-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela
World Cup 2026
14/06/2026 06:00Qatar tạo cú sốc đầu tiên tại World Cup 2026
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí trên khán đài sân Levi's với sức chứa gần 69.000 chỗ ngồi đã bị áp đảo hoàn toàn bởi sắc đỏ của các cổ động viên Thụy Sĩ. Dù vậy, người ta vẫn nhận thấy nhiều khoảng trống xuất hiện tại một số khu vực trên khán đài.
Trước hiện tượng này, FIFA trước đó đã phải lên tiếng giải thích về tình trạng tương tự ở trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Séc. Cụ thể, cơ quan này khẳng định số lượng khán giả được công bố là hoàn toàn chính xác, đồng thời lý giải rằng nhiều người hâm mộ chỉ đứng ở khu vực hành lang thay vì ngồi đúng vị trí ghi trên vé.

Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Tây Ban Nha Julen Lopetegui, các cầu thủ Qatar nhập cuộc đầy tự tin và suýt chút nữa đã dội một gáo nước lạnh lên đối thủ. Tận dụng sai lầm của Manuel Akanji, Edmilson Junior cướp bóng dũng mãnh rồi băng xuống đối mặt với khung thành. Tiếc rằng ở tình huống quyết định, cú dứt điểm của anh lại đi trúng vào vị trí mà thủ thành Gregor Kobel đã chọn sẵn.
Bừng tỉnh sau lời cảnh báo, Thụy Sĩ nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát và tổ chức phản công. Tiền đạo Dan Ndoye liên tiếp có hai cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Dẫu vậy, thế bế tắc của trận đấu cũng nhanh chóng bị phá vỡ ở phút thứ 13.
Xuất phát từ pha đánh đầu của Breel Embolo, Remo Freuler lao xuống đón bóng nguy hiểm và buộc thủ môn Mahmoud Abunada bên phía Qatar phải phạm lỗi trong vòng cấm. Sau một khoảng thời gian dài xem lại video, trọng tài chính đã quyết định cho Thụy Sĩ hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Embolo đánh lừa Abunada, dễ dàng mở tỷ số trận đấu.
Dù phải vào lưới nhặt bóng sớm, thủ thành Abunada vẫn xứng đáng là người hùng của Qatar trong trận đấu này với màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Anh liên tục khước từ các pha dứt điểm hiểm hóc của Ruben Vargas, trở thành nỗi nản lòng lớn cho các chân sút châu Âu. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Thụy Sĩ suýt chút nữa đã có bàn nhân đôi cách biệt nếu cú sút của Michel Aebischer không bị hậu vệ Qatar phá ngay trên vạch vôi.
Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lại tái diễn khi Thụy Sĩ tiếp tục làm chủ thế trận nhưng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn là một dấu hỏi lớn. Thủ quân Granit Xhaka thử vận may bằng một cú sút xa uy lực đưa bóng đi vọt xà ngang, trong khi cả Embolo lẫn Johan Manzambi đều phung phí những cơ hội rõ rệt.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đại diện châu Âu đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 90+4, khi đồng hồ đã điểm những giây cuối cùng, hậu vệ trái Homam Al Amin thực hiện một quả tạt sâu vào vòng cấm địa. Trái bóng đi cuộn, vượt qua toàn bộ hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ rồi tìm đến đúng vị trí của Boualem Khoukhi đang chực chờ ở cột xa. Đội trưởng của Qatar bật cao đánh đầu, găm bóng thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương, ấn định kết quả hòa 1-1.
Bàn thắng muộn màng của Khoukhi không chỉ giúp Qatar giật lại 1 điểm đầy quả cảm trước đối thủ được đánh giá cao hơn, mà còn chính thức đánh dấu điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup của đội nhà. Ở chiều hướng ngược lại, các cầu thủ Thụy Sĩ chắc chắn sẽ phải tự trách mình và ôm hận tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng vì sự phung phí của hàng công.
Khép lại lượt trận mở màn, hai đội sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào lượt trận thứ hai của bảng B World Cup 2026. Tại đây, Qatar sẽ có cuộc đối đầu đầy thử thách với đội bóng đồng chủ nhà Canada, trong khi tuyển Thụy Sĩ sẽ chạm trán Bosnia & Herzegovina để tìm kiếm chiến thắng đầu tay.
Đội hình ra sân
Qatar: Abunada, Miguel, Laye, Gaber, Al Oui, Ahmed, Khoukhi, Mabido, Edmilson, Afif, Abdurisag.
Thụy Sĩ: Kobel, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Aebischer, Zakaria, Freuler, Xhaka, Ndoye, Vargas, Embolo.
Bàn thắng
Qatar: Khoukhi (90'+4)
Thụy Sĩ: Embolo (17' pen)
- Siêu phẩm của Vinicius Jr chỉ giúp Brazil hòa Morocco ở trận ra quân World Cup (07:07)
- Hé lộ nơi nghi phạm lẩn trốn sau khi sát hại bé trai 12 tuổi, ra tay vì bị nạn nhân bắn ná cao su vào người (48 phút trước)
- Nhận định bóng đá Đức vs Curacao: Vùi dập đối thủ yếu (1 giờ trước)
- Lời khai đối tượng dùng điếu cày đánh bạn trai của người yêu cũ ở Hà Nội, hé lộ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- Tình huống tranh cãi nhất từ đầu World Cup 2026: Qatar chịu quả penalty, FIFA mập mờ bằng chứng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ nổ kinh hoàng làm 24 người thương vong: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc tai họa ập đến (1 giờ trước)
- Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải (1 giờ trước)
- Real Madrid dọn đường đón Luka Modric trở lại (13/06/26 22:39)
- Xác minh clip 3 người phụ nữ liều mình đu bám trên nắp capo ô tô đang chạy băng băng trên Quốc lộ 1A (13/06/26 22:13)
- Dùng búa đánh tử vong bé trai 12 tuổi rồi bỏ trốn vào rừng sâu: Công an huy động flycam truy bắt nghi phạm (13/06/26 20:59)