Trận đấu giữa Đức và Paraguay trên sân Gillette vào ngày 29/6 tại vòng 1/16 World Cup 2026 đã khép lại với một kịch bản không tưởng.

Dù áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận khi kiểm soát bóng tới 75% và tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp ba lần đối thủ (21 so với 7), Đức vẫn bất lực trong việc tìm kiếm tấm vé đi tiếp. Tập thể từng 4 lần vô địch World Cup đã phải ngậm ngùi nhìn Paraguay giành vé vào vòng 1/8 sau loạt luân lưu cân não.

Bi kịch của Die Mannschaft bắt đầu từ phút 42 khi Julio Enciso có pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đại diện Nam Mỹ. Bước sang đầu hiệp hai, niềm hy vọng được thắp lại cho người Đức khi tiền đạo Kai Havertz kịp thời tỏa sáng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. 

30-1782806163-duc-roi-world-cup-som-sao-arsenal-thua-nhan-su-that-dau-don
Kai Havertz đá hỏng trong loạt luân lưu trận gặp Paraguay (Ảnh: Reuters)

Trong suốt thời gian còn lại của hai hiệp chính và 30 phút hiệp phụ, Paraguay đã triển khai một lối chơi phòng ngự vô cùng kiên cường. Họ lùi sâu đội hình, bịt kín mọi khoảng trống bên phần sân nhà, khiến các học trò của tuyển Đức hoàn toàn bế tắc trong các phương án tấn công tốc độ. 

Dù đã cố gắng thay đổi bằng cách tạt bóng liên tục từ hai biên vào vùng cấm để tìm bàn thắng, lối chơi này của người Đức nhìn chung vẫn chưa đủ hiệu quả để định đoạt trận đấu.

Khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu, chính Havertz lại là người đá hỏng ngay ở lượt sút đầu tiên, mở màn cho thất bại chung cuộc 3-4 của đội nhà. Loạt luân lưu kịch tính kéo dài tới lượt sút thứ sáu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tại bang Massachusetts (Mỹ), khiến thể lực của cầu thủ hai bên bị bào mòn.

HLV Gustavo Alfaro của Paraguay thừa nhận việc pressing liên tục trong cái nóng khiến đội bóng của ông tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng ông tự hào khẳng định: "Nếu không chịu đau khổ thì dường như chiến thắng không có ý nghĩa. Loạt luân lưu kéo dài đến lượt sút thứ sáu, thật sự rất kịch tính".

Ông cũng dành lời ca ngợi các học trò đã có một màn trình diễn phi thường, tuân thủ đúng đấu pháp để hạn chế tối đa sức mạnh của các cầu thủ Đức.  

Thất bại cay đắng này nối dài chuỗi thành tích đáng thất vọng của bóng đá Đức tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Dù từng 4 lần vô địch World Cup và 3 lần đăng quang Euro, nhưng ở cả 3 kỳ World Cup gần nhất, Đức đều không thể góp mặt tại vòng 1/8, trong đó có hai lần bị loại ngay từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022.

Sau trận đấu, Kai Havertz đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình mà không hề né tránh. Tiền đạo 27 tuổi bày tỏ sự thất vọng cùng cực trong phòng thay đồ và gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Đây là kỳ World Cup thứ hai của tôi, và tôi lại chơi tệ. Các giải đấu gần đây đều không ra gì. Điều duy nhất tôi có thể nói là xin lỗi".

Khi đối diện với câu hỏi về việc liệu tuyển Đức hiện tại có còn vị thế của một đội bóng hàng đầu thế giới hay không, Havertz ngậm ngùi thừa nhận: "Có vẻ là không. Ở các giải đấu lớn, chúng tôi không chơi quá tệ, nhưng luôn thiếu điều gì đó. Hôm nay cũng vậy. Các cầu thủ phải tự nhìn lại bản thân, không thể đổ lỗi cho HLV".

Về phía Paraguay, đại diện Nam Mỹ lần đầu vượt qua một trận knock-out World Cup kể từ 2010, thời điểm họ đánh bại Nhật Bản cũng trong loạt luân lưu trước khi bại trận dưới tay Tây Ban Nha ở Tứ kết. Đối thủ của Paraguay ở vòng 1/8 sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển.

PV (SHTT)