Từng bị mẹ chồng coi thường và chồng phản bội để đến với người bạn thân nhất, người phụ nữ ấy không ngờ có ngày gặp lại, bà lại nắm tay cô mà khóc nức nở trong muộn màng.

Lớn lên trong vòng tay của người mẹ đơn thân, cô gái trẻ luôn khát khao một mái ấm trọn vẹn. Khi gặp người đàn ông cao ráo, luôn chăm sóc mình từng viên thuốc, bát cháo, cô đã tin rằng đó là định mệnh đời mình. Bất chấp gia cảnh nhà anh nghèo khó, bất chấp lời can ngăn từ mẹ đẻ, cô vẫn bước chân vào cuộc hôn nhân ấy với một niềm tin mù quáng: "Chỉ cần anh thương con là đủ".

Ngày cưới, mẹ chồng tương lai thẳng thừng tuyên bố không có sính lễ. Vì "hiểu chuyện", cô chấp nhận tất cả mà không biết rằng sự bao dung của mình lại bị biến thành cái cớ để bà coi thường: "Cô có phước lắm mới lấy được con trai tôi".

Chuỗi ngày sau đó là cơn ác mộng. Trong khi vợ còng lưng làm việc tại xưởng đến kiệt sức để tích góp mua nhà, người chồng bắt đầu lộ bộ mặt thật. Anh nghỉ việc, lún sâu vào trò chơi điện tử và coi vợ như một chiếc "máy rút tiền". Đau đớn hơn cả là lần cô sảy thai vì làm việc quá sức, chồng không một lời hỏi han mà còn buông câu lạnh lùng: "Cô không giữ được con thì còn trách ai?".

23-1769135610-chong-cu-cuoi-ban-than-me-chong-ha-he-khoe-dau-giau-2-nam-sau-gap-lai-ba-khoc-nghen-noi-dung-8-tu.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm của bi kịch là khi cô phát hiện chồng nắm tay chính người bạn thân nhất của mình đi trên phố. Cay đắng rời bỏ cuộc hôn nhân độc hại, cô chỉ nhận được thái độ giả tạo của mẹ chồng. Thậm chí, ngay khi cô vừa quay lưng, bà đã hả hê khoe khắp nơi về nàng dâu mới: "Con trai tôi giỏi, lấy được vợ giàu".

Thế nhưng, "bánh xe công lý" chẳng bỏ sót một ai. Hai năm sau ly hôn, khi cuộc sống của người vợ cũ đã dần ổn định, cô vô tình chạm mặt mẹ chồng cũ tại siêu thị. Thay vì vẻ đắc thắng ngày nào, bà chạy đến nắm tay cô, khóc không thành tiếng và thốt ra 8 từ cay đắng: "Mẹ sai rồi, mẹ nhìn nhầm người rồi!"

Hóa ra, nàng dâu giàu sang mà bà từng tự hào thực chất là một "cơn ác mộng" thực sự. Cô ta không những không làm gì mà còn thường xuyên đánh mắng mẹ chồng. Gia đình bên đó khinh rẻ chồng cô là kẻ ăn bám. Đau lòng nhất, người phụ nữ ấy kiên quyết không sinh con cho dòng họ bà, tuyên bố nếu có thai cũng sẽ bỏ.

Lắng nghe những lời thú tội muộn màng trong tiếng khóc nức nở, người vợ cũ không hề thấy hả hê như mình tưởng. Cảm giác duy nhất còn lại là sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Cô hiểu rằng, sự bao dung hay hy sinh nếu đặt nhầm chỗ sẽ chỉ nhận lại sự coi thường.

Câu trả lời bình thản của cô: "Mọi chuyện đã qua rồi, không thể quay lại được nữa đâu" như một dấu chấm hết cho quá khứ. Đây không chỉ là câu chuyện về nhân quả, mà còn là bài học cho những ai không biết trân trọng chân tình. Sự lựa chọn buông tay năm xưa, hóa ra lại là quyết định đúng đắn nhất để cô tìm thấy sự tự do cho chính mình.

PN (SHTT)