-
"Nghịch lý" bốc thăm nhà ở xã hội: Người độc thân ôm căn lớn, gia đình 5 người nhận căn nhỏ - Chủ đầu tư nói gì? -
Khoảnh khắc mặt đường sụp xuống "nuốt chửng" 2 ô tô ở Đà Nẵng -
Giá rau xanh giảm sâu: Cải mơ "rớt" một nửa, su hào 12.000 đồng/củ -
Nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" nuốt chửng xe và người ở Đà Nẵng, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Thanh Hóa: Nữ phạm nhân tử vong vì viêm não mô cầu, kết quả xét nghiệm 21 F1 thế nào? -
Khung hình phạt Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt: Nếu bị can bị tâm thần, nạn nhân muốn được chết thì sao? -
K+ tạm biệt Việt Nam sau 16 năm: Thương hiệu gắn liền với Ngoại hạng Anh chính thức dừng cuộc chơi -
Tử vi hàng ngày 4/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Dậu thuận lợi -
Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam và Lào sự cố trận ra quân -
Lê Bống ghi dấu ấn lịch sử tại Trung Quốc, lộ diện khối tài sản khủng ở tuổi 30
Thể thao
18/09/2018 16:25Messi tiết lộ bí quyết ‘giỡn mặt’ biết bao hàng phòng ngự
Clip do một fan hâm mộ Messi thực hiện kết hợp giữa nhiều phần chia sẻ của Messi và thực tế trên sân càng cho thấy tài năng thiên phú của cầu thủ người Argentina.
Các bí quyết đối mặt với hậu vệ đối phương của Messi bao gồm: “Để có thể đánh bại hậu vệ khi đối mặt trực tiếp trong không gian hẹp, tôi cố gắng để lừa bóng qua hậu vệ đối phương. Trước hết là phải tìm ra không gian để thoát khỏi sự đeo bám bằng cách khiến hậu vệ mất thăng bằng, cứ để cho họ theo sát rồi đột nhiên đảo bóng sang phía khác.
Thông thường, tôi chơi ở vị trí tiền đạo và đi bóng từ ngoài vào trong. Hậu vệ đối phương cản bóng từ phía trong lao ra. Khi đó, tôi chờ đúng thời điểm các hậu vệ căng chân cản bóng là lúc tôi sẽ vượt qua họ.
Khi tôi đi bóng với tốc độ cao và tấn công trực tiếp vào hàng phòng ngự, tôi thường thích đi bóng từ cánh trái vào vì đó là chân thuận của tôi. Cách này cũng giúp cho khả năng sút bóng trúng cầu môn cao hơn. Nhưng nếu không thể tấn công ở phía thuận, tôi cũng sẵn sàng dẫn bóng từ cánh phải, chuyền bóng.
Có những lúc khi hậu vệ đối phương tiến quá sát cũng là lúc phải chọn đúng thời điểm để đổi hướng dẫn bóng để đưa bóng ra xa khỏi tầm chân đối phương. Đây cũng là cách để có thêm không gian và lựa chọn thời điểm thích hợp để lừa bóng qua hàng hậu vệ.
Ở nhiều thời điểm, nếu hàng hậu vệ cố gắng áp quá sát thì cách tốt hơn để vượt qua là lật bóng thật nhanh. Thông thường, tôi lật bóng về phía bên trái bởi vì như vậy tôi có thể sẵn sàng sút bóng. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào vị trí của hậu vệ".
Đôi khi Messi sẽ phải đối phó với cả một “rừng chân”hậu vệ đối phương: “Đúng vậy nhưng không phải là tôi lao bóng ngay vào trong. Đầu tiên tôi giữ bóng lùi lại một chút rồi mới đi bóng về phía trước, bóng vì vậy hoàn toàn thay đổi vị trí so với hướng các hậu vệ lao tới. Ví dụ lùi lại rồi đi bóng về phía bên trái. Nó sẽ cho ta cơ hội để hậu vệ đối phương lỡ trớn. Khi thi đấu cùng họ, tôi sẵn sàng đợi họ và quan sát sự di chuyển. Quan trọng hơn việc quan sát bóng là quan sát chân của đối phương. Quả bóng không vượt qua ngoài tầm mắt. Và rồi cắt bóng.
Tôi cũng không thường xuyên lừa bóng và cũng không muốn làm thế. Tôi thích thể hiện các kỹ thuật khác hơn. Không lừa bóng, không chài bóng mà chỉ sút bóng thôi. Tuy nhiên tôi cứ thi đấu và mọi chuyện xảy ra như nó vốn có.
Vấn đề là từ khi còn là một cậu bé mọi thứ đã ở sẵn trong máu của tôi. Thi đấu và không bao giờ dừng tiến bước, cho đến nay tôi vẫn như thế.
Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi tôi bị vào bóng, bỏ bóng cản người, tôi cũng không lo ngại gặp chấn thương. Cứ không tin rằng mình sẽ bị thương bởi nếu không suy nghĩ như thế tôi sẽ buộc lòng phải thay đổi lối chơi.
Đây là cách tôi thi đấu bóng đá từ bé của tôi, từ lần đầu tiên chạm chân vào bóng. Trước mỗi trận đấu tôi không nghĩ mình sẽ thi đấu thế nào quá nhiều. Mỗi khoảnh khắc của trận đấu là một cảm nhận riêng, tôi cứ thi đấu như cách mình đã cảm nhận.
Tôi nghĩ tự tin là điều rất quan trọng cả ở cấp độ cá nhân lẫn cấp độ thi đấu đồng đội. Tự tin là nền móng cho một cầu thủ, nó khiến ta mạnh mẽ hơn. Khi ta thi đấu, tự tin khiến mọi điều ta nhắm đến đều thành hiện thực.
Không cần quan trọng là phải ghi bàn mà quan trọng là sự cảm nhận trên sân đấu. Cảm nhận tốt sẽ giúp chúng ta có quyết định đúng đắn, không mất bóng. Đừng nghĩ tôi ghi bàn là thi đấu tốt, có những khi tôi ghi 2 bàn nhưng vẫn có trận đấu chưa tốt”.
Messi tự đánh giá mình là một người kiến tạo nhiều hơn một cầu thủ chuyên ghi bàn: “Tôi giống như một người kiến tạo hơn, tôi thích tổ chức một pha tấn công từ bên dưới. Nếu trước kia tôi học cách thi đấu cá nhân thì nay với những gì đã trải qua trên sân cỏ, tôi cố gắng để thi đấu đồng đội hơn, chuyền bóng nhiều hơn. Tôi không còn là người dứt điểm cá nhân nữa mà còn biết lùi lại, lựa chọn những điều tốt hơn ở gần khung thành đối phương và kiến thiết bóng từ vị trí của mình. Điều đó thúc đẩy đội bóng thi đấu đa dạng hơn ở nhiều vị trí khác nhau. Giờ đây, tôi đã không còn suy nghĩ một chiều mà nhiều chiều khác nhau.
Vài năm trở lại đấy, tôi sút bóng từ xa hơn khác với việc chỉ tập trung bóng vào khoảng 1/3 sân sát gôn đối phương trước đó. Rõ ràng là tôi đã lùi xa hơn một vài mét nhưng vẫn tiếp tục tổ chức các phương án tấn công khung thành đối phương để ghi bàn”.
Khi được hỏi về những căng thẳng trước mỗi trận đấu, Messi khẳng định hiện nay anh còn lo lắng trước mỗi trận đấu nhiều hơn hồi còn trẻ. “Không phải vì sức ép từ khán giả về việc tôi phải ghi bàn mà chỉ bởi tôi không muốn bị thua. Thua trận ở thời điểm hiện tại là điều khó khăn hơn thua trận thủa 15 năm trước bởi vì chúng tôi phải nỗ lực vì danh hiệu. Tôi hiện nay chơi vì màu áo Barcelona, vì những tình cảm của tôi với đội bóng đã gắn bó từ khi còn trẻ. Tôi cống hiến hết sức mình và không muốn thua cuộc. Mỗi ngày tôi đều cố gắng vì câu lạc bộ, vì đồng đội”.
Trở lại câu chuyện muôn thủa về mối quan hệ của anh và Cristiano Ronaldo, Messi chia sẻ: “Tôi không cạnh tranh với ai, không cạnh tranh để ghi tên mình vào lịch sử hay trở thành xuất sắc nhất. Điều tôi mong muốn là cải thiện khả năng thi đấu theo thời gian, qua từng trận đấu và chiến thắng. Càng có nhiều danh hiệu trong sự nghiệp càng tốt.
Tôi chỉ quan tâm đến những gì mọi người nói về mình hoặc mình sẽ kết thúc sự nghiệp như thế nào. Mục tiêu cuối cùng của tôi chưa bao giờ là xuất sắc nhất lịch sử bóng đá hay một điều gì tương tự vì điều đó chẳng làm thay đổi được thứ gì. Mỗi đầu mùa giải, mục tiêu của tôi luôn là chiến thắng mọi danh hiệu và rồi sau đó có gắng bỏ lại tất cả trong sân đấu. Đem tất cả những gì mình có vì đồng đội, vì bản thân.
Tôi cũng không so sánh mình với Ronaldo. Nhìn thấy anh ấy và Real Madrid vô địch Champions League là động lực để tôi phấn đấu hơn nữa. Mọi người cứ so sánh chúng tôi với nhau nhưng tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều không cạnh tranh gì với nhau vì điều quan trọng nhất là được thi đấu. Cứ bước ra sân là tôi thấy hạnh phúc, tôi yêu thi đấu và đó là tất cả những gì tôi quan tâm”.
Theo Minh Đăng (Báo Tin tức)
- "Nghịch lý" bốc thăm nhà ở xã hội: Người độc thân ôm căn lớn, gia đình 5 người nhận căn nhỏ - Chủ đầu tư nói gì? (13 phút trước)
- Giá rau xanh giảm sâu: Cải mơ "rớt" một nửa, su hào 12.000 đồng/củ (37 phút trước)
- Nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" nuốt chửng xe và người ở Đà Nẵng, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? (42 phút trước)
- Thanh Hóa: Nữ phạm nhân tử vong vì viêm não mô cầu, kết quả xét nghiệm 21 F1 thế nào? (48 phút trước)
- Khung hình phạt Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt: Nếu bị can bị tâm thần, nạn nhân muốn được chết thì sao? (53 phút trước)
- Mbappe rực sáng: Lập cú đúp và kiến tạo, giúp Real Madrid thắng thuyết phục (1 giờ trước)
- Vụ triệt phá loạt ổ mại dâm núp bóng karaoke: Xử lý nhiều tội danh? (1 giờ trước)
- Hà Nội bảo đảm nguồn cung Tết Bính Ngọ 2026 (1 giờ trước)
- "Thần đèn" dịch chuyển nhà xây nhầm ở Hải Phòng, bất ngờ phát hiện ngôi mộ trên lô đất mới (1 giờ trước)
- Arsenal đánh bại Brentford 2-0, tái lập khoảng cách 5 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League (1 giờ trước)