Đời sống

Khoe mâm cơm rẻ chỉ hơn 30 nghìn 3 món chờ được khen, mẹ trẻ sốc nặng khi bị hội chị em mắng như tát nước

Mặc dù mẹ trẻ này đã hết lời giải thích rằng bình thường mình không nấu như thế nhưng dường như mọi người chỉ cho đây là sự bao biện.

Trào lưu khoe mâm cơm đã trở nên quá phổ biến trong cộng đồng mạng. Nhất là những mâm cơm nhà ngon mắt, đủ dinh tưỡng, trình bày ấn tượng mà lại rẻ. Tuy nhiên, nhiều chị em dường như có một sự nhầm lẫn ko nhỏ khi nghĩ rằng mâm cơm càng rẻ thì càng chứng tỏ mình đảm đang. 

Một mâm cơm rẻ nhưng thiếu dinh dưỡng như của chị vợ dưới đây chia sẻ chỉ khiến cho các chị em quay sang chê bai, trách móc chứ chẳng nhận được lời khen nào như ý cả.

"20k cá, 10k trứng và 4k rau đây các mẹ ạ. Chồng em thích ăn trứng, tuần nào em cũng nấu ít 4 – 5 bữa. Rau luộc và trứng rán 2 món thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm nhà em luôn. Nhà em 4 người, 3 người lớn, 1 trẻ nhỏ."

Khoe mâm cơm rẻ chỉ hơn 30 nghìn 3 món chờ được khen, mẹ trẻ sốc nặng khi bị hội chị em mắng như tát nước

Nhìn vào bức ảnh đính kèm, ai cũng thấy mâm cơm này vô cùng sơ sài, mỗi đĩa lèo tèo vài miếng trong khi có đến tận 3 người lớn trong độ tuổi lao động và 1 trẻ em cần dinh dưỡng để phát triển. 

"Không canh sao nổi ăn trời?"

"Nhiêu đây ăn 4 người à?"

"Mình ở nhà thì để ăn sao cũng được nhưng chồng đi làm ăn không nổi thì tội."

"Cá gì, kia như cục thịt ấy chứ đâu phải cá. Mom này nấu ăn kì quá."

"Chịu chết, chồng cứ thích là nấu cho ăn à? Ăn trứng bổ trứng nha mom, tới ngày chồng chả còn ham muốn gì nữa thì khóc."

"Ăn trứng chỉ tốt cho phụ nữ nhưng ngược lại, nam giới không tốt đâu."

Khoe mâm cơm rẻ chỉ hơn 30 nghìn 3 món chờ được khen, mẹ trẻ sốc nặng khi bị hội chị em mắng như tát nước - 1

Trước những lời nhận xét không mấy hay ho này, chủ nhân của bài viết phải đứng ra phân bua rằng nhà mình ăn rất ít nên nấu nhiều thì lãng phí, mà chồng cô cũng dễ tính nên không để bụng. Tất nhiên, nhiều người vẫn không vừa ý với lời giải thích này:

"Đã ki bo lại còn lên giải thích vòng vo là nhà em thích ăn với chả không. Nó ăn uống đơn giản nên thế nào chả xong, nhưng là người vợ mà cứ quanh đi quẩn lại rau luộc trứng rán cũng nấu cho cả nhà được thì chịu rồi đấy. Phúc tổ thằng chồng nó hiền."

"Nhiều ông chồng dễ lắm, vợ nấu gì ăn nấu chẳng kêu ca gì bao giờ. Nhưng mình là người nội trợ, tay hòm chìa khóa trong gia đình thì phải hiểu rằng họ cần có sức khỏe để làm việc nữa. Ăn uống thế này sức đâu mà làm."

"Ha ha, chị này còn lớn tiếng cho biết mâm cơm 4 người, 3 lớn 1 trẻ nhỏ nữa này."

"Càng giải thích càng thấy bực mình, cứ lý do quanh để mọi người thông cảm cho mâm cơm."

Dung (SHTT)