-
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong
Thế giới
22/05/2021 22:09Bi kịch trong ngày chết chóc nhất ở Ấn Độ: Hai anh em song sinh tử vong cách nhau chỉ vài giường bệnh trong 'địa ngục' Covid-19
Joefred và Ralfred Gregory là hai anh em song sinh. Họ cùng theo học tại một trường đại học, cùng chuyên khoa. Họ thường xuyên mặc quần áo giống nhau. Họ nuôi râu giống nhau.
Họ là hai anh em trẻ tuổi khỏe mạnh sinh sống tại miền Bắc Ấn Độ, hết mực yêu thương nhau. Khi cả hai cùng nhiễm Covid-19 hồi tháng trước và phải nhập viện điều trị, mọi chuyện giống như hai anh em cùng chung một cơ thể mang bệnh.
Vài giờ sau khi Joefred qua đời, mẹ của hai người nói anh vẫn còn sống để Ralfred không rơi vào tình trạng suy sụp. Nhưng dường như Ralfred cảm thấy anh trai không còn trên cõi đời nữa, và trả lời: "Mẹ à, mẹ nói dối".
Một ngày sau, hôm 14/05, Ralfred cũng không qua khỏi.
Câu chuyện về cặp song sinh sống cùng nhau, chết cùng nhau nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ, trở thành điểm nhấn giữa những con số dường như vô tri - số ca nhiễm mới mỗi ngày, số ca tử vong, tỷ lệ dương tính.
Người dân Ấn Độ đã trải qua quá nhiều đau thương và họ vẫn còn tiếp tục phải chịu đựng. Số ca nhiễm mới mỗi ngày đã có xu hướng giảm trong thời gian qua, nhưng số ca tử vong vẫn còn tăng cao.
Hôm 19/05, Ấn Độ phá kỷ lục thế giới về số trường hợp tử vong ghi nhận trong 24 giờ: 4.529. Con số gây sốc này, đồng nghĩa với việc cứ mỗi phút có ba người Ấn Độ tử vong vì Covid-19, theo các chuyên gia, vẫn chưa phản ánh đúng tình hình dịch bệnh trên thực tế.
Joefred và Ralfred, 24 tuổi, có mối liên hệ đặc biệt. Cha mẹ đặt tên họ giống nhau, nhưng nuôi dạy họ không phải để bắt chước người còn lại. Tuy vậy, hàng xóm vẫn nói rằng thấy một người không khác gì thấy người còn lại, ngay cả khi họ đã trưởng thành.
Họ lớn lên, cùng một người anh trai, trong căn nhà cấp ốn ở Meerut, một thị trấn vệ tinh gần thủ đô New Delhi. Cha mẹ họ là giáo viên, họ là những người theo đạo Cơ đốc trong khu vực.
Khi còn nhỏ, họ thường chơi cricket hay carrom cùng nhau. Joefred ra đời trước em trai ba phút.
"Chúng rất công bằng với nhau. Có lúc chúng tranh cãi, nhưng tôi chưa từng thấy chúng làm tổn thương nhau," Gregory Raymond Raphael, cha của hai anh em nhớ lại.
Họ theo học cùng nhau: nhập học cùng một năm, tại cùng một trường đại học ở miền Nam Ấn Độ, cùng một chuyên ngành khoa học máy tính. Họ để tóc giống nhau. Họ trông như hình ảnh qua gương của nhau.
Ngoại trừ cha mẹ, không nhiều người phân biệt được hai anh em. Họ có chiều cao tương đương nhau, khoảng 180cm, thân hình vạm vỡ giống nhau. Bạn bè nói trong các buổi tiệc cưới, tiệc sinh nhật hay mọi sự kiện khác, Joefred và Ralfred không chỉ ăn mặc giống nhau mà còn thường xuyên ở cạnh nhau.
"Giống như họ hợp nhất với nhau vậy," Manoj Kumar, một người hàng xóm cho biết, bổ sung thêm rằng hai anh em rất yêu thương nhau.
Cả hai đều là kỹ sư máy tính, làm việc tại nhà ở Meerut. Hôm 24/04,họ đều đổ bệnh, bị sốt, cha họ cho biết. Gia đình cho họ uống thuốc, nhưng bắt đầu lo lắng khi tình trạng bệnh ngày càng chuyển biến xấu.
Cuối tháng 04, đầu tháng 05, Ấn Độ trải qua làn sóng Covid-19 tồi tệ chưa từng thấy. Số lượng ca nhiễm tăng vọt trong một thời gian ngắn, đặc biệt ở miền Bắc nước này, nơi hai anh em sinh sống. Các bệnh viện bị quá tải, bệnh nhân không thể tìm được giường bệnh. Nhiều người chết dần chết mòn trên đường phố, trên xe ôtô chờ đợi tới lượt mình nhập viện, hay tại nhà. Oxy và thuốc chữa bệnh cũng thiếu thốn.
Một tuần sau khi hai anh em mắc bệnh, gia đình đưa họ tới Bệnh viện Anand, một cơ sở y tế tư nhân có tiếng tăm trong vùng. Hai anh em dương tính với Covid-19, một bác sĩ ở bệnh viện cho biết thời điểm đó, tình hình bệnh của cả hai đang xấu đi rất nhanh.
Cả hai bị nhiễm trùng phổi rất nghiêm trọng. Cả hai phải thở máy tại đơn vị điều trị tích cực, chỉ cách nhau vài giường bệnh.
Sáng 13/05, tình trạng bệnh của Joefred bắt đầu xấu đi trông thấy. Mức oxy trong máu của anh giảm còn 48%, cha anh nói. Không gì có thể cứu được anh nữa.
Soja, mẹ của hai anh em, tới bệnh viện thăm con, nhưng một bác sĩ nói bà nên rời đi nơi khác. Ít phút sau, vào buổi trưa, họ báo tin Joefred đã chết.
Đau đớn vì mất con, Soja trở lại đơn vị điều trị tích cực để thăm Ralfred, nhưng lúc này anh luôn mồm hỏi, "Joefred đâu rồi?"
Soja nói rằng Joefred đã được đưa tới một bệnh viện lớn hơn. "Chúng tôi nghĩ tình trạng bệnh của nó sẽ càng nặng hơn nếu chúng tôi nói cho nó biết sự thật," người cha kể lại.
Nhưng Ralfred biết điều gì đã xảy ra. "Mẹ à, mẹ nói dối. Mẹ hãy nói cho con sự thật," anh nói với mẹ. Bà không trả lời.
Ralfred suy nhược rất nhanh, các bác sĩ cho biết. Sáng hôm sau, chưa đầy 24 giờ sau khi Joefred qua đời, Ralfred cũng tử vong.
Nhiều tờ báo Ấn Độ đưa tin về cái chết của hai anh em, với những bức ảnh họ mặc đồ giống nhau. Các bác sĩ của hai anh em lên truyền hình giải thích cho khán giả hiểu virus đã phá hủy lá phổi của họ như thế nào.
Trong hàng ngàn cái chết những ngày đó, Joefred và Ralfred dường như khiến người dân Ấn Độ đau lòng nhất, có thể bởi họ mới chỉ 24 tuổi và trông rất khỏe mạnh, hoặc có thể vì họ là hai anh em rất thân thiết. Câu chuyện của họ khiến hàng ngàn người dùng mạng xã hội đau đớn.
Cha họ nói ông thấy trái tim như bị xé khỏi lồng ngực.
"Tôi cứ nghĩ mãi rằng lẽ ra tôi không nên đưa chúng tới bệnh viện. Lẽ ra tôi nên để chúng ở nhà. Ở nhà có tình cảm cha mẹ mà bệnh viện không thể nào có," ông nói.
"Nhưng nói 'Lẽ ra điều này xảy ra, lẽ ra điều kia xảy ra' chẳng giải quyết được gì. Các con tôi đã chết," ông nói thêm.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Tuấn Hưng vào vai kẻ vỡ nợ, con trai NSND Trần Lực gây bất ngờ trong "Thế hệ kỳ tích" (15:07)
- Tuyển quyền taekwondo Việt Nam khiếu nại vì cho rằng bị xử ép, mất huy chương vàng (15:04)
- Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt (16 phút trước)
- Lộ tin nóng đầu tiên về iPhone 18, Face ID dưới màn hình, mặt trước đẹp tuyệt đỉnh (32 phút trước)
- Xe rước dâu phủ kín ảnh trẻ mất tích và câu chuyện 7 năm chạm đến lòng người (40 phút trước)
- Diễn viên Jo Jin Woong bị tố từng hành hung Jung Hae In (46 phút trước)
- Trung Quốc dừng sản xuất nhiệt kế thủy ngân từ 2026 (55 phút trước)
- Thử hút thuốc lá điện tử, nam thanh niên 19 tuổi ngã quỵ, co giật (59 phút trước)
- SEA Games 33 đối mặt nhiều xáo trộn khi Campuchia bất ngờ rút lui (1 giờ trước)
- Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự (1 giờ trước)