Gần 3 tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều khu dân cư ở Nepal vẫn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa đổ nát, hàng nghìn gia đình mất nơi ở và công tác tìm kiếm người mất tích chưa dừng lại.

Gần 3 tuần sau trận lũ quét dữ dội, nhiều ngôi làng ở miền bắc Nepal vẫn chưa thể trở lại nhịp sống bình thường. Bùn đất và những đống đổ nát phủ kín nhiều khu vực, trong khi hàng nghìn gia đình mất nhà cửa và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

21-1789958813-gan-3-tuan-sau-lu-du-nepal-van-chim-trong-bun-dat-va-do-nat
Các em học sinh cầm nến LED tập trung tưởng niệm những người thiệt mạng trong trận lũ quét ở Nepal, tại Chennai (Ảnh: npr)

Tại các khu vực bị ảnh hưởng, dấu vết của thảm họa vẫn xuất hiện khắp nơi. Người dân phải tạm sống trong lều, di chuyển qua những công trình phủ đầy bùn và cùng các tình nguyện viên thu dọn những gì còn lại.

Nhiều ngôi làng chứng kiến cảnh nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn, bên cạnh những tuyến đường chất đầy đá lớn, bê tông vỡ và đồ dùng gia đình. Người dân trở về nơi từng là nhà của mình, hy vọng tìm được những tài sản còn có thể sử dụng.

Bùn đất phủ kín nhiều công trình

Devighat, một trung tâm thương mại cách Kathmandu khoảng 60 km về phía tây bắc, nằm trong số những khu vực chịu thiệt hại nặng. Tại đây, bùn đất phủ kín nhiều công trình, thậm chí có nơi lớp bùn còn dâng tới tầng 4 của các tòa nhà.

Những bức tường sập, phần móng nhà trơ ra giữa đống đổ nát cho thấy sức tàn phá của dòng lũ. Nhiều người dân vẫn chưa thể trở về bởi các công trình hư hại cần được kiểm tra trước khi sửa chữa hoặc tiếp tục sử dụng.

Một số gia đình hiện phải trú trong các lều tạm dựng tại một trường học gần đó.

21-1789958813-gan-3-tuan-sau-lu-du-nepal-van-chim-trong-bun-dat-va-do-nat
Hình ảnh về sự tàn phá sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 26 tháng 8 xảy ra tại Devighat, Nuwakot, Nepal, vào ngày 15 tháng 9 năm 2026 (Ảnh: yahoo)

Chính phủ Nepal cùng nhiều tổ chức phi chính phủ đang cung cấp nơi ở tạm thời, thực phẩm, dụng cụ nấu ăn và các nhu yếu phẩm cho những gia đình bị ảnh hưởng. Song song với đó, công tác dọn dẹp cũng nhận được sự hỗ trợ từ tình nguyện viên trên khắp cả nước.

Các nhóm giáo viên, học sinh và người dân từ Kathmandu cùng những khu vực lân cận đã tới Devighat để giúp loại bỏ lớp bùn dày khỏi những công trình còn khả năng cứu chữa. Theo The Straits Times, 50 giáo viên của một trường trung học đã dành cả ngày dọn dẹp các cửa hàng bán đồ kim khí và những tòa nhà nhiều tầng tại khu vực này.

Cuộc sống vẫn bị đe dọa bởi đống đổ nát

Dù công tác khắc phục được đẩy mạnh, những người tham gia vẫn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Nước và mảnh vỡ có thể khiến các công trình trở nên mất an toàn, trong khi lực lượng tìm kiếm lo ngại vẫn còn nạn nhân mắc kẹt dưới lớp bùn.

Hệ thống đường sá và cầu cống bị hư hại cũng gây khó khăn cho việc vận chuyển thiết bị, vật tư tới những cộng đồng đang bị cô lập.

Thảm họa xảy ra ngày 26/8, sau khi một khối băng và đá lớn sụp xuống từ khu vực núi Langtang Lirung, gần biên giới Nepal với Tây Tạng. Tuyết, băng và đá tràn xuống thung lũng, tạo thành dòng nước chứa bùn đất và mảnh vụn, sau đó quét qua nhiều cộng đồng dọc sông Trishuli.

21-1789958813-gan-3-tuan-sau-lu-du-nepal-van-chim-trong-bun-dat-va-do-nat
Lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc để đưa một nạn nhân của trận lũ quét (Ảnh: npr)

Dòng lũ phá hủy nhà cửa, khu dân cư, đường sá, cầu cống cùng các công trình thủy điện. Theo Reuters, những đánh giá ban đầu cho thấy Nepal có thể phải xây dựng lại khoảng 20.000 ngôi nhà, trong đó khoảng 7.500 căn bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn.

Hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn diễn ra tại nhiều địa điểm. Bốn thi thể được phát hiện trong một đường hầm tại nhà máy thủy điện Chilime, trong khi các quan chức cho biết thêm 5 thi thể khác được tìm thấy ở những khu vực khác.

Theo AP, Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal cho biết ít nhất 1.403 thi thể đã được tìm thấy, còn 6.150 người vẫn mất tích.

Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết sau thảm họa có thể lên tới khoảng 4,78 tỷ USD. Tuy nhiên, trước mắt, hàng nghìn gia đình vẫn cần một nơi trú ẩn an toàn, trong khi người dân tiếp tục dọn dẹp và lực lượng chức năng chưa ngừng tìm kiếm những người chưa trở về.

Gần 3 tuần trôi qua, nhiều khu dân cư tại Nepal vẫn chìm trong bùn đất và những dấu tích tan hoang. Những người sống sót tiếp tục trở lại, từng bước thu dọn đống đổ nát và tìm kiếm những gì còn sót lại của cuộc sống trước thảm họa.

QT (SHTT)