Thể thao

Chelsea - Man City: Khát vọng màu xanh

Từ những con phố nghèo ở Nam Mỹ, châu Phi, hay các hang cùng ngõ hẻm ở châu Âu hoa lệ, nhiều ngôi sao đã lớn lên với khát vọng đổi đời nhờ trái bóng.

Từ những con phố nghèo ở Nam Mỹ, châu Phi, hay các hang cùng ngõ hẻm ở châu Âu hoa lệ, nhiều ngôi sao đã lớn lên với khát vọng đổi đời nhờ trái bóng.
"Nếu không có bóng đá có lẽ giờ này tôi cũng chết vì ma túy hay súng đạn, hoặc nếu may mắn hơn là ngồi nhà đá cùng bè bạn thuở hàn vi", người hùng một thời của Man City Carlos Tevez đã từng nói như vậy về tuổi thơ dữ dội của anh bên cạnh các băng đảng ma túy, và những con "ma trắng" lởn vởn quanh mình cùng gia đình.
 
Thế rồi nhờ quả bóng anh vươn lên thoát khỏi cuộc sống tối tăm ở khu ổ chuột Fuerte Apache, một vùng ngoại ô nghèo khó, bạo lực của thủ đô Buenos Aires, Argentina. Người kế tục "ngai vàng" của anh ở Etihad là Kun Aguero cũng có thời ấu thơ khủng khiếp tương tự.
 
El Kun lớn lên trong một khu ổ chuột ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires có tên là Los Eucaliptus. Nơi đây thường được người ta gán cho biệt danh chẳng mấy đáng tự hào "kinh đô của cocain".
 

Chelsea - Man City: Khát vọng màu xanh

 
Những vụ thanh trừng đẫm máu của các băng đảng buôn bán ma túy, những cuộc đấu súng dữ dội đã trở thành cuộc sống thường nhật ở Eucaliptus. Ngay từ khi còn là một cậu bé, tuổi thơ của Aguero đã bị bạo lực, sự nghèo khổ và ma túy bủa vây. Aguero hiểu rằng chỉ có hai con đường để thoát khỏi cảnh khốn khổ là gia nhập một băng đảng nào đó hoặc chơi bóng thật giỏi.
 
Và cuối cùng, "Vua phá lưới" Premier League 2014/2015 chọn đi theo màu trắng, nhưng là màu trắng tinh khôi của giấc mơ bóng tròn. Hiện anh là tay săn bàn người Nam Mỹ hay nhất lịch sử Ngoại hạng với 92 bàn, xếp ngay sau anh là Tevez với 84 lần chọc thủng lưới đối phương.
 
"Nếu con tôn trọng đồng tiền, đồng tiền sẽ tôn trọng lại con", Yaya Toure vẫn nhớ lời cha dạy từ những tháng ngày phải nhịn đói, nhịn khát trong cảnh khốn khổ cùng cực ở quên nhà châu Phi. Yaya Toure sinh ra ở Bouake - thành phố lớn thứ 2 tại Bờ Biển Ngà. Nhưng do cha mẹ Yaya quá nghèo, lại không có công ăn việc làm nên sau khi cậu em Ibrahim ra đời chẳng được bao lâu, gia đình Toure chuyển tới Thủ đô Abidjan và định cư trong một khu ổ chuột nghèo.
 
Tại Abidjan, cha mẹ Yaya bươn chải đủ thứ nghề nặng nhọc theo từng ngày và không ổn định. Thu nhập chẳng đáng là bao nhưng tại Abidjan, nhân khẩu trong gia đình Toure cứ ngày một tăng dần cho tới khi Yaya có người anh em thứ 9, trong đó có 7 anh em trai và 2 em gái.
 
Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa nhưng lạ ở chỗ, Yaya và 6 anh em trai của mình vẫn đủ sức suốt ngày chơi bóng trên những đường phố bụi bặm ở thủ đô Bờ Biển Ngà. Anh em nhà Toure yêu bóng đá đến mức quên cả đói.
 
Đơn giản với họ đó là giấc mơ cuộc đời. Đối thủ của Man City đêm chủ nhật này tại vòng 5 FA Cup - Chelsea cũng sở hữu lượng ngôi sao xuất thân từ nghèo đói, bị khinh miệt nhiều chẳng kém.
 
Diego Costa là một người nổi bật. Trước khi tung hoành ngang dọc ở sân cỏ La Liga và Premier League, nhận lương hàng trăm triệu bảng mỗi tuần, tuổi thơ của Costa là những trận bóng đường phố mà ở đó, những pha cùi chỏ, tiểu xảo diễn ra như cơm bữa. Diego Costa gan lì từ bé, hễ bị ai chơi xấu là cũng tìm cách trả đũa.
 

Diego Costa trưởng thành từ bóng đá đường phố. Ảnh: Getty Images.

 
Anh từng nói: "Bất cứ ai chạm đến mình, tôi sẽ phản ứng lại". Thói quen này đã khiến anh gặp nhiều rắc rối khi chơi bóng chuyên nghiệp sau này nhưng đó là một phần cá tính của Diego Costa. 15 tuổi, ngôi sao của "The Blues" đã phải rời xa gia đình để đến Sao Paulo, làm việc trong cửa hàng của người chú tên Jarminho.
 
Năm 16 tuổi, nhờ quan hệ của ông chú Jarminho, Diego Costa đã được xin vào tập với đội trẻ tại Barcelona Esportiva Capela. Đây là lần đầu tiên trong đời, Diego Costa được đá bóng trên mặt sân cỏ. Anh nhớ lại "Ở thị trấn nơi tôi lớn lên nghèo tới nỗi chẳng có một cơ sở đào tạo bóng đá nào cả, vì thế tôi phải tới Sao Paulo để thỏa đam mê chơi bóng".
Đó chỉ là một vài  ví dụ tiêu biểu về sự vươn lên trong gian khó của các ngôi sao mà hàng tuần hình ảnh của họ trên sân cỏ được trực tiếp đến hàng trăm quốc gia mỗi cuối tuần. Họ là đại diện tiêu biểu cho ý chí vươn lên của những con người nghèo về vật chất nhưng sáng trong về cốt cách, ước mơ.
 
Thu nhập 1 năm hiện giờ của Aguero, Yaya Toure hay Diego Costa đủ để mua cả hòn đảo, thậm chí là nguyên một quốc gia. Tuy nhiên để có được cuộc sống vương giả hiện nay, họ đều từng trải qua tháng ngày nhọc nhằn, hàng ngày phải tận mắt chứng kiến nỗi cơ cực của mẹ cha.
 
"Sinh ra trong đói nghèo không phải không phải cái tội, nhưng chết trong cảnh bần hàn là lỗi lầm của bản thân bạn", các ngôi sao bóng đá là minh họa rõ nét nhất để các nhà diễn thuyết ra giảng bài ca về sự vươn lên trong cuộc sống. Họ đã chiến đấu, vượt lên sự khinh thường của số phận và xã hội để đạt tới ước mơ, lẫn cuộc sống vinh hoa phú quý.
 
Đêm chủ nhật này, họ sẽ chạn trán nhau trong một cuộc chiến mà Guus Hiddink nói rằng trận chung kết sớm của mùa giải. Cuộc thượng đỉnh giữa họ sẽ được hàng triệu người theo dõi, ngóng chờ. Lợi thế đang nghiêng về "The Blues" với phong độ hủy diệt dưới thời Guus Hiddink, song Pellegrini cũng không dễ để tuột mất danh hiệu đơn giản nhất để có được chiếp cúp chia tay. Stamford Bridge sẽ được phủ xanh, và đó là màu xanh của hy vọng và khát khao.
 
Theo Trần Quân Linh (Zing.vn)