-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Gia đình
08/06/2026 11:04Cảnh ngộ tréo ngoe ngày nghỉ hè: Khốn khổ vì con hàng xóm ngày ngày mang bát đũa sang "chực cơm"
Từ chỗ chỉ nhận lời trông giúp, giờ đây chị đang phải gồng gánh thêm chi phí ăn uống cho hai đứa trẻ hàng xóm, dẫn đến những áp lực kinh tế và tinh thần mệt mỏi mà không biết phải tỏ bày cùng ai.
Gia đình chị vốn chẳng dư dả gì, sau gần một năm ròng rã thất nghiệp, chị mới vừa tìm được công việc may gia công tại nhà để kiếm chút thu nhập trang trải cuộc sống. Cũng chính vì hoàn cảnh eo hẹp, hè này vợ chồng chị quyết định giữ hai con ở lại thành phố thay vì gửi về quê. Thấy chị thường xuyên có mặt ở phòng trọ, một cặp vợ chồng hàng xóm cách đó vài căn cũng ngỏ lời nhờ chị để mắt, trông nom giúp hai đứa con của họ.

Hằng ngày, trước khi đi làm, đôi vợ chồng này đều nấu sẵn cơm canh để ở nhà cho các con. Họ chỉ nhờ chị nhắc nhở bọn trẻ ăn uống đúng giờ và quản lý không cho các cháu tự ý ra ngoài đường chơi đùa. Thấy hai đứa trẻ đều đã lớn, đang học lớp 3 và khá ngoan ngoãn nên chị vui vẻ nhận lời. Công việc may vá bận rộn nhưng thỉnh thoảng chị vẫn chạy sang ngó chừng và nhắc nhở hai bé ăn uống đầy đủ.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một ngày tuần trước, khi thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến phòng trọ hầm hập như lò hơi, làm phần cơm canh chuẩn bị sẵn của hai đứa trẻ bị thiu hết. Thấy tình cảnh đáng thương, chị liền nấu thêm cơm và gọi hai đứa sang ăn chung với các con mình. Buổi trưa hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ, hai đứa trẻ hàng xóm liên tục khen ngon, có lẽ vì đã quá ngán ngẩm những bữa cơm nguội lạnh mỗi ngày.
Thế nhưng, lòng tốt ban đầu của chị vô tình châm ngòi cho một thói quen khó xử. Ngay ngày hôm sau, cứ đúng giờ ăn trưa, hai đứa trẻ lại tự giác cầm sẵn bát đũa, đứng từ xa ngó vào nhà chị chờ đợi. Không nỡ ngó lơ, chị lại vẫy tay gọi vào ăn cùng. Cứ thế, việc sang phòng chị ăn uống dần trở thành điều hiển nhiên trong mắt hai đứa trẻ. Chưa cần ai gọi, cứ đến giờ cơm là chúng đã túc trực ngay trước cửa.
Sự tình không dừng lại ở những bữa cơm trưa. Mỗi khi thấy các con của chị lấy sữa, trái cây hay bánh kẹo ra ăn sau bữa chính, hai đứa trẻ hàng xóm lại đứng nhìn chằm chằm đầy mong đợi. Sự ái ngại khiến chị lại phải đứng ra chia phần. Dần dần, các cháu tự nhiên đến mức không cần chờ đợi nữa mà tự ý mở tủ lạnh nhà chị để lấy nước ngọt, bánh kẹo, trái cây ăn một cách thoải mái.

Chính sự tự nhiên quá đà này đã đẩy người mẹ nghèo vào cảnh kiệt quệ. Thu nhập từ công việc may vá vô cùng bấp bênh, trong khi giá cả thực phẩm ngày một đắt đỏ. Từ ngày có thêm hai "miệng ăn", tuần nào chị cũng phải bù thêm một khoản tiền không nhỏ để mua thêm thịt cá, sữa bánh. Số tiền này có thể chẳng là bao đối với những gia đình khá giả, nhưng với một hộ nghèo đang chật vật thuê trọ như chị thì lại là cả một gánh nặng lớn.
Không chỉ thiệt hại về kinh tế, chị còn cảm thấy mệt mỏi, mất đi sự tự do và tự nhiên ngay trong chính không gian sống của mình. Mỗi lần muốn mua đồ ăn ngon cho con cái, chị lại phải đắn đo suy nghĩ xem có đủ kinh phí để chia cho cả con hàng xóm hay không. Có lần, hộp sữa chị vừa mua về chưa kịp cất đã bị hai đứa trẻ tự tiện lấy uống hết. Suốt hai tuần qua, mỗi giờ cơm trưa đối với chị không còn là khoảng thời gian quây quần hạnh phúc mà biến thành một nỗi áp lực đè nặng.
Dù rất mệt mỏi nhưng chị vẫn đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chị rất muốn thẳng thắn góp ý với bố mẹ của hai đứa trẻ nhưng lại sợ chạm mặt nhau hằng ngày trong dãy trọ sẽ gây ra sự rạn nứt. Chị lo lắng họ sẽ đánh giá mình là người hẹp hòi, tính toán chi li, hoặc tệ hơn là hiểu lầm chị đang cố tình vòi vĩnh tiền bạc. Đứng giữa ranh giới của sự chịu đựng và nỗi sợ mất lòng xóm giềng, người phụ nữ nghèo chỉ biết ôm nỗi dằn vặt, không biết nên tiếp tục cam chịu im lặng hay dứt khoát lên tiếng để tìm lại sự bình yên cho gia đình mình.
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (2 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (2 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (3 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (3 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (3 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (4 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (4 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (4 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (5 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (5 giờ trước)