-
Cuộc gọi 911 định mệnh cứu nữ luật sư khỏi kẻ tấn công tình dục trong đêm -
Lai Châu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau mưa lũ tại xã Mường Than -
Rút vụ án điểm thi tại Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an -
Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm vụ xe khách gặp nạn trên cao tốc -
Thêm một giáo viên văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang liên quan vụ điểm thi toán bất thường -
Rộ thông tin Dustin Nguyễn bị anh em chí cốt "đâm sau lưng", cay đắng rời showbiz Việt? -
Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái -
Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm -
California Fitness & Yoga thu hẹp hệ thống, đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TPHCM -
Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn
World Cup 2026
07/06/2026 17:10FIFA quyết không nhượng bộ, CĐV Thái Lan nguy cơ không được xem World Cup

Trước đó, người hâm mộ từng kỳ vọng chính phủ Thái Lan sẽ hỗ trợ tài chính để mua bản quyền World Cup 2026. Tuy nhiên, phương án này đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ một bộ phận công chúng.
Hy vọng tiếp tục được đặt vào vào khối tư nhân với sự tham gia đàm phán ban đầu của hai "ông lớn" là Jasmine International Public Company Limited (JAS) và TrueVisions. Thế nhưng, rào cản tài chính quá lớn đã khiến TrueVisions chính thức tuyên bố rút lui và chấm dứt mọi cuộc thương thảo vào sáng ngày 5/6. Điều này biến JAS trở thành đơn vị duy nhất còn trụ lại trên bàn đàm phán với FIFA.
Tuy vậy, khoảng cách về con số mà JAS và FIFA đưa ra vẫn là rất lớn, theo Khaosod. Trong khi FIFA giữ vững lập trường yêu cầu mức giá lên tới 40 triệu USD (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng), thì JAS chỉ sẵn sàng chi trả 15 triệu USD, một con số được cho là ngang bằng với mức phí tại một số quốc gia khác. Giám đốc của JAS, ông Sorach Asavaprapha, thẳng thắn bày tỏ rằng công ty chắc chắn sẽ đối mặt với thua lỗ nếu chấp nhận mức giá cao hơn con số họ đề xuất.
Đáng chú ý, ngay cả khi JAS đàm phán thành công vào phút chót, người dân Thái Lan cũng sẽ không có cơ hội được thưởng thức ngày hội bóng đá này miễn phí. Để theo dõi các trận đấu, người hâm mộ bắt buộc phải trả phí dịch vụ.
Bên cạnh bài toán kinh doanh, ông Sorach Asavaprapha còn bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về hệ lụy lâu dài. Nếu không có bản quyền chính thống và các cổ động viên Thái Lan tìm đến các hình thức "xem lậu" World Cup 2026, thói quen tiêu thụ nội dung của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hệ quả là nhiều người có thể sẽ quay lưng với các kênh chính thống để tiếp tục "xem lậu" Premier League hay các giải bóng đá lớn khác trong tương lai. Đây là mối nguy lớn đối với JAS, bởi đơn vị này đang có đà tăng trưởng rất tốt khi thu hút tới 1,6 triệu người đăng ký ngay trong mùa giải đầu tiên nắm bản quyền phát sóng Premier League và kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ số lượng tài khoản mới ở mùa giải thứ hai.
- Vô tình mở camera nhà con trai, tôi xót xa nhận ra sự thật về đứa con mẫu mực (10:32)
- Giao hàng rồi ôm tiền thu hộ bỏ trốn, một shipper bị bắt tạm giam (38 phút trước)
- Xe tải lao khỏi cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, lật xuống taluy khiến một người tử vong (40 phút trước)
- Penthouse 80 tỷ của Ngân 98 bỏ hoang, người nhà không dám ở vì nợ phí gần 100 triệu (43 phút trước)
- Lenovo Legion Y700 Infinite lộ cấu hình: Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình OLED 8 inch, hỗ trợ kết nối 5G (46 phút trước)
- Đạt hơn 6 tỷ lượt xem, ca khúc về Erling Haaland thành "meme" toàn cầu tại World Cup (55 phút trước)
- Cuộc gọi 911 định mệnh cứu nữ luật sư khỏi kẻ tấn công tình dục trong đêm (56 phút trước)
- Thủ khoa trường Tự nhiên nhận học bổng Pháp, muốn cống hiến cho toán học Việt Nam (1 giờ trước)
- Giả tuyển người chăm sóc cây cảnh, đường dây lừa nhiều lao động sang Campuchia để bán (1 giờ trước)
- Mitsubishi Xforce Hybrid ra mắt: Giá 650 triệu, tăng sức ép lên Toyota Yaris Cross và Kia Seltos (1 giờ trước)