-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Hỏi - Đáp
06/04/2020 13:30Vì sao chúng ta không nuôi ngựa vằn?
Trước hết, hãy xem lại lịch sử của chúng ta cũng như của những con ngựa.
Theo nhiều nghiên cứu thì tổ tiên của chúng ta, người Homo sapiens xuất hiện đầu tiên ở Châu Phi và sau đó lan ra các khu vực khác nhau của lục địa Á-Âu. Trong suốt quá trình phát triển của mình, loài người đã xâm chiếm, giết chết và đàn áp nhiều loài động vật ở các khu vực mà chúng ta đến.
Loài ngựa vằn vốn có nguồn gốc từ đồng bằng châu Phi, cũng là nơi tổ tiên con người xuất hiện. Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng loài ngựa vằn đã có nhận thức về loài của chúng ta. Chúng xem chúng ta là những kẻ săn mồi. Ngựa vằn đã phát triển bản năng và phản xạ để sống sót trước các cuộc tấn công từ nhiều kẻ săn mồi, trong đó có con người. Xu hướng và tính khí phát triển khi động vật tiến hóa; qua nhiều thế kỷ, một số bản năng hành vi này đã trở thành một phần trong sinh lý não của chúng. Do đó, không giống như loài ngựa mà chúng ta đã thuần hóa, ngựa vằn có khuynh hướng hoài nghi đối với con người.
Trong nỗ lực giam cầm những con ngựa vằn hoang dã, chúng ta đã từng chứng kiến những con vật xinh đẹp và có vẻ như vô hại này đã gây thương tích nghiêm trọng cho những người cố gắng đến gần chúng trong các sở thú bằng những vết cắn, những cú đá nguy hiểm. Chúng hầu như không lắng nghe con người và vô cùng cáu kỉnh khi bị giam cầm. Bản năng hoang dã của ngựa vằn là quá mạnh, chúng không cần phục vụ chúng ta để tồn tại và cũng không phải là những con vật phù hợp để bị giam cầm trong sở thú của con người.
Trong các thế kỷ 19 và 20, khi chế độ thực dân đang ở đỉnh cao, người ta đã cố gắng chế ngự ngựa vằn, nhưng kinh nghiệm nhanh chóng dạy chúng ta rằng tốt nhất nên để yên cho những con ngựa vằn. Trong quá khứ, ngựa vằn thậm chí đã được sửu dụng để kéo xe trong quá khứ, nhưng không ai thực sự thành công trong việc thuần hóa chúng.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)