Mới chỉ bước sang ngày thi đấu thứ ba kể từ khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh, World Cup 2026 đã xuất hiện không ít tranh cãi.
14-1781438950-loi-giai-thich-kho-tin-cua-fifa-ve-tinh-huong-gay-tranh-cai-nhat-world-cup
Freuler (khoanh đỏ) ở vị trí chưa rõ việt vị hay không trước khi bị phạm lỗi (Ảnh chụp từ video)

Tâm điểm của sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ việc FIFA từ chối chia sẻ đoạn video VAR liên quan đến quyết định thổi phạt đền đầy tranh cãi trong trận đấu giữa Thụy Sĩ và Qatar diễn ra hôm 13/6.

Tình huống châm ngòi cho những tranh luận bắt nguồn từ pha bóng đại diện châu Âu được hưởng quả phạt đền, sau khi thủ thành Mahmoud Abunada bên phía Qatar được cho là đã phạm lỗi với Remo Freuler trong vòng cấm.

Dù các pha va chạm cho thấy gần như chắc chắn Freuler đã bị phạm lỗi, nhưng các góc máy quay chậm lại dường như chỉ ra rằng cầu thủ của Thụy Sĩ đã rơi vào thế việt vị từ trước đó. Bất chấp những nghi vấn, quyết định ban đầu của trọng tài vẫn được giữ nguyên sau khi phòng VAR vào cuộc. Trên chấm 11m, Breel Embolo đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Thụy Sĩ ở phút thứ 17.

Điều đáng nói là việc ban tổ chức không hề chiếu lại pha quay chậm của tình huống việt vị này, khiến FIFA phải đối mặt với chỉ trích từ mọi phía. Trên sóng truyền hình, cựu danh thủ tuyển Anh Gary Neville đã không giấu nổi sự bất bình và lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới vì sự thiếu minh bạch này.

Trang tin The Mirror dẫn lời Neville bức xúc chia sẻ: “Việt vị. Tất cả chúng tôi ở đây đều có thể nghĩ đó là việt vị. Mọi người ở nhà đều nghĩ vậy. FIFA là đơn vị phát sóng chính thức, và họ có quyền đưa ra quyết định gần như tự động, họ có thể cho chúng ta xem. Tại sao họ không cho chúng ta xem? Họ đã làm điều này ở giải đấu trước. Người hâm mộ vốn đã không tin tưởng FIFA và công nghệ rồi. Có một câu hỏi lớn đặt ra về vấn đề này bởi vì theo tôi đó là việt vị cho đến khi họ chứng minh được điều ngược lại”.

Đồng quan điểm với Neville, cựu danh thủ Ian Wright cũng thẳng thừng gọi vụ việc này là một "vụ bê bối" của giải đấu. Wright bày tỏ sự khó hiểu: “Với vạch kẻ bán tự động, tại sao chúng ta lại không thấy điều đó? Thực ra chúng ta không cần phải thấy điều đó, chúng ta thấy nó ở Ngoại hạng Anh mỗi tuần, anh ta trông có vẻ việt vị, tôi thực sự không hiểu. Họ muốn làm gì thì làm; họ đang ngồi trong văn phòng. Đó là một vụ bê bối”.

Trước áp lực bủa vây từ dư luận, FIFA cuối cùng đã phải chính thức lên tiếng phân trần. Theo thông báo từ tổ chức này, công nghệ cung cấp hình ảnh việt vị của VAR đã bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật ngay trước thời điểm Thụy Sĩ có bàn thắng mở tỷ số đầy tranh cãi.

“Trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sĩ tại khu vực Vịnh San Francisco, một sự sự cố kỹ thuật ngắn đã khiến đồ họa hoạt hình báo hiệu tình huống việt vị không được hiển thị trước khi Thụy Sĩ được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 14. Vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng. Quy trình làm việc của VAR không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này và vẫn tuân theo quy trình thông thường trong việc kiểm tra quyết định trên sân. Các đường kẻ mà VAR sử dụng để kiểm tra vị trí của các cầu thủ liên quan không cho thấy cầu thủ tấn công ở vị trí việt vị trong cả hai tình huống ngay trước khi quyết định thổi phạt đền”, thông báo từ FIFA cho hay.

Dù phải chịu bàn thua oan uổng từ sớm, đội chủ nhà Qatar đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng B này. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng  ở những phút bù giờ cuối cùng, khép lại trận cầu đầy kịch tính với tỷ số hòa 1-1.

PV (SHTT)