòng giới trẻ vậy nên quán ăn này luôn tấp nập người đến người đi. Bất cứ tín đồ của mì xào nào đến đây sau khi ăn cũng không ngần ngại "chấm điểm 10".

Mỗi khẩu phần ăn được đánh giá khá đầy đặn, hương vị nêm nếm vừa phải, sợi mì ở đây được sử dụng là mì ký không phải mì gói nên khi xào mì không bị bở. Mì xào cũng được ăn kèm với rất nhiều rau nên khi ăn cảm giác không bị ngán.
Cùng với mì xào bò, thì trứng non cũng là món khiến không ít bạn trẻ mê mệt. Trứng non thường sẽ được đựng trong một bát con nhỏ kèm nước sốt đậm đà, khi thưởng thức thực khách sẽ cảm nhận mùi vị bùi bùi, dẻo thơm, ăn cùng mì thì mê không lối thoát. Một phần ăn chỉ giao động từ 25k - 40k quá lý tưởng cho một bữa tối hoặc bữa khuya no nê.


Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3
Giờ mở cửa: 15h - 3h sáng
Hồng trà Dì Anh
Chắc hẳn các bạn trẻ Sài Gòn chẳng còn xa lạ với Hồng Trà Dì Anh nức tiếng quận 11. Mở bán từ năm 1994, tính đến nay quán nước này đã ngót nghét 30 năm tuổi, cũng là một trong những hàng trà sữa đời đầu giá bình dân của giới trẻ TPHCM.
Tuy chỉ là một xe đẩy nhỏ nhưng nhờ cách bày trí sắp xếp chai, hộp đựng nguyên liệu một cách khéo léo, thêm vào đó là lúc nào cũng hàng dài người xếp hàng chờ mua, khiến hàng trà sữa này trở nên nổi bật giữa con phố.


Hồng trà ở quán tự pha, vị đậm thơm giống kiểu người Hoa. Đặc biệt hồng trà sữa ở đây sẽ không dùng bột sữa mà chỉ dùng sữa đặc và sữa tươi để pha cùng với trà nên sẽ không có cảm giác quá béo hay ngọt gắt. Hương vị rất đặc trưng không giống tiệm trà sữa nào vậy nên trước sự đổ bộ của các thương hiệu đồ uống hiện đại thì không ít người vẫn tìm kiếm hàng trà sữa để được thưởng thức hương vị của ngày xưa.

Địa chỉ: 62 - 70 Đường số 5 cư xá Bình Thới, phường 8 quận 11
Giờ mở cửa: 09:30 - 22:30
Tàu hủ đá bánh lọt
Được giới trẻ Sài Thành ví von là quán tàu hũ đá “ngang ngược” bởi nó có một nét riêng đặc biệt mà hiếm quán tàu hũ nào có. Nằm ngay ngã tư Trương Định - Lê Thánh Tôn quán tàu hũ đá này đã tồn tại hơn 40 năm rồi nhưng khách lúc nào cũng đứng xếp hàng chờ mua nườm nượp. Điều lạ lẫm ở chỗ, khách ghé ăn chẳng cần bàn hay ghế, chỉ cần mua được một ly tàu hũ thơm ngon là có thể vô tư đứng tại chỗ đánh chén no nê.



Quầy hàng này chỉ đơn giản gồm nồi tàu hũ được nấu sẵn từ trước, thêm vài chiếc bàn nhỏ kê thêm các khay topping như đậu xanh, nước dừa, nước đường. Mỗi cốc tàu hũ đá ở đây sẽ ăn kèm bánh lọt xanh mướt, tàu hũ mềm mịn ở giữa cùng đậu xanh và nước dừa béo thơm trên cùng. Tổng thể tạo nên một sự kết hợp lạ lẫm nhưng cũng là món tráng miệng thơm ngon, mát rượi. Giá cả lại chỉ giao động từ 11k - 16k nên món ăn này được khá nhiều thực khách lựa chọn vào ngày hè.



Địa chỉ: 251 Lê Thánh Tôn, quận 1
Giờ mở cửa: 19h - 21h
Theo H.Trang (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/tranh-thu-toi-mat-ru-nhau-danh-chen-het-nhung-mon-via-he-doc-dao-tai-sai-gon-tuy-phai-xep-hang-cho-nhung-an-vao-la-thay-xung-dang-20240501190417937.chn
- Danh tính tài xế và phụ xe đánh bạc trên ô tô khách chạy cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đối diện hình phạt nào? (15:43)
- Bác sĩ bế con đi dạo kịp cứu người đàn ông đột quỵ trên sân bóng (15:41)
- Ông Trump tuyên bố không cần NATO (15:38)
- Gia đình, bạn gái Mr Pips Phó Đức Nam vướng vòng lao lý, bất ngờ chiêu trò tẩu tán hàng trăm tỷ đồng (15:33)
- Senegal níu hy vọng tại CAS: Cánh cửa lật ngược phán quyết liệu có còn rộng mở? (15:31)
- Bị mỉa mai uống nước ép, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đáp trả cực gắt: "Nó không phải kẹo Kera" (15:30)
- Đã có kết quả cuối cùng vụ nhận nuôi bé gái bị đất phủ kín phần thân, chỉ lộ khuôn mặt ở vườn cao su (15:25)
- Vua pin trâu giá rẻ gọi tên iPhone 14 Plus, loanh quanh 10 triệu, rẻ hơn iPhone 17e (15:13)
- Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột nếu Mỹ - Israel chấp nhận điều kiện này (15:08)
- Gia cảnh nữ sinh nghi uống thuốc trừ sâu vì bị cô lập: Mồ côi từ sớm, từng được công an nhận nuôi (15:04)