Màn trình diễn mờ nhạt của Cristiano Ronaldo trong trận hòa 1-1 trước CHDC Congo tại lượt trận mở màn bảng K World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm của những luồng dư luận trái chiều.
20-1781889665-cuu-cau-thu-khuyen-ronaldo-chap-nhan-du-bi-de-bo-dao-nha-co-the-tien-xa
Ronaldo hứng chỉ trích sau trận hòa CHDC Congo (Ảnh: Reuters)

Suốt 90 phút góp mặt trên sân, tiền đạo 41 tuổi hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng khi không tung ra nổi một cú sút trúng đích, không có pha đi bóng thành công nào, đồng thời hoàn toàn "mất tích" ở vai trò kiến tạo hay kiếm phạt. Hệ quả là thủ quân của tuyển Bồ Đào Nha đã phải nhận những điểm số thấp nhất trận từ các trang báo danh tiếng.

Trước thực tế này, cựu cầu thủ thủ Kevin-Prince Boateng đã thẳng thắn đưa ra góc nhìn đầy gai góc về vai trò của  Cristiano Ronaldo. Chia sẻ với SBS Sport vào ngày 18/6, cựu tiền vệ từng vô địch Serie A cùng AC Milan nhận định rằng Ronaldo không còn thích hợp cho một suất đá chính thường xuyên nếu Bồ Đào Nha muốn hướng tới chiếc cúp vàng World Cup. Boateng bày tỏ: "Tôi có thể nói thật không? Nếu là một cầu thủ thực sự đặt tập thể lên hàng đầu, Ronaldo nên lùi lại và để các cầu thủ trẻ tỏa sáng".

Theo phân tích của cựu tuyển thủ Ghana, lối chơi của Bồ Đào Nha sẽ trở nên thanh thoát và hiệu quả hơn nếu thoát khỏi sự phụ thuộc vào tiền đạo lão tướng này. Sự xuất hiện của Ronaldo vô hình trung tạo ra một áp lực tâm lý cực lớn, khiến các đồng đội xung quanh luôn có xu hướng phải dồn bóng cho anh.

Gánh nặng tuổi tác đã bào mòn những phẩm chất đỉnh cao của CR7, vì vậy, Boateng đề xuất một giải pháp mang tính chiến lược hơn : "Nếu Bồ Đào Nha muốn có cơ hội tiến xa, tôi nghĩ Ronaldo nên nhường chỗ cho các đồng đội. Hãy để những người khác thi đấu và đưa cậu ấy vào sân trong 15-20 phút cuối để tạo ra khác biệt".

Ở chiều hướng hoàn toàn ngược lại, cựu trung vệ Ricardo Costa, người từng đồng hành cùng tuyển Bồ Đào Nha qua ba kỳ World Cup, lại lên tiếng kêu gọi dư luận cần giữ sự bình tĩnh và dừng những lời chỉ trích bất công nhắm vào đồng đội cũ.

Trả lời phỏng vấn tờ Marca của Tây Ban Nha, Costa nhận định trận hòa vừa qua chỉ là một bước khởi đầu chệch nhịp mang tính nhất thời do các đội bóng cần thời gian thích nghi với nhịp độ và điều kiện thi đấu mới.

Ông thậm chí còn lạc quan nhắc lại việc nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha cũng bị đội bóng tân binh Cape Verde chia điểm ở ngày ra quân. "Hy vọng chúng tôi khởi đầu khó khăn nhưng kết thúc đẹp. Sẽ thật tuyệt nếu Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha gặp nhau ở chung kết", Costa chia sẻ.

Bảo vệ Ronaldo trước chỉ trích của dư luận, Costa khẳng định thế giới bóng đá cần phải dành cho siêu sao này sự tôn trọng lớn hơn sa những gì anh đã cống hiến. Cựu hậu vệ này bày tỏ: "Mọi người phán xét rất dễ dàng. Nếu Cristiano ghi bàn từ hai cơ hội mà cậu ấy có, hôm nay mọi người sẽ tôn cậu ấy như một vị thần. Chúng ta đang nói về một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Cậu ấy cũng có thể trải qua một ngày thi đấu không tốt. Mọi người cần tôn trọng những gì Ronaldo đã làm cho bóng đá và cho Bồ Đào Nha".  

Không chỉ có giá trị về mặt chuyên môn, Costa còn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng không thể thay thế của thủ quân 41 tuổi trong phòng thay đồ. Đối với các tuyển thủ Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo vẫn luôn là một thủ lĩnh tinh thần, một người truyền lửa  mà bất kỳ ai cũng phải lắng nghe. Costa khép lại cuộc tranh luận bằng một tiết lộ đầy sức nặng về nội bộ đội tuyển: "Bên ngoài người ta nói rất nhiều về Ronaldo, nhưng bên trong đội bóng, cậu ấy nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ tất cả mọi người".

PV (SHTT)