Có một dấu ấn âm nhạc Việt Nam mà không phải người hâm mộ nào cũng biết: Chúng ta từng có một nam ca sĩ trực tiếp góp giọng trong một dự án âm nhạc đồng hành cùng World Cup.

Điều bất ngờ là cái tên này không phải một ngôi sao đình đám sở hữu truyền thông rầm rộ, mà lại là một nghệ sĩ vô cùng đặc biệt. Người sở hữu cột mốc lịch sử đó chính là nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Ca sĩ Việt Nam duy nhất từng góp mặt trong bài hát cổ động World Cup là ai?- Ảnh 2.
Đinh Mạnh Ninh xuất hiện trong MV Oh Africa.

Mối duyên kỳ ngộ giữa Đinh Mạnh Ninh và ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được bắt đầu vào năm 2009. Thời điểm đó, anh đã xuất sắc vượt qua hơn 1.000 thí sinh trên khắp cả nước để bước lên ngôi vị cao nhất của một cuộc thi quy mô. Phần thưởng dành cho nhà vô địch không chỉ gói gọn trong những danh hiệu danh giá, mà đặc biệt hơn cả là một tấm vé bay thẳng sang Mỹ để tham gia vào một dự án thu âm quốc tế mang tên “Oh Africa”.

Đây là một dự án âm nhạc quy mô lớn nhằm hướng tới kỳ World Cup 2010 được tổ chức trên đất nước Nam Phi. Ca khúc do hai siêu sao âm nhạc hàng đầu thế giới là Akon và Keri Hilson trực tiếp khởi xướng và thực hiện. Không chỉ dừng lại ở sự kết hợp của các ngôi sao lớn, bản thu âm này còn có sự cộng hưởng của dàn hợp xướng danh tiếng Soweto Gospel Choir cùng nhiều gương mặt đại diện đến từ các quốc gia khác nhau trên toàn cầu, trong đó Đinh Mạnh Ninh tự hào là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam.

Dù không giữ vai trò là bài hát chính thức của World Cup 2010, nhưng ngay sau khi ra mắt, “Oh Africa” đã nhanh chóng bùng nổ và được đánh giá là một trong những ca khúc đồng hành thành công vang dội nhất của giải đấu năm đó. Giai điệu bùng nổ của bài hát đã truyền tải một cách trọn vẹn tinh thần đoàn kết, niềm tự hào sâu sắc của lục địa đen, cùng khát vọng mạnh mẽ trong việc xóa nhòa mọi ranh giới sắc tộc thông qua tình yêu với trái bóng tròn.

Ca sĩ Việt Nam duy nhất từng góp mặt trong bài hát cổ động World Cup là ai?- Ảnh 1.
“Oh Africa” cùng khát vọng mạnh mẽ trong việc xóa nhòa mọi ranh giới sắc tộc thông qua tình yêu với trái bóng tròn.

Dấu ấn tuổi đôi mươi và cuộc sống kín tiếng sau 15 năm

Đối với riêng Đinh Mạnh Ninh, cơ hội xuất hiện trong "Oh Africa" đã trở thành một cột mốc vàng son trong sự nghiệp ca hát. Tại thời điểm đặt chân vào phòng thu đất Mỹ, nam ca sĩ mới chỉ vừa bước sang tuổi ngoài 20, là một gương mặt hoàn toàn mới và chưa có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt. Việc một giọng ca trẻ tuổi của Việt Nam được đứng chung trong một dự án âm nhạc quốc tế, làm việc trực tiếp cùng những tượng đài như Akon là một đặc quyền hiếm có mà suốt nhiều năm qua khó có nghệ sĩ nước nhà nào chạm tới được.

Sau hơn 15 năm trôi qua kể từ ngày tạo nên dấu ấn lịch sử với “Oh Africa”, Đinh Mạnh Ninh ở thời điểm hiện tại vẫn là một gương mặt bền bỉ, nhận được nhiều sự trân trọng và yêu mến từ công chúng nhờ vào một chất giọng nội lực thiên bẩm cùng tư duy sáng tác nhạc độc lập.

Mặc dù trong những năm gần đây, nam ca sĩ lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật có phần kín tiếng hơn, không ồn ào trên các phương tiện truyền thông, nhưng anh vẫn âm thầm duy trì và đầu tư cho các dự án âm nhạc mang bản sắc riêng của bản thân. Đồng thời, Đinh Mạnh Ninh vẫn là cái tên bảo chứng chất lượng khi thường xuyên góp mặt và cống hiến tại các chương trình nghệ thuật lớn trên cả nước.

Tổng hợp

PV (SHTT)