Trọng tài được cho là có nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sĩ và Argentina, khiến nhiều cầu thủ Thụy Sĩ không hài lòng.
12-1783875092-cau-thu-thuy-si-am-uc-to-trong-tai-thien-vi-argentina

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các thành viên bên phía đội tuyển Thụy Sĩ đã không giấu nổi sự giận dữ khi cho rằng những quyết định từ tổ trọng tài và VAR đã trực tiếp tước đoạt cơ hội đi tiếp của họ trước Argentina.

Tâm điểm của mọi sự bức xúc đổ dồn vào tình huống bước ngoặt ở giữa hiệp hai. Sau trận thắng Ai Cập tại vòng 1/8, Argentina một lần nữa lại được hưởng lợi từ VAR. Phút 72, tiền đạo Breel Embolo bên phía Thụy Sĩ phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Ban đầu, trọng tài chính Joao Pinheiro đã phạt thẻ đối với Leandro Paredes của Argentina.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo video tình huống, trọng tài Bồ Đào Nha đổi hoàn toàn quyết định. Thẻ vàng của Paredes bị hủy bỏ, thay vào đó, Embolo bị xác định là đã phạm lỗi ăn vạ và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Chân sút 29 tuổi rời sân trong nước mắt, giữa những phản ứng vô cùng dữ dội từ các đồng đội hướng về phía trọng tài.

Quyết định truất quyền thi đấu này được đưa ra sau khi VAR áp dụng quy định liên quan tới "xác định nhầm cầu thủ" (mistaken identity), một chi tiết mới được sửa đổi trong Luật bóng đá hồi đầu năm và World Cup 2026 là giải đấu lớn đầu tiên áp dụng. Đây cũng trở thành một trong những điểm nhấn gây tranh luận gay gắt nhất của toàn bộ trận đấu.

Sự can thiệp của VAR khiến các cầu thủ Thụy Sĩ cảm thấy ức chế. Sau trận đấu, trung vệ Manuel Akanji của Inter Milan đã thẳng thắn nhận định rằng trọng tài đã có sự thiên vị rõ ràng dành cho đại diện Nam Mỹ.

Anh chia sẻ: "Thật tệ khi bị loại kiểu này, khi bạn biết chiến thắng ở trong tầm với nhưng trọng tài chống lại bạn. Mọi tình huống bất lợi đều chống lại chúng tôi. Tôi không muốn chỉ trích trọng tài, nhưng chưa bao giờ tôi thấy một bên lại được thiên vị đến thế. Cầu thủ Argentina ăn vạ thì chẳng thấy thổi phạt, còn Embolo lãnh thẻ phạt. Chúng tôi không thể làm gì khác".

Thực tế diễn biến trên sân cho thấy Thụy Sĩ đã có một trận đấu quả cảm. Mặc dù Argentina là đội mở tỉ số trước ngay từ phút thứ 10 nhờ công của Alexis Mac Allister, sau đó chủ động lùi về nhường thế trận, nhưng Thụy Sĩ đã chơi tốt hơn hẳn trong hiệp hai. Họ tạo ra ba cơ hội nguy hiểm trước khi Dan Ndoye cụ thể hóa thành bàn gỡ hòa.

Ngay cả khi chỉ còn chơi với 10 người từ phút 72, đại diện UEFA vẫn thể hiện một lối chơi đầy kỷ luật và tưởng như đã có thể kéo được Argentina vào loạt sút luân lưu cân não khi hiệp phụ chỉ còn 8 phút. Dẫu vậy, việc thiếu người đã khiến Thụy Sĩ không có nổi một pha dứt điểm nào trong vòng cấm đối thủ kể từ thời điểm đó.

Đẳng cấp của các ngôi sao Argentina cuối cùng đã lên tiếng đúng lúc; Julian Alvarez tỏa sáng rực rỡ với một cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp từ khoảng cách 25 mét găm thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Gregor Kobel, trước khi Lautaro Martinez có tình huống đá bồi chuẩn xác để ấn định tỷ số 3-1.

Dù thất bại, Manuel Akanji vẫn bày tỏ sự tự hào về các đồng đội, đồng thời khẳng định sức mạnh của Thụy Sĩ nếu được chơi sòng phẳng: "Tôi tự hào với những gì toàn đội làm được trong ngày hôm nay nói riêng và cả giải đấu chung. Nhà ĐKVĐ thế giới chẳng tạo ra được cơ hội nào nguy hiểm. Nếu Thụy Sĩ còn đủ 11 người, ai cũng hiểu rằng trận đấu sẽ đi về hướng nào".

Đồng quan điểm với học trò, HLV trưởng Murat Yakin cũng tỏ ra vô cùng bất bình và cho rằng quyết định của vị trọng tài chính là quá nặng tay đối với học trò của ông. Chiến lược gia người Thụy Sĩ gay gắt lên tiếng: "Chẳng có lý do gì để rút thẻ vàng thứ hai theo cách như vậy. Bạn không thể quyết định như vậy trong một trận tứ kết. Tôi cũng chẳng rõ tại sao trọng tài được kiểm tra lại VAR ở tình huống đó. Không hiểu nổi điều luật đó đến từ đâu".

Nhìn vào các số liệu thống kê, hai tình huống dẫn đến thẻ phạt của Breel Embolo cũng là những lần hiếm hoi Thụy Sĩ bị trọng tài phạt thẻ trong trận này. Tổng cộng, đội bóng châu Âu đã phạm lỗi 18 lần cả trận, nhiều hơn đối thủ bốn lỗi. Trong khi đó, Argentina phải nhận ba thẻ vàng, nhưng điều đáng nói là họ hoàn toàn không bị phạt thẻ một lần nào trong mười tình huống phạm lỗi suốt 90 phút thi đấu chính thức.

PV (SHTT)