-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Thế giới
19/01/2017 07:48Những sự thật phũ phàng đang chờ Donald Trump ở Nhà Trắng
Một công việc trong Nhà Trắng hẳn là vị trí đáng mơ ước với rất nhiều người. Thế nhưng, những người từng làm việc trong Nhà Trắng kể về cuộc sống ở đây “không như mơ” chút nào.
Vài tuần trước ngày nhậm chức của Trump, tạp chí Time đã phỏng vấn 18 nhân viên Nhà Trắng trong chính quyền của Tổng thống Obama và tìm kiếm một vài lời khuyên từ họ dành cho Trump và các nhân viên của ông.
![]() |
Phút vui vẻ của Obama cùng các cộng sự trên chiếc Air Force One trong chuyến bay đến Singapore. Ảnh: Nhà Trắng. |
Không iPhone, chỉ còn Windows 98
“Chúng tôi có một cái máy tính trên bàn. Không máy tính xách tay, không iPhone, cũng chẳng iPad. Nếu bạn mang theo thiết bị riêng của mình, bạn cũng không dùng được”, Valerie Jarrett, Cố vấn cao cấp của tổng thống, tiết lộ một sự thật phũ phàng.
“Tôi từng nghĩ tòa nhà này sẽ rất hiện đại. Nhưng hóa ra không phải vậy”.
Trong khi đó, Cody Keenan, Giám đốc phụ trách các bài phát biểu của Obama, nói rằng cuộc sống trong Nhà Trắng đôi khi giống như “du hành ngược thời gian”.
“Chúng tôi có những chiếc máy tính Compaq chạy hệ điều hành Windows 98 hoặc 2000”, ông nói.
Jen Psaki, Giám đốc Truyền thông, nhớ lại một trong những ngày đầu tiên sau khi nhậm chức của Obama. Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ bước đến Phòng Báo chí để tìm Robert Gibbs, khi đó là người phát ngôn Nhà Trắng. Chào đón Obama là một tá phóng viên đang túa ra trong khi tổng thống ngỡ ngàng: “Họ có thể vào tận đây sao?”.
Tommy Vietor, người từng là phát ngôn viên về an ninh quốc gia, kể rằng các nhân viên báo chí của Nhà Trắng hầu như làm việc trong phòng họp báo của Nhà Trắng và thật khó để có một cuộc họp kín khi cạnh họ luôn có một tá phóng viên.
Mặt khác, Vietor cho rằng về lâu dài đây vẫn là điều tốt. Việc đối mặt hàng ngày với các phóng viên sẽ giúp phát triển mối quan hệ và giúp mọi người hiểu nhau hơn về mặt cá nhân.
![]() |
Phút trầm ngâm của Obama trong một chuyến bay trên Air Force One. Ảnh: Nhà Trắng. |
Tuy nhiên, kể từ khi đắc cử đến nay, Trump vẫn tỏ thái độ không ưa thích đối với báo giới. Ông là tổng thống tân cử duy nhất không cho phép một nhóm phóng viên thường trực đi cùng ông để tường thuật về quá trình chuyển giao quyền lực.
Trong suốt thời gian kể từ khi đắc cử, Trump chỉ tổ chức một cuộc họp. Vì vậy, ông có thể sẽ thay đổi tiền lệ "sống chung với báo giới" tồn tại lâu nay trong Nhà Trắng.
Một số nhân viên khác của Obama kể về Nhà Trắng như một chốn mê cung. Khuôn viên Nhà Trắng rộng 7 ha, lớn hơn khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida của gia đình Trump. Tuy nhiên, bố trí an ninh nghiêm ngặt tại đây tạo cảm giác Nhà Trắng nhỏ hẹp và gò bó hơn rất nhiều.
Katie Lillie, cựu giám đốc báo chí, nói rằng lời khuyên đầu tiên bà dành cho Trump và các cộng sự là dành thời gian “đi vòng vòng” Nhà Trắng, phòng khi thư ký báo chí nhờ bạn dẫn các phóng viên đến Phòng Bản đồ hoặc Phòng Cây cọ.
Jason Furman, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, kể rằng họ nhìn vào bản đồ Nhà Trắng và quyết định xếp các trợ lý của Hội đồng Kinh tế Quốc gia vào một căn phòng tại Cánh Tây. Đến ngày bước vào Nhà Trắng, họ mới phát hiện căn phòng họ định sắp xếp làm văn phòng chỉ là một hành lang dẫn đến phòng tắm nữ.
Giám đốc Psaki thì kể rằng không ai trong số các nhân viên biết phòng tắm ở đâu. Thậm chí, đến năm thứ hai làm việc tại Nhà Trắng, bà mới phát hiện có một phòng tắm nằm ngay tầng một.
Các cộng sự của Obama không quên nhắc Trump rằng ngoài việc là công sở cho tổng thống và các nhân viên, Nhà Trắng còn là nơi ở của gia đình tổng thống. Rắc rối mới nảy sinh hàng ngày liên quan đến cuộc sống của đệ nhất gia đình.
![]() |
Tổng thống Obama và thời gian riêng tư cùng cô con gái cả Malia ở trong sân Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng. |
Katie McCormick Lelyveld, cựu thư ký báo chí cho đệ nhất phu nhân Michelle Obama, kể rằng bà phải làm việc với các tờ báo sau khi bức ảnh cô bé Sasha chạy dọc hàng lang để đón bố mình sau một chuyến bay bị vài tờ báo đăng tải.
Lelyveld đã phải làm rõ với các tờ báo chuyện khi nào các cô gái nhà Obama xuất hiện trong sự kiện trước công chúng, khi nào chuyện đó là riêng tư. Sự cố như bức hình của Sasha không bao giờ lặp lại.
Trump đã thông báo rằng phu nhân Melania và cậu con trai út Barron sẽ ở lại New York cho đến khi Barron kết thúc năm học. Khi cậu út nhà Trump chuyển vào Nhà Trắng, ông có thể sẽ gặp lại các vấn đề như Obama.
“Anh làm việc cật lực trong hai năm của chiến dịch tranh cử để rồi phần thưởng dành cho anh là một công việc còn vất vả hơn, nó kéo anh khỏi gia đình, bạn bè trong khoảng từ 4 đến 8 năm, tùy thuộc anh có còn muốn làm nó hay không”, Dan Pfeiffer, cựu cố vấn cấp cao của tổng thống, cho biết.
“Khái niệm cân bằng công việc - cuộc sống không tồn tại”, Keenan nói.
Tổng thống Obama có vẻ đã cố dành cho nhân viên thêm một ít thời gian vui vẻ. Trong một chuyến bay vào đầu nhiệm kỳ của Obama, Keenan bước lên Air Force One trong khi vẫn cắm cúi xử lý công việc. Tổng thống đã kéo tay Keenan và nói: "Đặt nó xuống và nhìn ra cửa sổ đi. Cảnh tượng khá đặc biệt đấy".
![]() |
Một trận bóng chày giữa các nhân viên Nhà Trắng với các thành viên quốc hội. Ảnh: Nhà Trắng. |
Không chỉ áp lực về khối lượng công việc, cuộc sống của một nhân viên chính quyền luôn bị đặt trong sự giám sát và cả soi mói của công chúng.
“Cung cách hành xử và những việc bạn làm hoàn toàn có thể lên trang nhất của New York Times. Nó phản ánh tổng thống và cả chính quyền, ở mọi mặt. Dù cho bạn ở Washington D.C. hay trong chuyến công du nước ngoài”, Lillie miêu tả.
“Chuyện đó không giống như việc người ta vô tình nhận ra bạn. Ở Washington D.C. đầy ắp những người muốn hại bạn. Vì vậy, hãy cẩn thận những gì mình nói và làm trước công chúng”, Vietor nói.
Theo Phương Thảo (Zing.vn)








- Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM (22:39)
- Điện Kremlin nói "NATO thực tế đang xung đột với Nga" (22:26)
- Thủ tướng: Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay (22:12)
- Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn (57 phút trước)
- Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ (1 giờ trước)
- Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào (1 giờ trước)
- Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt (1 giờ trước)
- Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù (1 giờ trước)
- Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù (1 giờ trước)
- Nữ nhân viên shop quần áo hoảng loạn vì bị gã thanh niên quấy rối giữa ban ngày (1 giờ trước)




