-
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu -
Thanh niên trượt ván ở làn ô tô, dọa đập xe và thách thức "biết bố mày là ai không", công an vào cuộc -
Cục CSGT đính chính thông tin học sinh 16-18 tuổi đi xe máy bị phạt từ 15/8/2026, không phải mọi trường hợp đều vi phạm -
Lê Hạ Anh tỏa sáng tại DANAFF với nhan sắc cuốn hút, tiếp tục khẳng định sức hút sau "Mưa Đỏ" -
Người thầy từng đồng hành cùng Taylor Swift qua đời đúng ngày cưới, để lại niềm tiếc thương -
Venezuela chìm trong tang thương, hơn 3.300 người tử nạn trong trận động đất kép
World Cup 2026
15/06/2026 11:00Gyokeres và Isak cùng ghi bàn, Thụy Điển thắng đậm Tunisia

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thụy Điển với đội hình sở hữu chất lượng chuyên môn cao hơn đã nhanh chóng chủ động lấn lướt và áp đảo đối thủ. Sức ép nghẹt thở đó sớm mang lại quả ngọt ở ngay phút thứ 7 từ một tình huống dàn xếp tấn công sắc nét.
Tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ đối phương, tiền vệ có dòng máu Tunisia Yasin Ayari lập tức tung cú dứt điểm bằng chân phải đầy quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho Thụy Điển.
Bị dội gáo nước lạnh từ sớm, Tunisia không còn cách nào khác ngoài việc nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, mọi đường lên bóng của họ đều vấp phải hệ thống phòng ngự được tổ chức vô cùng kiên cố của Thụy Điển.
Không chỉ thủ vững, đại diện Bắc Âu còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công tốc độ. Sự càn lướt cùng khả năng tác chiến độc lập cực tốt của bộ đôi Gyokeres - Isak liên tục đặt khung thành Tunisia vào trạng thái báo động.
Đến phút 30, tỷ số đã là 2-0 cho Thụy Điển sau một pha phối hợp chuẩn mực. Dù bị các hậu vệ đối phương kèm cặp rất sát, Gyokeres vẫn bình tĩnh thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ cho Isak, tạo điều kiện để chân sút Liverpool tung cú sút chìm hiểm hóc về góc xa.
Không cam chịu số phận, các cầu thủ Tunisia kiên cường chiến đấu và nỗ lực của đại diện Bắc Phi đã được đền đáp trước khi hiệp một khép lại. Hannibal Mejbri tạt bóng chuẩn xác, Omar Rekik chọn vị trí thông minh rồi bật cao đánh đầu dũng mãnh, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng lội ngược dòng cho đội nhà.
Bước sang hiệp hai, Tunisia tràn đầy quyết tâm dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Có những thời điểm, họ làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến và kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ lên tới gần 60%. Tuy nhiên, kiểm soát bóng nhiều không đồng nghĩa với hiệu quả, các chân sút Tunisia hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường xuyên thủng mành lưới đối phương.
Khi hàng công chưa tìm được tiếng nói, sự nôn nóng của hàng thủ Tunisia đã khiến họ phải trả giá đắt. Phút 59, Ellyes Skhiri mắc sai lầm nghiêm trọng khi cố tình rê dắt bóng ngay bên phần sân nhà và để cho Isak áp sát cướp được. Cựu cầu thủ Newcastle United sau đó đã kiến tạo cho Viktor Gyokeres lập công, nâng tỷ số trận đấu lên 3-1.
Khoảng thời gian tiếp theo, HLV hai bên liên tục đưa ra những sự thay đổi về mặt nhân sự. Dẫu vậy, xét về độ hiệu quả thì chỉ có Thụy Điển là người được hưởng niềm vui. Càng về cuối trận, thể lực của các cầu thủ Tunisia suy giảm rõ rệt, khiến họ không thể duy trì được áp lực cần thiết lên đối thủ. Trái lại, các nhân tố dự bị phía Thụy Điển khi được tung vào sân đã phát huy tối đa nguồn năng lượng dồi dào, liên tiếp bắn phá và tạo ra hàng loạt sóng gió trước cầu môn Tunisia.
Phút 86, Mattias Svanberg dứt điểm tung lưới Tunisia, nâng tỷ số lên 4-1 cho Thụy Điển. Ban đầu, trọng tài từ chối công nhận bàn thắng vì nghi ngờ có lỗi việt vị. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu và tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng hợp lệ cho đội bóng của HLV Graham Porter.
Cơn ác mộng của Tunisia vẫn chưa dừng lại ở đó. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Yasin Ayari lập siêu phẩm để hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định chiến thắng huỷ diệt 5-1 cho Thụy Điển.
Đội hình thi đấu Thụy Điển vs Tunisia
Thụy Điển: Nordfeldt, Hien, Lindelof, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Nygren, Gudmundsson, Gyokeres, Isak.
Tunisia: Chamakh, Talbi, Ben Hmida, Rekik, Valery, Abdi, Skhiri, Khedira, Hannibal, Ben Slimane, Saad.
Bàn thắng
Thụy Điển: Ayari (7', 90'+6), Isak (31'), Gyokeres (60'), Svanberg (84')
Tunisia: Rekik (43')
- Huyền thoại trở lại: Siêu phẩm hoạt hình của Lục Tiểu Linh Đồng tái xuất, sẵn sàng thách thức "ngôi vương" của Na Tra 2 (14:42)
- Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ (14:40)
- Giá dầu giảm gần 10.000 đồng/lít, vì sao cước vận tải container chưa về mức cũ? (14:35)
- Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân (14:26)
- Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức (14:15)
- Tham vọng độc chiếm thị trường: Apple kích hoạt chiến dịch ra mắt iPhone quy mô kỷ lục (14:12)
- Yamaha Exciter 150 phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 50 triệu đồng: Khắc chế cứng Honda Winner R (14:05)
- Phạm Băng Băng gây tranh cãi vì quay TikTok bán mỹ phẩm cùng nữ tỷ phú Thái Lan (49 phút trước)
- Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng (52 phút trước)
- Đây là vua pin giá rẻ chỉ hơn 5 triệu dung lượng 6500 mAh áp đảo Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max (53 phút trước)