Thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam) đã khiến giấc mơ vô địch thế giới của Cristiano Ronaldo khép lại.
07-1783392738-bi-loai-sau-tran-thua-tay-ban-nha-cristiano-ronaldo-tuyen-bo-euro-quan-trong-ngang-tam-world-cup

Trước đó, siêu sao Bồ Đào Nha đã khẳng định đây sẽ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Điều này đồng nghĩa với việc bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Cristiano Ronaldo sẽ thiếu đi chiếc cúp vàng World Cup danh giá.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo đã có những trải lòng đầy xúc động về thất bại này. Dù không giấu nổi nỗi buồn, tiền đạo này vẫn giữ được sự bình thản và tự hào về những gì đã cống hiến cho màu áo quê hương. 

Anh chia sẻ:  "Thật buồn khi bị loại khỏi một giải đấu lớn. Toàn đội đã tiến bộ. Theo tôi, chúng tôi đã chơi tốt. Trận đấu có thể diễn ra theo bất kỳ hướng nào. Đó là bóng đá, thật khó chịu khi bị loại theo cách này. Ngày mai tôi thức dậy cũng như hôm nay thôi. Vẫn vậy, với lương tâm thanh thản."

"Tôi đã giành được 3 danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước khi có Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Tôi hạnh phúc. Danh hiệu lớn nhất tôi giành được với đội tuyển quốc gia là Euro 2016, có tầm quan trọng tương đương với World Cup. Tôi đã cống hiến hết mình, thế thôi. Ngày mai là một ngày mới, cuộc sống vẫn tiếp diễn", cựu cầu thủ Real Madrid chia sẻ thêm.

Nhìn lại toàn bộ chặng đường đã qua tại World Cup 2026, thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha thừa nhận toàn đội đã có thể làm tốt hơn, đồng thời tỏ ra tiếc nuối khi phải dừng bước trước một đối thủ quá mạnh ở những khoảnh khắc quyết định. Dẫu vậy, anh không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho HLV Roberto Martinez.

Ronaldo bộc bạch thêm:  "Chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn. Chúng tôi đã bị loại bởi một trong những đội có khả năng vào chung kết hoặc tiến rất gần đến trận chung kết. Đó là một trận đấu gay cấn; kết quả có thể nghiêng về bất kỳ bên nào. Chúng tôi không may mắn khi để thủng lưới trong năm phút cuối cùng. Tôi đã cố gắng hết sức, toàn đội cũng vậy."

"Tôi rất thích làm việc với HLV Roberto Martinez. Một con người tuyệt vời, một huấn luyện viên xuất sắc. Những gì ông ấy đã làm cho Bồ Đào Nha thật đáng khen ngợi. Ông ấy đã giành được một danh hiệu cho Bồ Đào Nha, có lẽ nhiều người không coi trọng điều đó, nhưng tôi thì rất trân trọng. Trước đây Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào, nhưng trong những năm gần đây đã giành được 3 chức vô địch. Điều đó cho thấy bạn phải giỏi đến mức nào mới có thể giành được danh hiệu cho Bồ Đào Nha. Tôi muốn cảm ơn ông ấy và chúc ông ấy nhiều hạnh phúc", chân sút 41 tuổi chia sẻ.

PV (SHTT)