Ăn - Chơi
26/12/2023 09:03Xe hủ tiếu độc lạ Sài Gòn, bán 30 năm không bao giờ rửa tô tại chỗ, khách 'chịu khổ' để được ăn ngon
30 năm qua, xe hủ tiếu mì bò viên độc đáo nằm trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11, TPHCM luôn là địa điểm khiến các thực khách tò mò, kéo đến ăn thử. Chủ quán là chú Phùng, dù đã ngoài tuổi ngũ tuần nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh.
Không phải là những hàng quán cầu kỳ, xe hủ tiếu của chú Phùng đơn giản chỉ là chiếc xe thô sơ, được trang bị nồi nước dùng lúc nào cũng bốc khói nghi ngút, cùng chiếc tủ nhỏ chứa vật dụng và đủ các loại "topping".

Xe hủ tiếu không sắm bàn, chỉ có vài chiếc ghế nhựa. Khách tới ăn không đủ chỗ ngồi, có khi phải đứng, bưng tô húp xì xụp. Ấy vậy mà nhiều người vẫn rất vui vẻ, khoái với kiểu "ăn khổ" này.
Theo tiết lộ từ chú Phùng, vì trước đây hay đẩy xe hủ tiếu bán dạo nên chú không mua bàn. Khách gọi món, chú bán rồi sau đó đi tiếp, lát sau quay trở lại khu vực đó lấy tô. Hiện tại dù đã bán cố định nhưng cũng là bán nhờ ở vỉa hè nên việc sắm bàn ghế cũng khá bất tiện.

Một điều lạ ở quán hủ tiếu bò viên này nữa đó là chủ quán không bao giờ rửa tô. Mỗi ngày đi bán, chú Phùng sẽ chuẩn bị luôn khoảng 200 tô sạch mới. Khách gọi ăn, chú lấy tô mới từ chồng tô đã chuẩn bị rồi mới bắt đầu làm cho khách.
Chú Phùng nói, vì buôn bán không kịp xoay sở nên cô chú để bát, đũa, muỗng về nhà rửa, vừa tiết kiệm thời gian vừa phục vụ thực khách chu đáo hơn.


Xe hủ tiếu của chú Phùng bày biện đơn giản, điểm thu hút nhất là nồi nước dùng ngọt thanh, trong vắt. Tủ kính có một ngăn để bún, hủ tiếu, mì tôm, còn ngăn còn lại để bò viên. Những viên bò tròn to, thơm ngậy, khách gọi đến đâu, chú Phùng sẽ thả vào nồi từng đó. Mì sau khi đã trụng sẽ được cho rau, hành, giá đỗ, thêm chút gia vị nêm nếm rồi chan nước và để bò viên, củ cải lên trên cùng.
Giá hủ tiếu dao động tùy vào lượng bò viên khách gọi. Một tô trung bình giá 25 ngàn, cứ thêm một viên bò sẽ cộng thêm 5 ngàn.

"Lấy mấy viên? 4 bò viên hả? Rồi” - đó luôn là câu hỏi quen thuộc của chú Phùng mỗi khi có khách mới ghé quán. Vừa hỏi, tay chú vừa thoăn thoắt lấy bò lấy mì, chừng khoảng 30 giây hoàn thành xong 1 bát. Khách ở đây cũng ăn theo hình thức tự phục vụ, tức tự lấy chanh, ớt, thìa, đũa, gia vị chấm rồi sau đó bê tô ra một góc, thưởng thức ngon lành.
Cọng hủ tiếu mềm thơm, tô bò viên cắn ngập răng hòa cùng chút cay nhẹ của sa tế khiến nhiều người phải xuýt xoa.
Khách tìm đến đây đa phần là khách quen, có vài anh shipper ngày nào đi làm qua cũng ghé. Quán của chú Phùng chỉ bán trong khoảng 2 tiếng, từ 14 giờ đến 16 giờ mỗi ngày. Có hôm chỉ tầm một tiếng là bán hết hàng.
Chính vì mức giá bình dân, hương vị riêng nên xe hủ tiếu của chú Phùng vẫn luôn là sự chọn hàng đầu của nhiều người dân lao động Sài Gòn.

Theo Thủy Tiên (Đời sống và Pháp luật)
Tin cùng chuyên mục








-
Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm thi lớp 10 vào 20h tối nay (04/07)
-
Nga bắt giữ người phụ nữ đang cài bom xe theo lệnh từ phía Ukraine (04/07)
-
3 đôi giày mang tiếng "xấu" nhưng lại đang hot, có nhiều cách phối đồ để trẻ trung và thời thượng (04/07)
-
Không nằm ngoài làn sóng cắt giảm chi phí, một "thành viên" mang tính biểu tượng của Hoàng gia Anh bị buộc phải "về hưu" (04/07)
-
Vụ trẻ đi trại hè bị bắt nạt, 8 ngày không dám đi vệ sinh vì bẩn, Làng Háo Hức khẳng định: Những trải nghiệm này giúp các con thêm trân trọng và biết ơn (04/07)
-
Phát hiện 29 người từng làm việc tại các khu lừa đảo, cờ bạc ở Campuchia (04/07)
-
Người phụ nữ uống loại nước tưởng lành, 2 tháng sau gan “hoá đá” (04/07)
-
Đội bóng của Công Phượng có HLV mới (04/07)
-
Audi Q6 e-tron ra mắt, BMW iX3 tại Việt Nam có đối thủ (04/07)
-
Bức ảnh gây lú nhất Squid Game 3, gần 7 triệu người không dám tin đây là sự thật (04/07)
Bài đọc nhiều





