Rạng sáng ngày 25/6, bầu không khí bóng đá tại Vancouver đã chứng kiến một kịch bản vô cùng đặc biệt.

Dù để thua sát nút 1-2 trước đội tuyển Thụy Sĩ ở lượt trận cuối cùng của bảng B, đội đồng chủ nhà Canada vẫn chính thức làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành được tấm vé bước vào vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup. Thất bại này không thể làm mờ đi chiến tích vĩ đại của thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsch trên hành trình chinh phục ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

Hiệp một giằng co và màn bùng nổ chớp nhoáng của Thụy Sĩ

Trận đấu được mong chờ giữa Canada và Thụy Sĩ đã diễn ra vô cùng kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Đội khách Thụy Sĩ là bên đưa ra lời cảnh báo trước với tình huống hãm thành nguy hiểm của Breel Embolo, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Maxime Crepeau đã cứu cho Canada một bàn thua trông thấy. Ngay sau đó, cầu thủ Johan Manzambi bên phía Thụy Sĩ băng vào đá bồi nhưng cũng bị hậu vệ Derek Cornelius kịp thời ngăn chặn. Ở phần sân đối diện, hàng công Canada cũng tạo ra được cơ hội mười mươi, song Cyle Larin lại không thể chiến thắng được sự chắc chắn của thủ môn Gregor Kobel bên phía Thụy Sĩ trong tư thế đối mặt.

Thuy Sĩ có được thế trận áp đảo trong hiệp 1.

Nửa cuối hiệp một chứng kiến sự nhỉnh hơn về mặt thế trận của đội chủ nhà Canada. Dù chơi đầy chủ động, các chân sút chủ lực như Jonathan David hay Ali Ahmed lại thiếu đi một chút chính xác ở các pha xử lý quyết định để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, cục diện trận đấu bất ngờ xoay chuyển một cách chóng mặt. Khi tiếng còi trở lại chưa đầy một phút, Thụy Sĩ đã dội một gáo nước lạnh vào các cổ động viên chủ nhà. Đón đường chuyền thuận lợi từ Manzambi, Ruben Vargas tung cú dứt điểm hiểm hóc găm bóng vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1-0. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua sớm, hệ thống phòng ngự của Canada tiếp tục mắc sai lầm chí mạng ở phút 56, tạo điều kiện cho chính Johan Manzambi tự mình lập công, nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ.

Cuộc lội ngược dòng bất thành và khoảnh khắc lịch sử của ba nước chủ nhà

Không còn gì để mất, huấn luyện viên Jesse Marsch lập tức thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự khi tung thêm các quân bài tấn công vào sân nhằm gia tăng áp lực. Canh bạc này nhanh chóng mang lại quả ngọt. Từ một tình huống hãm thành, Promise David đã thắp lại hy vọng cho Canada bằng một cú vô lê vô cùng quyết đoán, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Promise David (giữa) mừng bàn rút ngắn tỷ số cùng Nathan Saliba (trái) và Jonathan David trong trận Canada thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 trên sân BC Place, Vancouver, ngày 24/6. Ảnh: AP
Promise David ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho Canada.

Những phút cuối trận chứng kiến sức ép nghẹt thở từ phía đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kiên cường của Thụy Sĩ cùng sự vững chãi của thủ thành Kobel đã đứng vững trước sóng gió. Giành chiến thắng chung cuộc 1-2, Thụy Sĩ sở hữu lần thứ 4 liên tiếp vượt qua vòng bảng ở các kỳ World Cup.

Dù trắng tay ở lượt trận cuối, Canada vẫn nhận niềm vui trọn vẹn khi chính thức ghi danh vào vòng knock-out. Như vậy, bảng B đã ngã ngũ với hai tấm vé đi tiếp thuộc về Thụy Sĩ và Canada. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bosnia dù đánh bại Qatar với tỷ số 3-1 và có được 4 điểm, nhưng do kém Canada về hiệu số bàn thắng (-1 so với 5) nên đành ngậm ngùi xếp thứ 3. Dù vậy, Edin Dzeko cùng các đồng đội vẫn tràn đầy cơ hội đi tiếp thông qua suất dành cho nhóm các đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, World Cup 2026 đã xác định được 8 cái tên sớm góp mặt ở vòng trong bao gồm: Thụy Sĩ, Canada, Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy và Argentina.

Đặc biệt, kết quả này cũng đánh dấu một cột mốc độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá thế giới. Kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà đã chứng kiến một kịch bản hoàn hảo khi cả ba ông lớn này đều dắt tay nhau đi tiếp. Canada đã chính thức nối gót Mỹ và Mexico để tiến vào vòng sau, trong bối cảnh hai người láng giềng Mỹ và Mexico thậm chí đã sớm giành vé và chắc chắn xây chắc ngôi vị đầu bảng A và bảng D từ trước lượt trận cuối.

PV (SHTT)